Chương 2483
Chương 2483: Bên tôi có con boss, anh em mau tới
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nghe những người chơi nói.
Hắn ngẩn người.
Ý của bọn họ là, trong lúc hắn bất tỉnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhóm người này nghe ngóng từ những người sống sót rồi kéo hắn về từ cõi chết, lại còn tiện tay cứu luôn đứa em gái mắc bạo bệnh chẳng sống được mấy năm nữa?
Chuyện này xảy ra vỏn vẹn trong một ngày ư?
Hắn bắt đầu ngờ rằng mình đang lú lẫn.
Hay là sắp chết, thần kinh sinh ra ảo giác để lúc nhắm mắt bớt đau đớn?
Nhưng bát cháo thịt nóng hổi trên tay lại nhắc nhở hắn: mọi thứ đều là thật.
Không phải mơ.
Càng không phải ảo giác.
Những kẻ đang cười nói với vẻ ngoài bình thường trước mắt, thật sự chỉ cần phất tay nhấc chân đã cứu sống tất cả mọi người.
Hắn chẳng buồn ăn nữa.
Bịch.
Hắn quỳ sụp xuống.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn..."
Hắn nghẹn ngào, kích động đến mức không biết phải nói gì.
Người chơi đỡ hắn dậy: "Khách sáo quá."
"Tụi tôi có làm gì đâu, chỉ mua ít thuốc trị thương của Thần Lâm thôi."
"Người anh nên cảm ơn là Thần Lâm."
Hắn vội hỏi: "Thần Lâm đang ở đâu?"
"Không đến." Người chơi đáp: "Anh ấy còn bận đối phó Tà Thần."
Hắn hít sâu một hơi.
Tà Thần!
Đó là thứ tồn tại mà hắn thậm chí còn không dám nghĩ tới.
Toàn thân hắn run rẩy vì kích động. Lời đồn là có thật! Lâm Thần đến rồi, hy vọng đã tới!
"Lần này tụi tôi ra ngoài cũng là để tìm manh mối về Tà Thần."
"Anh có biết gì không?"
Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tôi không rõ lắm, nhưng tôi có thể hỏi giúp mọi người."
Hắn chẳng màng ăn uống, vội vàng chạy ra ngoài gom mọi người lại, bảo ai biết bất kỳ thông tin nào về Tà Thần đều nói hết cho người chơi.
Đông người lắm kế.
Thế mà lại có người nắm được chút manh mối.
"Tôi biết một chỗ. Cứ đi thẳng về hướng tây, bên đó có một Tòa thành Ác Ma."
"Bên trong có một tay chân của Tà Thần."
"Hắn có thể biết Tà Thần ở đâu."
Những người chơi đưa mắt nhìn nhau.
Tin tức quan trọng đây rồi!
Thấy người chơi chuẩn bị tới Tòa thành Ác Ma, mọi người liền lo lắng: "Bên đó nguy hiểm lắm, các cậu thật sự muốn đi à?"
"Nghe đồn con người cứ lại gần nơi đó là sẽ bị tước đoạt sức mạnh."
Người chơi cười nhạt: "Đừng lo, chuyện nhỏ."
Hiện giờ khắp người bọn họ đều là hiệu ứng tăng ích.
Chưa thèm tính đến đống buff do Lâm Thần cho.
Chỉ riêng Thiên Địa Đồng Lực và Thiên Đạo Chúc Phúc thôi cũng đủ để quét sạch mọi kẻ thù.
"Cơ mà mọi người nói đúng, cẩn thận vẫn hơn."
"Ai có pháo tín hiệu không? Bắn một phát gọi thêm người tới san bằng Tòa thành Ác Ma đi."
Một người chơi giơ tay: "Có tôi, có tôi đây."
Pháo tín hiệu là một món đạo cụ trò chơi, nhận được qua phần thưởng vượt ải.
Tác dụng của nó là truyền tin cho toàn bộ người chơi trong phó bản hiện tại. Nếu những người khác muốn, họ có thể tiêu tốn điểm kinh nghiệm để dịch chuyển đến vị trí gần nơi bắn pháo.
Người chơi nọ lùi lại vài bước, rút ra một ống pháo hoa trước mặt mọi người.
"Anh em ơi, bên này có Tòa thành Ác Ma, trong đó có con boss dính líu tới Tà Thần, lại ngay!"
Dứt lời.
Đoàng!
Pháo hoa vút lên trời, nổ tung ở độ cao vài chục mét.
Dân trong thành ngơ ngác nhìn.
Làm cái gì thế?
Pháo hoa bay cao có mấy chục mét thì ai mà thấy được?
Với lại tại sao phải nói chuyện với cây pháo hoa, có tác dụng gì à?
Còn đang khó hiểu.
Vút——
Trên bầu trời bỗng có một bóng người lướt qua. Đó là một người sống sờ sờ!
Có kẻ bay qua trời cao, thẳng tiến về phía Tòa thành Ác Ma ở đằng tây.
Ngay sau đó.
Càng lúc càng có nhiều bóng người lao qua, chỉ trong chớp mắt, mấy chục người đã cùng bay về phía Tòa thành Ác Ma.
Huỵch.
Lại có người từ trên trời đáp xuống đất.
Họ liếc nhìn đám đông, gật đầu một cái rồi không thèm ngoảnh lại, lao thẳng về hướng Tòa thành Ác Ma.
Trừ người chơi ra, những kẻ còn lại có mặt tại đó lúc này đều chết sững.
