Chương 2564
Chương 2564: Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lâm Thần
Đăng ngày 02/10/2026
19
Họ cùng nhìn Lâm Thần, "Cậu phải tìm đủ mười một người còn lại mới có thể đánh bại Sơn Thần một lần nữa."
Lâm Thần ngẫm nghĩ một chút.
Đây đúng là một trận đấu chẳng hề có chút cân bằng nào.
Phía con người phải gom đủ mười hai người mới đánh lại Sơn Thần, còn Sơn Thần thì chỉ cần một kẻ mang thai là đã có thể ra đời.
E là còn chẳng cần thời gian để phát triển.
"Bây giờ, hãy đưa cô gái này rời đi." Họ nói với Lâm Thần.
Những cô gái ngã chết dưới vách đá đều do họ lừa xuống.
Bởi vì chỉ có làm thế mới tạm thời ngăn chặn Sơn Thần giáng thế, nay thấy Lâm Thần đến, họ cũng biết nhân loại lại có thêm một tia hy vọng, vậy nên bảo Lâm Thần mang người đi.
"Phải mau chóng tìm ra mười một người còn lại."
"Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta chiến thắng."
Dứt lời.
Bóng hình của họ bắt đầu tan biến.
Bởi sức mạnh để lại từ trước chẳng có bao nhiêu, mỗi lần xuất hiện chỉ duy trì được hơn mười giây, sau đó phải chìm vào giấc ngủ suốt hơn nửa năm ròng.
Mười hai vị thiên đạo giả vừa biến mất, cô gái kia liền căng thẳng nhìn Lâm Thần.
Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Lâm Thần phất tay một cái, cô gái lập tức biến mất, đã được hắn đưa đến một nơi an toàn.
Hắn xoay người nhìn đám dân làng đang chết trân tại chỗ.
Theo ánh sáng của thiên đạo giả tan đi, bọn họ cũng lấy lại khả năng cử động.
Nhưng vừa mở mắt ra nhìn, thấy cô gái đã biến mất, cả đám đều ngơ ngác.
Mục tiêu lần này của họ chỉ có thần nữ, giờ thần nữ đột nhiên không thấy đâu khiến họ trở tay không kịp, tất cả cùng nhìn chằm chằm Lâm Thần.
Lâm Thần nhàn nhạt hỏi: "Nhìn tôi có ích gì?"
"Thời gian của các người không còn nhiều đâu."
Mười hai vị thiên đạo giả?
Hắn căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm.
Cho dù tìm được, đánh bại Sơn Thần thật, thì cũng chỉ là mở ra một vòng luân hồi mới.
Một khi hắn đã đến đây.
Vậy thì phải đập tan ảo tưởng của Sơn Thần một lần và mãi mãi.
Dưới vách đá xương trắng chất chồng.
Đã đến lúc chấm dứt tất cả.
Dù hiện giờ Sơn Thần vẫn chưa xuất hiện, nhưng Lâm Thần đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này Sơn Thần có mọc cánh cũng không thoát nổi.
Oành!
Từ ngôi làng phía xa vọng lại một tiếng nổ lớn, một cột sáng màu đen phóng thẳng lên trời.
Lâm Thần bình thản nhìn sang.
Sơn Thần đã ra đời.
Sở dĩ trước đó Lâm Thần cứu thần nữ sắp thắt cổ tự tử là vì biết cô ắt hẳn là chìa khóa của một nhiệm vụ nhánh nào đó.
Giờ thì tác dụng của cô đã lộ rõ.
Bởi cô đã ân ái cùng người đàn ông trong lòng, mà chuyện này nằm đúng trong kế hoạch của Sơn Thần.
Cô đã mang thai Sơn Thần.
Giờ đây, Sơn Thần đã xuất hiện.
"Cuối cùng ta cũng trở lại!"
Một giọng nói trầm đục vang rền khắp cõi trời đất, màn đêm vốn đã âm u nay lại tối đen đến mức không nhìn thấy nổi ngón tay.
Sơn Thần hít sâu một hơi.
"A, không có hơi thở của thánh nhân, cũng chẳng có khí tức của thiên đạo giả."
"Tuyệt lắm."
"Lần này, không kẻ nào có thể ngăn cản ta."
Ầm ầm——
Tia sét màu đỏ xé toạc không gian, soi rõ hình dáng của hắn trong khoảnh khắc.
Hắn mang vóc dáng giống con người, nhưng toàn thân đen kịt, phủ đầy rêu phong, cây cối và sỏi đá, trên mặt mọc lởm chởm toàn răng, đến cả lông mày cũng là những hàng răng nhọn hoắt.
Lâm Thần thấy kẻ này không nên gọi là Sơn Thần, mà là ma thần bước ra từ địa ngục thì đúng hơn.
"Tất cả chuyện này cũng nhờ ơn của một người đấy."
Giọng nói của Sơn Thần lại vang lên.
Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt xuyên thủng màn đêm, rơi thẳng lên người Lâm Thần.
"Ngươi đã cứu ta một mạng."
"Ta sẽ để ngươi sống đến cuối cùng, để ngươi tận mắt chứng kiến thế giới này bị hủy diệt ra sao."
Tầm mắt dời lên trên.
Bốn mắt chạm nhau.
Sơn Thần khựng lại.
Người đàn ông này nhìn thấy được hắn?
"Tôi nhìn thấy được anh đấy." Lâm Thần đọc thấu suy nghĩ trong lòng đối phương.
"Tôi cũng không có ý định cứu anh, ngược lại, tôi đến đây để giết anh."
Sơn Thần khẽ nhíu mày.
Câu nói này bất giác khiến hắn cảm thấy có chút bất an.
Kẻ trước mắt này, từ đầu đến cuối đều biết rõ sự tồn tại của hắn?
