Chương 2481
Chương 2481: Hoa mắt nhìn nhầm rồi? Quái vật cũng bị dọa khóc?
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trạng thái tê liệt vừa dứt, vài con yêu ma quỷ quái mạnh mẽ lập tức muốn xé xác những cao thủ loài người này.
Lũ người thấp kém, sao dám làm càn trước mặt chúng?
Nhưng cú đánh dốc toàn lực lại bị người chơi một tay đỡ gọn.
Người chơi trở tay vung một đấm, đánh nát nửa thân trên con quái vật mạnh nhất, nửa thân dưới đứng sững rồi đổ vật xuống đất.
Đám quái vật còn lại thấy vậy mặt cắt không còn giọt máu, quay đầu tháo chạy.
Nhưng người chơi đã đến.
Lũ yêu ma quỷ quái này làm sao thoát nổi?
Hàng nghìn con quái vật bị vài chục người chơi bao vây chặt chẽ.
Dưới hàng loạt hiệu ứng tăng cường, tốc độ hồi phục tinh thần của người chơi nhanh đến chóng mặt, mức tiêu hao khi ra chiêu cũng giảm xuống gần như bằng không.
Điều này giúp họ có thể xả chiêu thức vô hạn.
Đối với lũ quái vật, ngày tàn đã tới!
Trong thành phố.
Mọi người dần hoàn hồn sau cơn kinh hoàng. Có người bước ra khỏi thành, có người trèo lên tường thành, nhìn chiến trường phía trước mà chết lặng.
Lũ yêu ma quỷ quái từng khiến họ tuyệt vọng, tưởng chừng không thể đánh bại, lúc này lại đang bị đuổi đánh tơi bời.
Trên mặt mỗi con quái vật đều hiện rõ vẻ hoảng loạn chưa từng thấy.
Thật khó tin lũ quái vật hung tợn kia lại có bộ dạng này.
Vị cao thủ mạnh nhất từng bị cự thú tát bay.
Giờ cũng đang chật vật bò ra khỏi hố sâu.
Hắn không biết vừa xảy ra chuyện gì, chỉ biết nếu mình không gượng dậy chiến đấu, thành phố này coi như xong.
Hắn chết không sao, nhưng người em gái đang mang trọng bệnh tuyệt đối không thể gặp nạn.
Thế nhưng lúc bò ra ngoài, hắn nhận thấy cả thành phố im ắng lạ thường.
Con cự thú khổng lồ khi nãy giờ đã không còn bóng dáng.
"Mọi người đâu rồi?"
Thấy trong thành không một bóng người, tim hắn thắt lại. Lẽ nào mọi người đều bị bắt đi rồi?
Nhưng ngước nhìn lên, hắn thấy trên tường thành đứng chật ních người.
Là mọi người!
"Sao lại đứng hết ở đó?"
Không sợ chết sao?
Bên ngoài lúc này toàn là yêu ma quỷ quái, sơ sẩy một chút là mất mạng, sao mọi người lại dám đứng ở nơi nguy hiểm như vậy?
Hắn vừa ôm vết thương rỉ máu, vừa lết về phía tường thành.
"Mọi người, mau rời khỏi đó..."
Hắn dốc sức gào lên.
Nhưng dường như không ai nghe thấy.
Đến khi lết được lên mặt thành, vô tình nhìn ra bên ngoài.
Hắn sững sờ.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngờ vực mắt mình có vấn đề.
Vài chục người đang rượt theo cả bầy quái vật.
Lũ quái bò lê bò càng, tung hết cả bản năng thiên phú ra chạy thục mạng, vậy mà nhóm người kia còn quái đản hơn, vẫn đuổi kịp tốc độ tối đa của chúng.
Hễ con quái nào bị bắt kịp là mất mạng ngay tức khắc.
Đám người đó, một chiêu hạ một mạng!
Hắn là người mạnh nhất thành phố này, nhưng lúc này thậm chí còn không nhìn rõ họ ra tay giết chết lũ yêu ma quỷ quái bằng cách nào.
"Chuyện gì thế này?"
Trong thoáng chốc, hắn không còn cảm thấy đau đớn trên cơ thể.
Vết thương như thể vừa lành lại trong chớp mắt.
Lúc này, những người đứng ngây ra bên cạnh nhận ra hắn, vội vã chạy lại đỡ.
Trước khi nhóm người chơi xuất hiện, hắn đã lập đại công trong việc bảo vệ thành phố, ai nấy đều kính trọng hắn.
"Họ là ai?" Hắn run giọng hỏi.
"Không biết nữa."
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đám người chơi đột ngột xuất hiện, ngay lúc mọi người sắp bị cự thú giẫm nát, họ hiện ra trên vai nó, hạ sát trong nháy mắt và cứu sống tất cả.
Nghe xong, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.
Hắn đối đầu với cự thú, chỉ đỡ một đấm đã trọng thương gần chết.
Đám người này, lại đánh chết tươi con quái đó?
Không ai hiểu rõ sức mạnh của cự thú hơn hắn, nhưng một sinh vật khủng khiếp nhường ấy cũng bị hạ gục dễ dàng, rốt cuộc bọn họ là loại tồn tại nào?
Đột nhiên xuất hiện ở đây với mục đích gì?
