Chương 2634
Chương 2634: Tà thần, ở khắp mọi nơi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Mộng Thiên Trúc báo tin cho Lâm Thần.
Lâm Thần bắt đầu có chút hứng thú với con tàu vũ trụ ngoài hành tinh đầy bí ẩn này.
Hắn nói: "Đi xem thử."
Sao Hỏa đã mở trận pháp dịch chuyển, muốn qua đó không hề phiền phức.
Ánh sáng lóe lên.
Bóng dáng Lâm Thần và Mộng Thiên Trúc cùng xuất hiện trong căn cứ Sao Hỏa.
Phía chính quyền đến đón tiếp, đồng thời báo cáo với Lâm Thần nhiều chuyện quái dị xảy ra trong tàu.
Bóng người bí ẩn.
Cả những kẻ mất tích.
Ổ dữ liệu nhấp nháy ánh đỏ bên trong tàu.
Nhưng mấy việc này Lâm Thần đều đã nghe Mộng Thiên Trúc nói qua.
Rất nhanh.
Lâm Thần và Mộng Thiên Trúc đã đến trước con tàu.
Lúc này con tàu đã bị phong tỏa, giáp máy do trí tuệ nhân tạo điều khiển đang tuần tra xung quanh.
Thấy Lâm Thần tới, bọn họ liền tiến lại mở lối vào.
Ầm ầm——
Bụi bặm rơi lả tả.
Bên trong con tàu đen kịt hiện ra trước mắt Lâm Thần và Mộng Thiên Trúc.
Lâm Thần bước vào một mình.
Mộng Thiên Trúc ở lại bên ngoài, sẵn sàng chi viện qua nhẫn chúc phúc bất cứ lúc nào.
Khoang tàu tối om.
Nhưng hệ thống nhanh chóng tự động điều chỉnh độ sáng trong mắt Lâm Thần.
Không gian bên trong sáng rõ lên.
Lâm Thần tỏa ý thức quét qua toàn bộ con tàu, tìm kiếm bóng người bí ẩn kia.
Hắn nhanh chóng phát hiện ra manh mối.
Ở tầng đáy cùng, Lâm Thần thấy một người phụ nữ.
Trông cô ta trẻ trung xinh đẹp, mái tóc dài màu vàng xõa ngang lưng, lúc này đang trốn trong một khoang kín đáo.
Đây chính là lý do người khác mãi không tìm thấy cô.
Lâm Thần đi tới trước khoang.
Thông qua ý niệm, hắn thấy người phụ nữ bên trong đang căng thẳng tìm chỗ trốn, rõ ràng đã nhận ra hắn tới.
Lâm Thần liếc nhìn bản đồ nhỏ, không phải chấm đỏ mà là chấm trắng, nghĩa là đối phương thuộc phe đồng minh chứ không phải kẻ thù.
Cộc cộc.
Lâm Thần gõ cửa theo thói quen.
Hắn nói vọng vào trong khoang: "Yên tâm đi, tôi không phải kẻ thù."
"Tôi chuẩn bị mở cửa đây."
Nghe thấy tiếng, cô gái nhận ra mình đã thực sự bị phát hiện.
Nghe thêm những lời đó, cô hiểu có trốn cũng vô ích, ngược lại bớt căng thẳng hơn lúc đầu.
Cạch.
Lâm Thần mở cửa khoang.
Hắn nhìn rõ người phụ nữ, còn cô cũng có chút câu nệ nhìn Lâm Thần.
"Ch-chào anh." Cô gái có chút lúng túng.
Lâm Thần gật đầu, đảo mắt quan sát toàn bộ khoang, nơi này có rất nhiều bàn điều khiển, trông như một khoang chỉ huy.
Mở hệ thống quét thông tin đối phương.
[Tên gọi: Liya
Chủng tộc: Người ngoài hành tinh
Giới tính: Nữ
Thể chất: 287
Sức mạnh: 300
Tốc độ: 20
Tinh thần: 198
Thông tin: Người sống sót cuối cùng của nền văn minh Carter bị Tà Thần hủy diệt, hôn mê gần hai nghìn năm, mới tỉnh lại gần đây.]
Lâm Thần lập tức bắt được điểm mấu chốt từ dòng thông tin.
Cô là người sống sót cuối cùng của hành tinh Carter.
Còn hành tinh Carter đã bị Tà Thần hủy diệt.
Lâm Thần hỏi thẳng: "Tà Thần hủy diệt hành tinh mẹ của cô trông như thế nào?"
Liya sững người.
Chuyện này, cô cứ ngỡ không ai khác biết được.
Nhưng nhìn kỹ lại diện mạo của Lâm Thần.
Lại giống hệt những dũng sĩ từng đến cứu nền văn minh Carter vào nghìn năm trước.
Liya không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh là người Lam Tinh?"
Lâm Thần gật đầu.
"Đúng là các anh rồi!"
Liya thở phào nhẹ nhõm.
Đã là người Lam Tinh thì cô yên tâm rồi, bởi nghìn năm trước, người của Lam Tinh từng giúp đỡ bọn họ.
"Tà Thần đó..."
Liya nhớ lại chuyện xảy ra khi ấy.
Con tàu gom hết tinh hoa khoa học của họ tạo nên, trước tay Tà Thần chỉ nhỏ bé như một con kiến.
"Ả ta cũng có hình người, dưới chân còn dẫm lên một bệ đá hình đóa hoa kỳ lạ."
Nghe đến đây, Lâm Thần đã hiểu.
Chính là Tà Thần từng bị hắn đánh bại mấy lần trước đó!
