Chương 2572
Chương 2572: Không sao, ta sẽ ra tay
Đăng ngày 02/10/2026
19
Phía Long Quốc không chần chừ: "Để chúng tôi xin ý kiến đã."
Ngay sau đó, họ gửi tin nhắn cho Mộng Thiên Trúc, thông báo tình hình bên này.
Họ không có cách nào liên lạc trực tiếp với Lâm Thần. Có việc gì cũng chỉ đành báo cho Mộng Thiên Trúc, rồi nhờ cô chuyển lời.
Đọc xong tin nhắn, Mộng Thiên Trúc lập tức tìm Lâm Thần.
"Lâm Thần, bên em có việc này, anh xem qua đi." Mộng Thiên Trúc đưa điện thoại cho hắn. Nội dung thông báo hiển thị rõ ràng trên màn hình.
"Người từ các nền văn minh khác muốn hợp tác với chúng ta à? Mượn sức mạnh của tất cả các nền văn minh để mở tạm một đường hầm định vị thẳng tới lũ quái vật..." Lâm Thần lẩm bẩm, "Đúng là một cách."
Có điều độ khó cũng cực lớn, phải dốc cạn sức mạnh của rất nhiều nền văn minh cấp cao.
"Họ lại đồng ý, thậm chí còn là bên khởi xướng kế hoạch." Điều này khiến Lâm Thần hơi bất ngờ. Những kẻ ngoài hành tinh hắn từng gặp trước đây đều cực kỳ kiêu ngạo.
Mộng Thiên Trúc ngồi cạnh, tiếp lời: "Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của mọi người trong toàn vũ trụ mà."
Một khi vũ trụ khác sụp đổ, nơi tiếp theo sẽ là thế giới của họ. Đến lúc yêu ma quỷ quái đồng loạt tràn tới, không ai có thể đứng ngoài cuộc.
Lâm Thần gật đầu: "Cứ theo kế hoạch của họ đi."
Mộng Thiên Trúc nhắn lại ngay cho phía chính phủ, báo rằng Lâm Thần đã đồng ý.
Nhận được sự chấp thuận, phía chính phủ mới bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp theo với các nền văn minh ngoài hành tinh. Họ còn phát trực tiếp buổi họp cho Mộng Thiên Trúc xem để đảm bảo không xảy ra vấn đề gì.
Trong cuộc họp.
Đại diện các nền văn minh ngoài hành tinh nêu ra hai vấn đề của chiến dịch lần này.
"Máy dịch chuyển đặc chế này tích trữ nguồn năng lượng khổng lồ, lại định vị thẳng tới nơi đóng quân của một đạo quân chủ lực. Chúng tôi phán đoán sẽ có lượng lớn quái vật kéo đến phá hủy thiết bị."
"Vấn đề thứ nhất: chúng ta cần một lực lượng chiến đấu đủ mạnh để giữ vững máy dịch chuyển."
"Thứ hai, trong quá trình dịch chuyển sẽ sinh ra lực xé rách cực lớn. Kể cả ngồi trong tàu con thoi đặc chế của chúng tôi, người đi vẫn phải có thể chất cực mạnh mới chống chịu nổi lực giằng xé đó."
"Cho nên vấn đề thứ hai là cần một người thực lực hùng mạnh, đồng thời chịu được lực giằng xé."
Phòng họp rơi vào im lặng.
Cả hai vấn đề đều vô cùng hóc búa.
Chỉ cần một vấn đề không giải quyết được, chiến dịch sẽ không thể tiến hành suôn sẻ.
Phía văn minh ngoài hành tinh nói tiếp:
"Sau khi tính toán qua nhiều siêu máy tính, chúng tôi xác định người thích hợp nhất để vượt qua là Thiên Hạ Đệ Nhất."
Chính là Lâm Thần.
"Chuyện này..." Đại diện chính phủ lộ vẻ khó xử.
Chỉ có Lâm Thần mới tự quyết định được hành động của mình. Dù phe ngoài hành tinh bảo chỉ có hắn mới qua được, thì cũng phải xem hắn có chịu nể mặt hay không.
Đúng lúc này.
"Tôi có cách này hay hơn."
Giọng Lâm Thần vang lên.
Âm thanh phát ra từ thiết bị dùng để truyền hình trực tiếp cho Mộng Thiên Trúc.
Hắn ngồi ngay cạnh Mộng Thiên Trúc, cùng theo dõi buổi phát sóng. Đối với phương án của các nền văn minh ngoài hành tinh, hắn có lựa chọn tốt hơn.
Nghe thấy giọng hắn, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Ngay cả đại diện các nền văn minh ngoài hành tinh cũng im bặt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ lời nào tiếp theo.
"Cứ để tôi giữ máy dịch chuyển là được."
Lâm Thần đã là Thiên Hạ Đệ Nhất, thực lực mạnh vượt trội hoàn toàn. Có hắn trấn giữ, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng đừng hòng đụng vào máy dịch chuyển.
Như vậy, vấn đề thứ nhất được giải quyết gọn ghẽ.
Phía ngoài hành tinh thắc mắc: "Thế còn vấn đề thứ hai thì sao?"
Ngoài Lâm Thần ra, không thể tìm thấy người thứ hai thích hợp để vượt qua.
Bởi vì chỉ có cơ thể của Lâm Thần mới đủ mạnh để chống lại lực xé rách kinh hoàng kia.
"Đơn giản thôi. Tôi sẽ ra tay."
Hắn chỉ cần gắn hiệu ứng bất tử cho người đó, rồi bảo đối phương gửi tọa độ về.
Đến lúc ấy, Lâm Thần có thể tự mình đến thẳng đó... chẳng cần dùng tới máy dịch chuyển!
