Chương 2498
Chương 2498: Tà Thần sợ mình chạy quá chậm bị Lâm Thần phát hiện
Đăng ngày 02/10/2026
19
"A!"
Ma tướng sụp đổ hét lớn, hắn dùng cả tay lẫn chân bò tới chỗ đống tro tàn.
Nhưng người chơi đá văng hắn ra.
Rồi ngay trước mặt hắn, thổi bay sạch đám tro.
"Không!"
Ma tướng tuyệt vọng.
Đến tro cũng không còn!
"Lũ chúng mày!"
Sau tuyệt vọng là cơn phẫn nộ tột cùng.
Lũ người thấp kém, sao dám làm thế?
Lửa bốc lên quanh người hắn, ngọn lửa báo thù, ngọn lửa thịnh nộ, đủ thiêu rụi mọi thứ.
Chiến lực của ma tướng tăng vọt gấp mười lần, rồi lại gấp mười lần.
Sắc trời cũng biến đổi theo.
"Tao muốn chúng mày phải chết hết ở đây!"
Mắt hắn rực lên ánh đỏ.
Trong đầu hắn hiện về từng nụ cười, ánh mắt của em gái ngày trước.
Mỗi một hình ảnh vụt qua, sức mạnh của hắn lại tăng thêm một bậc, ngọn lửa quanh thân lại bùng lên một phần.
Hắn đã vượt qua ma vương!
"Chết đi!"
Một tiếng gầm rống, mặt đất xung quanh nổ tung.
Lửa cuộn tràn quét sạch mọi thứ.
Nhưng...
Khắc chế là khắc chế.
Không phải cứ gào to là đổi được kết cục.
Một người chơi bước ra, một tay chặn đứng ngọn lửa tràn tới từ mọi phía.
Chờ lửa tắt hẳn, một người chơi khác tiến lên, trực diện đón nắm đấm của ma tướng.
Cú đấm của ma tướng sắp giáng vào mặt người chơi.
Nhưng đúng thời khắc then chốt.
Tim hắn bỗng giật thắt, sức mạnh tắc nghẽn, uy lực của cú đấm lập tức tan biến sạch, cả người còn lảo đảo lao tới trước mặt người chơi.
Bốp.
Người chơi đấm thẳng vào mặt hắn.
Hắn ngã văng ra đất, lửa trên người tắt mất một nửa.
Chừng đó chưa đủ dập tắt cơn phẫn nộ trong hắn.
Hắn bật dậy như cá chép vượt cạn, lại lao về phía người chơi.
"Được rồi."
"Kế hoạch thành rồi, không cần tốn thời gian với hắn nữa."
"Đừng đùa với thằng ngốc này nữa."
Nghe vậy.
Các người chơi không nương tay nữa.
Ầm.
Một người chơi đưa tay tóm lấy nắm đấm của ma tướng, rồi hơi dùng sức.
Rắc.
Cánh tay của ma tướng nát vụn, rồi bị người chơi giật phắt ra.
"A!"
Ma tướng rú lên thảm thiết.
Nhưng người chơi chỉ đá văng hắn xuống đất, những người khác lập tức ùa vào xé nốt cánh tay còn lại cùng hai chân, biến hắn thành một khối thịt tàn phế.
Thế nhưng hắn vẫn đang trong trạng thái phẫn nộ, nên chưa thể chết.
Đây đúng là thứ người chơi cần.
"Mày giờ mạnh hơn bao giờ hết, mà bọn tao chỉ cần ở cạnh mày là nhận được bùa lợi."
Thiên địa đồng lực, thiên đạo trợ giúp, cộng thêm bùa lợi từ Lâm Thần khiến bọn họ càng ở gần quái vật mạnh thì bản thân lại càng mạnh hơn.
Cho nên bọn họ muốn giữ lại mạng cho ma tướng.
Xách hắn đi giết lũ quái vật khác.
Tên ma tướng ngập trong phẫn nộ này giờ chẳng khác gì một cỗ máy kích hoạt bùa lợi.
Người chơi chia làm hai nhóm.
Một nhóm mang ma tướng đi săn quái vật, nhóm còn lại theo hai cô gái đi giải cứu những người khác.
Khi ma tướng nhìn thấy người chơi cõng mình đi chém giết khắp nơi, hắn mới hiểu ra mình đã bị lợi dụng.
Lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng.
Đám người này quá kinh khủng.
Sao chưa từng có ai nói cho hắn biết, con người lại đáng sợ đến mức này.
Đây còn là lũ người từng để mặc hắn tùy ý mổ thịt ăn sao?
Người chơi đưa hắn tới gặp ma vương.
Thành phố này không chỉ có một ma vương, thậm chí còn có kẻ nhận được sức mạnh của Tà Thần, xem như nửa bước thành thần.
Nhưng dưới tác dụng bùa lợi từ ma tướng, bọn chúng hoàn toàn không phải đối thủ của người chơi lúc này.
Tất cả đều bị càn quét nhanh chóng.
Toàn bộ quái vật trong thành phố bị dọn sạch.
Người chơi khống chế lũ ma vương, bắt đầu tra hỏi tin tức về Tà Thần.
Tà Thần lại lén lút ra tay.
Hắn muốn giết chết bọn họ trước khi kịp khai ra.
Nhưng người chơi đã phòng bị từ trước, không chỉ cản được đòn tấn công mà còn định vị được vị trí của hắn trong tích tắc.
Cú đó dọa Tà Thần sợ chết khiếp, vội vã tháo chạy.
Hắn sợ mình chỉ cần chạy chậm một chút là sẽ bị Lâm Thần phát hiện.
