Chương 2428
Chương 2428: Hắn là tồn tại mà vô số người trong tưởng tượng cũng không dám nghĩ tới
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Thần cũng không phải đối thủ của tôi." Lâm Thần nói: "Giữ mạng anh thì có tích sự gì?"
Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng thẳng về phía Băng Đế.
"Không!"
Băng Đế toàn thân run rẩy, trong mắt ngập tràn vẻ kinh hãi: "Đừng giết tôi!"
Bùm!
Một luồng năng lượng bộc phát từ tay Lâm Thần, ngay lập tức giáng thẳng lên người Băng Đế. Ngay sau đó, cơ thể hắn đông cứng lại với tốc độ chóng mặt, biến thành một pho tượng băng.
Rắc.
Tượng băng vỡ vụn, một làn sóng năng lượng khuếch tán ra bốn phía, quét qua toàn cầu.
Rồi tiếp tục lan rộng hơn nữa.
Đó là nguồn năng lượng Băng Đế nắm giữ. Theo cái chết của hắn, luồng năng lượng này hoàn trả lại cho đất trời, mang đến cơ hội thức tỉnh năng lực cho con người, đồng thời làm suy yếu lũ yêu ma quỷ quái.
Sau khi năng lượng tản đi, pho tượng băng sụp đổ, hóa thành tro bụi tan biến vào hư không.
Những con dị quỷ còn sống lẫn xác chết của đồng loại đều cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích. Thân thể chúng từ từ hóa đá, rồi cùng nhau vỡ vụn, tiêu tán.
Bầu trời bừng sáng.
Ánh nắng rọi xuống.
Nhiệt độ trên toàn thế giới dần hồi phục lại mức bình thường.
Ánh mặt trời chiếu lên người mọi người, khiến họ bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Khoảnh khắc này, họ thấy vầng dương có phần chói mắt.
Bởi vì trên trời dường như có hai mặt trời!
Lâm Thần từ từ đáp xuống mặt đất.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người hắn. Mạnh mẽ như Băng Đế cũng bị hắn hạ gục trong chớp mắt. Nhớ lại nỗi sợ hãi tột cùng lúc chứng kiến Băng Đế biến hình ban nãy, họ bỗng thấy bản thân có phần buồn cười.
Họ từng ngỡ Băng Đế có thể hủy thiên diệt địa, thực sự vô địch thiên hạ, thế nhưng ngay giây sau đã bị Lâm Thần đánh cho hấp hối chỉ bằng một chưởng.
Họ nhìn Lâm Thần, trong lòng vừa kính sợ, sùng bái, lại vừa có chút tò mò.
Người đàn ông này, rốt cuộc tại sao lại mạnh đến mức ấy?
Cứ ngỡ Băng Đế đã là đỉnh điểm, không ngờ Lâm Thần còn mạnh hơn, mà thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, hắn thậm chí còn vượt xa thần linh.
Lão già run rẩy bước lên phía trước. Cơ thể ông ta vẫn ổn, dù đã phong ấn cự thú suốt cả ngàn năm nhưng tuổi thọ không hề tăng lên, hiện giờ ông ta vẫn có thể sống thêm vài chục năm nữa.
Lúc này ông ta toàn thân run lẩy bẩy, là vì quá chấn động trước sức mạnh của Lâm Thần.
Bịch.
Lão già quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Thần.
"Đa tạ tiền bối."
Ông ta hiểu rất rõ, nếu không có Lâm Thần, bọn họ tuyệt đối không thể đánh bại con cự thú kia.
Hôm nay vốn dĩ phải là ngày cự thú hủy diệt thế giới.
Chính Lâm Thần đã xoay chuyển tất cả!
Bịch bịch bịch——
Những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống.
Họ là người của thế giới này, mục đích đến đây hôm nay là để tiêu diệt con quái vật ẩn nấp trong hang động bí ẩn.
Trước khi tới, họ cứ ngỡ trong hang chỉ có sinh vật nào đó hơi mạnh một chút, chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua ngần ấy biến cố.
Gặp quỷ quái, bị dọa lui, rồi tận mắt thấy thần tiên, thấy thiên binh thiên tướng, tiếp đó cự thú phục sinh, mọi người cùng nhau xuyên qua thời không tới một thế giới khác.
Họ chứng kiến cảnh tượng người dân ở thế giới bên kia sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, thấy lũ dị quỷ hung hãn tàn bạo, cuối cùng vẫn là vị thần tiên dẫn đầu thiên binh thiên tướng đánh lui dị quỷ.
Thế nhưng thiên binh thiên tướng lại rơi vào trận pháp. Lão già từng nói trận pháp đó vô cùng hung hiểm, mười phần chết không có lấy một phần sống, vậy mà họ vẫn thoát ra được.
Cuối cùng, vị thần tiên đã đưa họ trở về.
Họ chứng kiến thần tiên đại chiến cự thú, chỉ một chiêu đã kết liễu đối thủ.
Toàn bộ quá trình.
Mọi trải nghiệm.
Đều hệt như một giấc mơ.
Mãi đến khi ánh nắng ấm áp rọi lên người, họ mới thực sự tỉnh táo lại: tất cả không phải là mơ, mà là sự thật.
Những chuyện xảy ra trước mắt là điều mà vô số thế giới có cầu cũng không được.
Vị thần tiên này, cũng là sự tồn tại mà vô số người dẫu có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ra.
Mọi người vừa cảm kích, vừa xúc động khôn xiết. Chuyến phiêu lưu chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi nhưng ngỡ như kéo dài nhiều ngày này chắc chắn sẽ được ghi chép lại thành sách, lưu truyền mãi về sau.
Lúc này.
Cùng với việc Lâm Thần tiêu diệt cự thú.
Đã hoàn toàn giải quyết xong con trùm cuối của trò chơi này, màn chơi cũng đi đến hồi kết.
Giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị vang lên.
"Chúc mừng các người chơi đã vượt qua trò chơi hiện tại."
