Chương 2475
Chương 2475: Trời của quái vật sập rồi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nhưng bóng người của hắn mới tan biến được một nửa.
Bên cạnh có một bàn tay thò ra, bóp chặt lấy vai hắn. Con quái vật thấy toàn thân như bị điện giật, sức lực tan biến sạch trơn.
Sương đen tản đi, để lộ hoàn toàn thân hình hắn.
"Muốn trốn à?"
Người chơi hừ lạnh: "Đã hỏi bọn tao chưa?"
Dứt lời, một cú đấm giáng thẳng vào mặt quái vật.
Bốp!
Con quái vật không có cơ hội né tránh. Bị người chơi giữ chặt, lại gánh chịu ba tầng khắc chế từ thiên đạo, đất trời và Lâm Thần, đầu óc hắn lúc này xử lý cực kỳ chậm chạp.
Thậm chí hắn còn không nhận ra nắm đấm đang lao tới.
Cú đấm hất văng quái vật xuống đất. Máu mũi, máu mồm phun ra xối xả, không tài nào kìm lại được.
Sau khi người chơi buông tay, hắn mới dần lấy lại ý thức, não bộ bắt đầu hoạt động trở lại. Hắn nhận ra mình vừa trốn hụt, lại còn bị đấm một phát.
Hắn đưa tay quệt máu trên mặt, nhưng máu mới lại lập tức túa ra, không dứt.
"Chuyện quái gì thế này?"
Hắn liên tục lau máu, lau mãi không sạch, cuối cùng đành bịt chặt miệng mũi để ngăn máu tiếp tục chảy.
Chỉ ăn một đấm mà chảy máu không ngừng. Hắn thấy quá vô lý, cũng quá quái đản.
"Sắp chết tới nơi rồi, hỏi lắm làm gì?"
Đám người chơi vây kín lấy hắn.
"Chúng mày định làm gì?"
"Có gì từ từ nói."
Con quái vật lạnh gáy. Chưa bao giờ hắn thấy bất lực trước loài người đến mức này. Toàn bộ kỹ năng đều không tung ra được, chỉ bị đánh nhẹ một cái mà hiệu ứng thể chất lẫn huyết mạch đều mất sạch.
Hắn có cảm giác mình lúc này như một búi bông gòn, còn đám người kia là ngọn lửa cháy rực.
Chỉ cần chạm vào là hắn tiêu đời!
"Nói con mẹ mày." Đám người chơi chẳng buồn phí lời, cả lũ lao thẳng vào.
Ầm! Ầm! Ầm! ——
Những tiếng nổ chát chúa liên tiếp vang lên.
Con quái vật thích ám sát này giờ bị đánh cho bầm dập mặt mày, đầu óc quay cuồng, tiếng thét thảm thiết vang lên liên tục.
Người chơi có thể giết chết hắn ngay tại chỗ, nhưng không làm vậy. Chờ đến khi hắn thoi thóp, một người chơi bóp cổ nhấc bổng hắn lên.
"Khai ra, đồng loại của mày ở đâu?"
Giết một con quái vật thì bõ bèn gì?
Điều bọn họ muốn là nhổ tận gốc toàn bộ yêu ma quỷ quái, không chừa một con!
Quá sợ chết, con quái vật run rẩy khai ra vị trí.
Tính toán của hắn là tìm cơ hội tẩu thoát. Dù sao sở trường lớn nhất của tộc hắn chính là chạy trốn, đợi trốn được rồi sẽ báo tin cho tộc nhân để tránh rơi vào tay lũ người này.
Biết được địa chỉ, người chơi phế luôn tay chân quái vật để đề phòng hắn chạy trốn.
Sau đó để một người túm lấy hắn, xách theo bên mình.
Sở dĩ bây giờ mọi người mạnh lên như vậy chủ yếu nhờ cách phá giải mà Lâm Thần đưa cho, kích hoạt thiên địa hiệp đồng cùng thiên đạo trợ lực.
Nhưng cách phá giải này chỉ có hiệu lực khi chạm mặt quái vật nhận chúc phúc từ tà thần.
Quái vật chết thì hiệu ứng cũng biến mất.
Thế nên cách của mọi người lúc này là đánh cho con quái vật tàn phế, giữ lại mạng sống rồi mang theo bên mình, duy trì hiệu ứng tăng cường liên tục!
Dưới sự gia trì của hiệu ứng cường hóa, tốc độ người chơi cực nhanh, cự ly cảm nhận cũng rất xa, chẳng mấy chốc đã tìm ra tụ điểm của tộc này.
Không nói thừa một câu, đám người chơi xông thẳng vào tàn sát.
Con quái vật bị xách theo bên cạnh đã phải chứng kiến một màn cả đời không thể quên.
Hắn nhìn thấy bố mẹ mình bị người chơi xé toạc ra từng mảnh bằng tay không.
Lại thấy bạn bè bị người chơi giẫm bẹp dí.
Cả con quái vật cái mà hắn thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.
Đầu cũng bị vặn phăng ra!
Bịch.
Cái đầu lăn lông lốc tới trước mặt hắn.
"Không!"
Mặt con quái vật trắng bệch, gào thét trong tuyệt vọng.
Cách đây không lâu, chính hắn đã ném đầu một cô gái vào trong thành, đứng trên sân thượng cười cợt khi nhìn loài người suy sụp trong tuyệt vọng.
Giờ thì đến lượt hắn.
Hắn không cười nổi nữa.
Hóa ra, nhìn người mình yêu chết thảm lại đau đớn xé ruột xé gan đến nhường này!
"Xấu vãi."
Người chơi đang xách hắn lẩm bẩm một câu, rồi giẫm nát bét cái đầu ngay trước mặt hắn.
