Chương 2444
Chương 2444: Nhện trong Mặt Trăng
Đăng ngày 02/10/2026
19
Mẫu vật vừa được mang về, công tác phân tích lập tức bắt đầu.
Cùng lúc đó, vẫn còn vài đội đang điều tra trên khuôn mặt kia.
Vài tiếng sau.
Mặt Trăng xoay về phía có ánh mặt trời.
Nhiệt độ bề mặt Mặt Trăng bắt đầu tăng lên.
Đúng lúc này, kết quả nghiên cứu cũng có. Một nhân viên hớt hải chạy tới tìm cấp trên.
"Có kết quả phân tích rồi!"
Anh ta giơ cao bản báo cáo.
Vị chỉ huy nhận lấy xem lướt qua, sắc mặt biến đổi dữ dội, thảng thốt hét lên: "Mau gọi họ trở về!"
Báo cáo phân tích viết rất rõ ràng.
"Phát hiện lượng lớn tế bào trong mẫu vật. Đây là thân thể của một loài sinh vật chưa xác định."
"Trong môi trường nhiệt độ thấp, tế bào trong mẫu không hề hoạt động. Khi nhiệt độ tăng lên ba mươi độ, mức độ hoạt động tăng mạnh. Khi chạm mức một trăm độ, mức độ hoạt động tăng theo cấp số nhân."
Khuôn mặt đó là một phần cơ thể của sinh vật!
Hiện tại nó đang ngủ say.
Nhưng một khi nhiệt lượng từ mặt trời chiếu lên Mặt Trăng, nhiệt độ tăng cao, con quái vật sẽ thức tỉnh!
Hiện tại Mặt Trăng đã chuyển sang bên có ánh mặt trời.
Quái vật sắp tỉnh lại!
Vị chỉ huy kinh hãi gào lên: "Mọi người mau rút về!"
Nhưng đã quá muộn.
Trên mặt cười.
Ầm ầm ầm...
Cả mặt đất rung chuyển dữ dội.
Những người trên bề mặt giật bắn mình: "Có chuyện gì thế?"
Chưa kịp định thần, bề mặt Mặt Trăng nứt toác, một cánh tay khổng lồ từ bên trong thò ra.
Tiếp theo đó là cánh tay thứ hai, thứ ba, rồi hàng chục cánh tay khác vươn ra!
Khuôn mặt cười rung lắc ngày một dữ dội.
Mọi người định bỏ chạy, nhưng dưới chân bất ngờ hụt xuống, cả người rơi thẳng xuống dưới.
Mặt cười sụp xuống lòng đất ư?
Không phải!
Là mặt cười đang di chuyển.
Mặt cười dời đi, để lại một khoảng trống hoác. Tất cả rơi thẳng vào bên trong Mặt Trăng.
Cảnh tượng trước mắt dọa cho mọi người hồn phi phách tán.
Mặt Trăng vốn đặc quánh giờ đây bên trong rỗng tuếch. Một con quái vật khổng lồ đang từ trong lòng Mặt Trăng trèo ra ngoài.
Nó mang hình thù của một con nhện.
Mặt cười chính là phần lưng của cái bọc khổng lồ trên người nó. Tay chân nó toàn là tay chân người, ngay cả đầu cũng là đầu người.
Cứ như một con người bị biến đổi thành nhện.
Hàng chục cánh tay kia cũng giống như được chắp vá vào.
Thân hình khổng lồ của nó chèn kín lòng Mặt Trăng, xung quanh nhung nhúc một thứ chất lỏng sền sệt chưa rõ nguồn gốc.
Nhìn kỹ lại.
Trong chất lỏng còn có thứ khác.
Đó là những con quái vật to bằng mấy người gộp lại, tất cả đều là ký sinh trùng trên cơ thể con nhện hình người.
Ai nấy nhìn thấy cảnh này đều buồn nôn dữ dội.
Ầm ầm ầm...
Mặt Trăng rung chuyển mỗi lúc một mạnh, tựa hồ sắp vỡ vụn và nổ tung.
Dưới Trái Đất.
Người ta cũng nhìn thấy rõ tình hình trên Mặt Trăng.
Thậm chí còn thấy vô số mảnh vỡ đang lao về phía Trái Đất, nhưng may là chúng không xuyên qua được tầng khí quyển.
"Trụ sở!"
Mọi người hoảng loạn kêu cứu qua kênh liên lạc: "Ở đây có biến!"
"Bên trong Mặt Trăng bị một con nhện ăn rỗng rồi, giờ nó đang chui ra, Mặt Trăng sắp nát rồi!"
Lúc này.
Trụ sở trên Mặt Trăng.
Căn cứ đã bị những cơn chấn động dữ dội phá hủy.
Mọi người chật vật tháo chạy ra ngoài.
Chỉ có Lâm Thần cùng mấy cô gái lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào hàng chục cánh tay phía xa.
Những cánh tay ấy mọc ra từ khắp các hướng trên Mặt Trăng. Mộng Thiên Trúc sợ đến mức mặt mày cắt không còn giọt máu: "Cái thứ này là gì vậy?"
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng thế này.
"Mặt Trăng... là trứng của sinh vật này sao?"
Lâm Thần đáp: "Không phải, nó ký sinh bên trong Mặt Trăng."
Cái đầu của quái vật trồi lên.
Một cái đầu người khổng lồ.
Mặt thon dài, không chút biểu cảm, đôi mắt trống rỗng vô hồn, khóe miệng khép chặt, trắng bệch như giấy, trông chẳng khác nào mặt người chết.
Hai vị công chúa cũng chau mày: "Thứ quái quỷ gì thế này?"
