Chương 2562
Chương 2562: Một kẻ địch chưa từng tồn tại, là không thể chiến thắng
Đăng ngày 02/10/2026
19
Thần nữ im lặng, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Tôi chưa từng thấy Sơn Thần."
"Tôi chỉ biết, chúng tôi phải dâng hiến tất cả cho Sơn Thần."
Cô nhìn Lâm Thần một cách nghiêm túc.
"Nếu anh thật sự muốn biết chuyện về Sơn Thần, có thể đến nhà ông thôn trưởng xem sao."
"Nhà ông ấy có rất nhiều sách, có lẽ có ghi lại chuyện của Sơn Thần đại nhân."
"Nhưng mà..."
Cô khựng lại.
"Ông thôn trưởng không dễ cho người khác xem sách của mình đâu."
"Trừ phi lấy được trà Nghiệp Viêm mà ông ấy thích nhất."
Lâm Thần biết, nhiệm vụ phụ đã kích hoạt.
Muốn biết thông tin về Sơn Thần thì phải kiếm được thứ gọi là trà Nghiệp Viêm kia.
Chắc kiếm được lá trà cũng chỉ tạo được chút quan hệ với thôn trưởng, muốn đọc sách vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ.
Trừ phi...
Còn có cách khác để xem sách trước.
"Tôi biết rồi." Lâm Thần quay người rời đi.
Cách xem sách trước?
Mình lại vừa hay có!
Hắn bước tới trước cửa nhà thôn trưởng.
Cạch.
Cửa phòng tự động mở ra.
Thôn trưởng giật mình tỉnh giấc, vừa ngồi dậy khỏi giường thì một cơn buồn ngủ không thể kháng cự ập tới như trời long đất lở, lập tức ngã ngửa ra, ngủ thiếp đi lần nữa.
Lâm Thần bước vào trong phòng.
Người chơi bình thường phải ngoan ngoãn đi tìm trà Nghiệp Viêm, nhưng Lâm Thần thì khác, hắn quá mạnh.
Ý niệm quét qua.
Một cuốn sách bay ra, rơi vào tay Lâm Thần.
Đúng là cuốn sách ghi lại thông tin về Sơn Thần.
Mở sách ra, cuối cùng Lâm Thần cũng thấy được tư liệu liên quan đến Sơn Thần.
Khán giả trong phòng livestream cũng chăm chú theo dõi.
Đọc hết tư liệu.
Người xem ai nấy đều bàng hoàng.
"Sơn Thần thế mà vẫn chưa xuất hiện."
"Hỏi sao tìm mãi không ra, hỏi sao lại thần bí khó lường như vậy, thì ra Sơn Thần vốn chưa từng tồn tại."
"Người ở cái làng này, vì một Sơn Thần không hề tồn tại mà biến thành thế này ư?"
Sách ghi rất rõ ràng.
Sơn Thần vẫn chưa ra đời.
Chỉ có thần nữ thân thể trong sạch mới nhận được thần dụ để hoài thai, rồi sinh ra Sơn Thần.
Đây cũng chính là lý do thần nữ bắt buộc phải giữ thân thể thanh sạch, không được qua lại với người đàn ông khác.
Có lẽ Sơn Thần từng tồn tại nhưng đã bị tiêu diệt, chỉ là để lại thủ đoạn phục sinh.
Ngôi làng này tồn tại chỉ để hồi sinh Sơn Thần.
Bọn họ từ nhỏ đã được dạy rằng trời đất bao la, Sơn Thần là lớn nhất, sống là vì Sơn Thần, sẵn sàng bỏ mạng vì Sơn Thần bất cứ lúc nào.
Ánh trăng rọi trước cửa.
Một bóng đen từ ngoài cửa chầm chậm rướn vào.
Lâm Thần quay lưng về phía cửa, tiếp tục đọc sách.
Khi ngày Sơn Thần giáng sinh đến gần, trong làng ngập tràn thần lực mạnh mẽ, thu hút rất nhiều yêu ma quỷ quái kéo tới.
Chiếc bóng quái dị trước đó.
Cả con chó chết đi sống lại.
Thậm chí là những dân làng không còn hơi thở.
Tất cả đều là âm mưu của Sơn Thần.
Bịch.
Phía sau vang lên một tiếng động trầm đục.
Lâm Thần gấp sách lại, tiện tay ném về chỗ cũ rồi từ từ quay người, một cái xác không đầu nằm gục dưới đất.
Cái đầu chó hoang đang lăn lóc trên sàn, tròng mắt vẫn lóe lên ánh đỏ điên cuồng tham lam.
Khán giả ngoài hành tinh im lặng.
Họ đã xem trò chơi này mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên biết được những chuyện này.
"Boss của phó bản này giấu kỹ thật đấy."
"Giờ tính sao đây? Sơn Thần không tồn tại thì đánh bại Sơn Thần kiểu gì?"
"Một kẻ địch vốn chưa từng tồn tại thì không thể nào chiến thắng."
Dù đã nắm được tin tức quan trọng, nhưng theo sau đó lại là nỗi bất lực sâu sắc hơn.
Hi sinh người vô tội để Sơn Thần xuất hiện?
Hay cứ thế bỏ cuộc?
Thoáng chốc có hai lựa chọn, nhưng không lựa chọn nào là thứ họ muốn.
Trò chơi này dường như đã không còn lời giải.
Ngày hôm sau.
Cả làng vô cùng náo nhiệt.
Ngày tế lễ đã đến.
Dân làng cùng nhau hộ tống thần nữ mới lên núi để dâng cô cho Sơn Thần.
