Chương 2487
Chương 2487: Người chơi: Không xong! Có ám khí!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Mọi người tới trước cửa, phát hiện ở đây có hai gã kỵ sĩ to lớn hơn đứng gác.
Ở giữa còn có một người đang quỳ.
Người này toàn thân bê bết máu, giáp chiến trên người vỡ vụn, chỉ còn thoi thóp một hơi.
Nhưng hai gã kỵ sĩ quái vật đều chằm chằm nhìn hắn, không để hắn chết.
"Đang làm gì thế này?" Đám người chơi thầm ngạc nhiên, người này đắc tội gì với ma vương mà lại bị phạt quỳ ở đây?
Đang lúc khó hiểu.
Hai gã kỵ sĩ đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn trừng trừng bọn họ.
"Lại có kẻ dám tới quấy rầy giấc ngủ yên của đại vương?"
"Chúng mày cũng quỳ xuống luôn đi!"
Oành!
Chân ngôn giáng xuống định đè bẹp tất cả. Đó là sức mạnh ma vương ban tặng, có thể biến ngôn từ thành sức mạnh, cực kỳ hung hãn.
Nhưng người chơi còn mạnh hơn.
Một người chơi giơ tay, đấm vỡ nát chân ngôn.
"Ra tay luôn à?"
"Hiểu rồi, anh em xông lên!"
Hai gã kỵ sĩ ra tay trước, người chơi cũng chẳng khách khí, ùa lên tấn công cả hai.
"Tìm chết!"
Kỵ sĩ hừ lạnh, giậm mạnh một chân cuốn theo bão tố, nhưng người chơi xé toạc cơn bão, chụp thẳng tay lên đầu gã.
Uỳnh!
Kỵ sĩ bị một tay đè bẹp xuống đất. Liền sau đó, một người chơi khác bước tới, túm lấy chân gã quăng quật, nện liên tiếp xuống mặt sàn.
Mấy người chơi tò mò bước tới trước mặt người đang quỳ.
Đến gần mới thấy hai chân hắn đã bị chặt đứt, còn bị một thanh song kiếm gãy ghim chặt xuống nền đất.
"Thảm thật."
"Anh bạn, anh là ai thế? Sao lại ra nông nỗi này?"
Người kia chỉ còn lại một hơi thở tàn.
Hắn thấy có người đến, vốn định bảo bọn họ chạy mau, nhưng vô tình liếc thấy hai gã kỵ sĩ đang bị đá qua đá lại như quả bóng, lời ra đến khóe môi liền nghẹn lại.
Hắn đành đổi giọng.
"Tôi đi thảo phạt ma vương... nhưng thất bại rồi."
"Cẩn thận... hắn có thể điều khiển nhân quả."
"Nếu được... trên người tôi có một bức thư, xin hãy thay tôi tới thành Bạch Sơn, giao tận tay cho nàng."
Nói xong.
Đầu hắn gục xuống, tắt thở.
Mấy người chơi ngớ ra, chết rồi?
"Hắn vừa nói gì thế?"
"Bảo chúng ta cẩn thận năng lực nhân quả của ma vương, rồi nhờ chuyển thư à?"
Một người chơi đang mở mua thuốc trị thương.
Một người chơi khác lấy thư trên thi thể, nhưng thư trên người hắn không chỉ có một lá, mà có tới mười ba lá.
"Tôi có đạo cụ gửi thư, vừa khéo dùng để hoàn thành nhiệm vụ ẩn này."
"Nhưng sao lại nhiều thư thế này?"
Kiểm tra sơ qua mới biết mười hai lá là do người yêu hắn gửi tới, chỉ có một lá là hắn định gửi về.
Thế nhưng trên phong bì đều không đề tên.
Người chơi muốn dùng đạo cụ chuyển thư thì cần địa chỉ và tên người nhận, đành phải bóc thư ra tìm tên.
Nhưng đọc xong, gã im lặng.
"Sao tự nhiên nín bặt thế?" Người bên cạnh hỏi.
"Cậu tự xem đi." Gã đưa lá thư qua.
Nội dung thư là những chuyện thường nhật mà người yêu chia sẻ với hắn.
Nàng bảo mình đã gặp được danh y, nhờ danh y chữa trị nên sức khỏe ngày một tốt lên, đợi đến ngày gặp lại nhất định sẽ cho hắn một bất ngờ.
Phía sau là lời dặn dò hắn chú ý an toàn, sớm ngày trở về.
"Hóa ra để một người yêu mình tha thiết ở nhà, rồi tự chạy đi đánh ma vương à?"
Những người chơi khác nghe xong cũng có chút bùi ngùi.
Người chơi kia tìm được tên, liền gửi thư đi.
Vài giây sau.
Đạo cụ truyền về phản hồi.
"Nhân vật này đã chết."
"Căn cứ theo quy tắc, hoán đổi thư từ giữa hai bên."
Người chơi nhận được một lá thư mới, ngẩn tò người.
Mở ra xem, cô gái kia từ nhiều năm trước đã bộc phát bệnh tật rồi qua đời.
Suốt ngần ấy năm, những lá thư hắn nhận được đều do nàng cắn răng chịu đựng cơn đau lúc sinh thời, ngồi dưới ngọn đèn khuya tự tay viết từng chữ một.
Nàng tưởng tượng hắn có thể đã tới nơi đâu, sẽ nói gì với nàng, sẽ gặp những ai, sẽ đánh bại đối thủ thế nào để bảo vệ mọi người.
Lại tưởng tượng một ngày nào đó mình thật sự khỏi bệnh, rồi hắn khải hoàn trở về, còn nàng thì mỉm cười đứng dưới gốc đào đón hắn.
"Không biết phải mất bao lâu anh mới nhận ra mình bị lừa nhỉ? Nhưng đây là lần cuối cùng em nghịch ngợm thế này rồi."
Lúc lâm chung, tay nàng nắm chặt bức thư của hắn, nước mắt giàn giụa nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
Người chơi đứng hình.
"Không xong rồi!"
Gã hét toáng lên: "Dừng tay hết lại! Có ám khí!"
