Chương 2485
Chương 2485: Đây là A Miêu, đây là A Cẩu, đây là vũ khí tối hậu của nhân loại
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Không xong rồi!"
"Cao thủ thật sự!"
Con quái vật hét lên, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng người chơi sao có thể để bọn chúng chạy thoát? Nhoáng cái đã tóm lấy, bóp chết ngay tại chỗ.
Lúc con quái đi báo tin quay lại, trước mắt chỉ còn là xác đồng bọn la liệt trên tường thành, còn đám người vừa ở ngoài thành ban nãy giờ đã đứng chật kín bên trên.
Thậm chí có kẻ đã đáp xuống mặt đất.
Mặt con quái trắng bệch.
Chỉ cần có mắt là nhận ra tình hình không ổn.
Chạy!
Nó muốn quay đầu trốn thoát để về báo cáo, nhưng người chơi còn nhanh hơn, cách mấy chục mét đã đánh chết tươi.
"Đi."
"Không chừa một con!"
Người chơi chia thành nhiều ngả, rầm rộ tiến về các hướng của Ác Ma Thành.
Đội tuần tra?
Vừa chạm mặt người chơi đã bị hạ trong một nốt nhạc.
Đội người chơi đầu tiên tiến đến trước một tòa cung điện khổng lồ.
Trong cung điện lạnh thấu xương, mặt đất đóng băng dày đặc. Mọi người đều nhận ra nơi này có một kẻ cực mạnh điều khiển băng giá ngự trị.
Nhưng chẳng ai bận tâm.
Chết thì hồi sinh.
Huống hồ giờ ai cũng có thể tung chiêu cuối như đánh thường.
"Con người?"
Lính gác trong điện phát hiện ra nhóm người, lập tức vây lại.
Người chơi tung một chiêu dọn sạch. Đúng lúc này, một giọng nói vang dội truyền ra từ hư không.
"Con người?"
"Còn dám giết thuộc hạ của tao?"
"Chán sống!"
Uỳnh!
Một mũi băng khổng lồ đâm tới.
Một người chơi bước lên, đấm nát cột băng.
Rầm!
Một con rồng băng khổng lồ đáp xuống từ trên không, vỗ mạnh đôi cánh, cuốn tung một trận bão tuyết.
Bề mặt cơ thể người chơi đóng một lớp băng mỏng.
"Hợp thể giáp chiến!"
Có người chơi lập tức triệu hồi giáp chiến.
Những người khác cũng tung kỹ năng giải trừ khống chế băng giá.
"Thế mà cũng thoát được, có chút bản lĩnh đấy, nhưng chưa đủ đâu."
"Trước mặt tao, tụi bây chẳng khác gì lũ chó mèo."
Người chơi nghe vậy cũng không vội.
"À phải phải phải."
Một người chơi chỉ vào mình: "Tôi là Mèo."
Rồi lại chỉ sang người bên cạnh: "Cậu ấy là Chó."
Sau đó cả hai cùng chỉ vào bộ giáp chiến phía sau.
Đây là mẫu giáp chiến đời mới nhất, phiên bản đã nâng cấp tới 15.0.
Bên trong tích hợp mô-đun trí tuệ nhân tạo tối tân.
Nó lưu trữ toàn bộ dữ liệu và phương án đối phó với tất cả yêu ma quỷ quái mạnh nhất từ trước tới nay, cùng vô số kỹ năng hủy diệt.
Về phòng ngự, nó ứng dụng tương tác mạnh — lực tự nhiên mạnh nhất vũ trụ. Nếu đâm vào tấm thép dày, nó có thể xuyên qua dễ như đạn bắn đậu phụ.
Đây là thành quả đồng lòng của hàng tỷ con người!
Càng là lời tri ân gửi đến Lâm Thần!
Từng phù văn trên thân giáp đều mang sức mạnh của "Trái Đất", "Nhân Loại", "Thế Giới", và "Lâm Thần"!
"Đây là Dự án Thiên Đình, vũ khí tối thượng của nhân loại, kết tinh tâm huyết của vô số người: Huyền Điểu Chiến Thần Lôi Đình."
Rồng băng ngớ người.
Đây là Mèo, đây là Chó, còn kia là Huyền Điểu Chiến Thần Lôi Đình?
"Cái quái gì thế?"
Dứt lời.
Oong!
Mắt giáp chiến bùng lên ánh sáng xanh.
Giây tiếp theo.
Rầm!
Băng trong cung điện vỡ vụn, rồng băng còn chưa kịp định thần thì bộ giáp đã áp sát ngay trước mặt.
Bộ giáp vung một quyền, ngọn lửa trên nắm đấm bùng cháy ngút trời, phù văn khắp thân phát sáng rực rỡ.
Mỗi một phù văn đều mang một hiệu ứng riêng biệt.
Thiên Địa Đồng Lực!
Thiên Đạo Chúc Phúc!
Lâm Thần Chúc Phúc!
Giảm sát thương vật lý!
Tăng kháng xung kích!
Giảm hiệu ứng bất thường!
Ầm!
Mặt rồng băng trúng trọn cú đấm, lớp băng toàn thân nổ tung vụn vỡ. Uy lực khủng khiếp hất tung nó văng ra khỏi cung điện, bay chật vật cả trăm mét mới dừng lại được.
Vừa gượng dừng lại, nó đã phun ra một búng máu lớn, hấp hối đến bờ vực cái chết.
"Cái gì..."
Nó ngơ ngác hoàn toàn.
"Đây là sức mạnh quái quỷ gì?"
Nó sống ngần ấy năm trời, chưa từng thấy thứ sức mạnh nào đáng sợ đến mức này, chỉ một đấm đã đánh nó gần chết.
Cho dù là Yêu Vương, Ma Vương tới cũng không thể làm được chuyện đó.
Đám người này...
Đứa nào cũng đạt cấp độ ma thần hết rồi sao?
