Chương 2509
Chương 2509: Cảm ơn chủ nhân
Đăng ngày 02/10/2026
19
Cô xem hết buổi phát sóng trực tiếp của Lâm Thần, đương nhiên nhận ra cô gái đột nhiên xuất hiện trong nhà là ai.
Mộng Thiên Trúc đón tiếp cô bé, bảo đây chính là nhà của Lâm Thần.
Sau đó dẫn cô bé đi làm quen khu vực xung quanh.
Cuối cùng gọi nhân viên tới, sắp xếp cho cô bé một căn nhà gần đây để ở.
Giờ chỗ ở các thứ đã thu xếp xong, lại thêm Lâm Thần đã về, Mộng Thiên Trúc liền gọi cô bé qua.
Tiểu Hào bước vào nhà, vừa có chút căng thẳng, vừa mừng rỡ nhìn Lâm Thần.
Lâm Thần không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cô bé.
Dù sao Ngôi Sao Hy Vọng cũng là do hắn tặng.
"Em đột nhiên đến đây, không làm phiền mọi người chứ ạ?" Tiểu Hào hỏi.
"Không đâu, không phiền."
Mộng Thiên Trúc kéo cô bé ngồi xuống, ngắm kỹ Tiểu Hào, thấy cô bé cũng rất xinh xắn.
Cô bé mới mười sáu, mười bảy tuổi, lại bị đói ăn và suy dinh dưỡng trong thời gian dài nên gầy gò, nhưng bấy nhiêu vẫn không che lấp được nét thanh tú.
Đợi lớn thêm chút nữa, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Mộng Thiên Trúc thầm chấm ngoại hình này là đạt chuẩn.
Còn về tính cách.
Xem livestream thì cô cũng đã nắm được đại khái.
"Sau này cứ gọi chị là chị Thiên Trúc." Mộng Thiên Trúc cười, "Có chuyện gì cứ tìm chị."
"Em cảm ơn chị." Tiểu Hào vui mừng từ tận đáy lòng.
Lâm Thần ngồi xuống bên cạnh, bảo: "Ở bên này thì không cần lo chuyện yêu ma quỷ quái nữa."
"Nơi này khá an toàn."
"Dạ." Tiểu Hào gật đầu thật mạnh.
Thực ra cô bé nghĩ, chỉ cần là nơi có Lâm Thần thì nhất định sẽ an toàn.
Lâm Thần trò chuyện với cô bé thêm một lúc.
Sau đó, hắn giao hết linh thổ lấy được trong trò chơi cho Mộng Thiên Trúc xử lý.
Mộng Thiên Trúc gọi điện cho người của bên chính quyền tới.
Rồi cô dắt theo hai nàng công chúa cùng Tiểu Hào, để họ quan sát cách giúp Lâm Thần bán linh thổ và các vật phẩm khác.
Tiện cho sau này họ có thể trực tiếp phụ giúp hắn.
Tiện thể, nhờ bên chính quyền làm cho Tiểu Hào một tấm căn cước.
Lúc người của chính quyền nhìn thấy Tiểu Hào, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc tột cùng, vì bọn họ đều biết cô bé là người trong trò chơi.
Không ngờ lại có thể gặp được ngoài đời thực.
Điều này chỉ nói lên một chuyện.
Đó là Lâm Thần đã đưa người từ trong trò chơi ra ngoài.
Quá mức khó tin!
Nhưng nghĩ lại, người đó là Lâm Thần cơ mà, trên đời còn việc gì hắn không làm được?
Nghĩ vậy lại thấy hoàn toàn hợp lý.
Họ mang điểm kinh nghiệm đến, đợi Mộng Thiên Trúc kiểm kê xong thì giấy tờ căn cước của Tiểu Hào cũng đã lo liệu xong xuôi.
Người bên chính quyền cũng chẳng dám ở lại lâu, nhờ Mộng Thiên Trúc chuyển lời hỏi thăm Lâm Thần rồi vội vã rời đi.
Có căn cước rồi, từ nay Tiểu Hào có thể sống một cuộc đời bình thường ở đây.
Quay lại biệt thự của Giang Dịch.
Lâm Thần vẫn còn vài món mới muốn đưa cho Mộng Thiên Trúc.
"Lần này tôi thu hoạch được vài thứ khá ổn."
"Đem ra cho mọi người xem thử."
Lâm Thần lấy Chân Linh Thiên Trượng ra, giải thích hiệu quả của trang bị cấp Thánh Nhân này cho mấy người họ.
Mấy cô gái nghe xong, ai nấy đều bàng hoàng chấn động.
"Cái này là thần khí rồi đúng không?" Họ đồng thanh.
Thứ mạnh mẽ đến mức này, họ mới thấy lần đầu.
Tăng thẳng điểm tinh thần, lại còn có thể tung chiêu cuối như kỹ năng thường.
Mộng Thiên Trúc suy nghĩ một lát: "Xem hiệu quả này thì cây pháp trượng hợp cho Lưu Ly dùng nhất."
Lưu Ly chính là công chúa Long tộc.
Cũng là người duy nhất ngoài Lâm Thần có thể phát huy tối đa uy lực của Chân Linh Thiên Trượng.
"Em á?" Lưu Ly trợn tròn đôi mắt đẹp.
Pháp trượng lợi hại thế này lại để cho mình dùng, cô vẫn chưa quen nổi.
Dù sao đây cũng là vũ khí cấp thần.
Kể cả bảo vật trấn tộc của Long tộc trước kia cũng chẳng đến mức này.
Lâm Thần đưa pháp trượng cho cô: "Cầm lấy đi."
Lưu Ly kích động ôm chầm lấy Lâm Thần, rồi hôn mạnh lên môi hắn một cái.
"Cảm ơn chủ nhân~"
