Chương 2542
Chương 2542: Tà Thần: Làm chó cho ngươi ta cũng nguyện ý mà
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tiểu Không mở mắt, cũng nhìn thấy luồng sáng trước mặt.
Ánh sáng rọi lên người, ấm áp lạ thường như gió xuân.
“Đây là… cái gì?”
Cộc!
Một tiếng động vang lên từ trong quầng sáng.
Hai cô gái cùng nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cộc!
Tiếng động lại vang lên, gần hơn.
Tiểu Tuyết và Tiểu Không chầm chậm đứng dậy.
Cộc!
Là tiếng bước chân!
Cộc!
Từ trong ánh sáng, một bóng người bước ra. Dù quen biết chưa lâu, dù không thấy rõ mặt, dù chỉ trong một thoáng, hai cô gái vẫn lập tức nhận ra bóng dáng ngược sáng ấy.
Lâm Thần!
“Kiên trì ba năm để tới được đây, các cô làm tốt lắm.”
Nước mắt Tiểu Tuyết và Tiểu Không trào ra trong chốc lát.
Sự xuất hiện của Lâm Thần khiến họ hiểu rằng mọi chuyện trước đó thật sự không phải mơ.
Và trên thế giới này, cũng không phải chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ngoài vũ trụ.
“Không!”
Bản nguyên Tà Thần thét lên, nhưng âm thanh không thể truyền đi.
Người đàn ông này, sao lại ở đây?
Hắn rõ ràng đã giấu bản nguyên kỹ đến thế.
Hơn nữa nơi này khác hẳn thế giới từng chạm trán người đàn ông kia, theo lý mà nói, Lâm Thần không thể nào xuất hiện ở đây.
Trừ phi, hắn cũng có khả năng xuyên không như mình.
Nhưng… mình là thần, có năng lực này là lẽ đương nhiên. Còn Lâm Thần?
Hắn chỉ là một con người!
Tại sao?
Bản nguyên Tà Thần run rẩy khắp người. Rõ ràng mang thân phận thần linh, cảm xúc rất khó dao động, mọi bản năng sinh vật cũng đã biến mất, như đói khát, sợ hãi, toát mồ hôi.
Thế nhưng lúc này mồ hôi lạnh của hắn vẫn túa ra như thác, vừa thoát khỏi cơ thể đã đóng thành hoa tuyết giữa vũ trụ lạnh giá.
“Chạy!”
“Phải chạy ngay!”
Lúc này, trong đầu bản nguyên Tà Thần chỉ còn sót lại ý nghĩ đó.
Bản thể đã bị giết một lần, mà còn là bị giết trong nháy mắt. Hắn dốc toàn lực cũng chẳng làm tổn thương nổi người này, nếu để Lâm Thần tìm thấy bản nguyên, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Bản nguyên Tà Thần không dám chần chừ, quay đầu bỏ chạy.
Cùng lúc đó.
Dưới mặt đất.
Lâm Thần nói: “Chờ tôi một lát.”
Vút.
Bóng Lâm Thần thoắt biến mất. Tà thần vừa quay lưng liền khựng lại, vì hắn đã nhìn thấy Lâm Thần.
Người đàn ông khiến hắn phải thét lên kinh hãi, người vừa rồi còn đứng dưới mặt đất, lúc này đã đứng ngay trước mặt hắn!
Làn da tà thần vốn đen tuyền, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thần đã bị dọa sợ đến trắng bệch.
“Cậu, cậu muốn làm gì?”
Giọng tà thần run bần bật.
“Chúng ta hòa giải được không?”
Nhờ vận dụng thần lực, giọng hắn đã có thể truyền đi trong vũ trụ.
“Cậu nghĩ sao?” Giọng Lâm Thần vang lên thẳng trong đầu hắn.
Tà thần lảo đảo lùi lại.
“Cản cậu ta lại cho tao!” Hắn gào lên một tiếng, năng lượng tà thần bùng nổ, toàn bộ quái vật trên Lam Tinh đều bị dịch chuyển tới đây, ken đặc lao về phía Lâm Thần.
Cùng lúc đó, tà thần quay đầu tháo chạy, thậm chí không tiếc đốt cháy sinh mệnh.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn.
Tà thần điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh, không dám ngoảnh lại.
Phía sau im bặt như cõi chết.
Hắn tưởng mới chỉ có một phần quái vật chết đi, rồi sẽ còn những đợt nổ thứ hai, thứ ba, cho đến khi Lâm Thần tiêu diệt hết đám quái vật.
Đột nhiên!
Tà thần cảm thấy thân thể mình bị một lực cực mạnh tóm chặt.
Đến từ phía sau!
Hắn kinh hoàng quay đầu.
Và nhìn thấy cảnh tượng khó quên nhất cuộc đời.
Xác chết!
Tất cả xác chết đều trôi nổi trong không gian. Một chiêu, chỉ vỏn vẹn một chiêu, toàn bộ quái vật đã chết sạch.
“Thả tôi ra!”
Tà thần hoảng loạn kêu thét, chân tay quờ quạng giãy giụa, cuối cùng biến đổi hình thái thành một khối cầu hoàn mỹ nhằm thoát thân.
Nhưng Lâm Thần chỉ bóp nhẹ một cái, hắn lập tức trở về hình dạng ban đầu, suýt chút nữa nát vụn.
“Muốn chạy?”
“Hôm nay mà để cậu chạy thoát,” Lâm Thần giơ ngón cái về phía hắn, “cậu là số một.”
“Có gì từ từ nói mà!” Tà thần sắp khóc tới nơi, “Tôi đồng ý hết, bắt tôi làm chó cho cậu tôi cũng chịu!”
