Chương 2454
Chương 2454: Là Thần Nhện, ngươi không thắng được đâu
Đăng ngày 02/10/2026
19
Bản nhạc thứ ba đã vào tay.
Lâm Thần lật ra xem, toàn nốt nhạc y như mấy bản trước.
Hắn cất bản nhạc đi, vừa định rời khỏi thì chợt nghe tiếng động lớn truyền đến từ phía sau.
Lâm Thần quay người lại.
Ầm ầm ầm——
Mấy thân cây cao cả trăm mét gãy rạp, đổ rầm rầm.
Một bóng hình khổng lồ chậm rãi bước tới từ đằng xa. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn, đó là một con nhện khổng lồ.
Nó cao tới ba bốn trăm mét, những thân cây chọc trời đều bị chân nó quẹt gãy.
Gấu Đen và Cừu nhìn thấy con nhện thì sợ tới mức biến sắc.
"Hỏng rồi!"
"Là Thần Nhện, chạy mau!"
Gấu Đen tóm lấy Tiểu Hào, đặt cô bé lên lưng rồi dặn bám chặt, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Cừu vội vã bám theo, lúc lướt qua trước mặt Lâm Thần thì gọi hắn: "Lên mau!"
"Tôi đưa cậu ra khỏi đây!"
Con nhện khổng lồ kia chính là Thần Nhện trong truyền thuyết, tượng trưng cho nỗi sợ hãi và cái chết, là thực thể vô địch tuyệt đối nơi rìa địa ngục.
Không chỉ bất tử bất diệt, nó còn miễn nhiễm hầu hết mọi đòn tấn công.
Cho dù thần tiên khác tới đây cũng chẳng phải đối thủ của Thần Nhện, bởi vì không ai có thể làm nó bị thương.
Cũng chính vì thế, bọn họ luôn nghĩ Lâm Thần tuy mạnh, nhưng không thể nào đọ lại Thần Nhện.
Lâm Thần liếc nhìn cái gọi là Thần Nhện này.
【Tên gọi: Thần Nhện
Chủng tộc: Yêu
Thể chất: 1999.
Sức mạnh: 999.
Tốc độ: 99.
Tinh thần: 1999.
Giới thiệu: Thần Nhện trong truyền thuyết, nắm giữ nỗi sợ và cái chết nơi ranh giới. Chừng nào Chân Chủ chưa chết, Thần Nhện sẽ bất tử bất diệt.
Ghi chú: Chân Chủ là thực thể khiến Thần Nhện ra đời, tức là Tiểu Hào.】
Thực lực bình thường.
Thứ thực sự khiến Lâm Thần chú ý là dòng giới thiệu cuối cùng.
Tiểu Hào không chết thì Thần Nhện bất tử bất diệt?
Hai bên có quan hệ gì?
Trầm ngâm giây lát, Lâm Thần hiểu ra. Giờ đây Tiểu Hào đang cận kề cái chết, kẹt lại nơi rìa địa ngục, có lẽ chính nỗi sợ trong lòng cô bé đã tạo ra Thần Nhện.
Hắn nhìn sang Gấu Đen, Cừu, rồi cả ngôi làng của đám thổ dân...
"Có lẽ tất cả những thứ này đều do tiềm thức của con bé tưởng tượng ra."
Một trải nghiệm nào đó trong quá khứ, hay những con người nào đó, đã khiến cô bé khi chập chờn giữa ranh giới sống chết tự huyễn hoặc ra Gấu Đen và Cừu để bảo vệ mình, cùng đám nhện, thợ săn, chó săn và thổ dân luôn chực chờ làm hại cô.
"Lên mau đi." Cừu lại giục, "Không chạy là không kịp đâu."
Lâm Thần thong thả đáp: "Kịp."
"Hả?" Cừu và Gấu Đen ngớ người.
Ầm!
Chân Thần Nhện nện xuống, mỗi lúc một gần, mặt đất rung bần bật.
"Có tôi ở đây thì lúc nào cũng kịp."
Lâm Thần liếc nhìn Thần Nhện, rồi nhìn sang Tiểu Hào, "Có tôi ở đây, chúng ta không cần trốn chạy, vĩnh viễn không cần."
"Kẻ thực sự phải chạy là chúng nó."
Lâm Thần cất bước đi về phía Thần Nhện.
"Quay lại mau!"
Cừu thất thanh: "Cậu điên rồi à?"
"Đó là Thần Nhện đấy! Nó bất tử bất diệt, mọi đòn tấn công đều vô hiệu, cậu đánh không lại nó đâu."
Gấu Đen cũng gào lên: "Đúng thế, cậu không thắng nổi đâu."
"Không ai thắng được nó đâu!"
"Bây giờ chúng ta chỉ có đường chạy thôi!"
Bước chân Lâm Thần không hề dừng lại. Không thắng nổi?
Một khi hắn đã tới thì không có chuyện thất bại.
Trên thân Thần Nhện, vô số nhện con bò túa xuống. Dù gọi là nhện con nhưng so với con người thì chúng vẫn là những quái vật khổng lồ.
Con nào con nấy cao mười mấy mét, chân nhọn hoắt có thể xiên chết hai ba mươi người cùng lúc.
Đám nhện đen kịt lao về phía Lâm Thần với khí thế ngút trời, như muốn san phẳng cả cánh rừng.
Sức mạnh của Lâm Thần đã tác động đến ý chí của Tiểu Hào, khiến cô bé càng lúc càng tiến gần tới điểm cuối của ranh giới, thế nên Thần Nhện mới mang theo quyết tâm tất thắng mà xông tới.
Phải giết sạch mọi kẻ ngáng đường!
Giữ Tiểu Hào ở lại đây mãi mãi!
