Chương 2636
Chương 2636: Dã tâm của Tà Thần
Đăng ngày 02/10/2026
19
Khi nhân cách bị ô nhiễm, những cỗ máy tải ý thức con người lên đều không thể cứu vãn.
Chỉ có thể tiêu diệt.
Thế nhưng, chúng quá hung hãn.
Thêm vào đó, nhiều cỗ máy có trang bị vũ khí cùng những cỗ máy từng dung hợp nhân cách của nhiều người trước kia cũng đều nổi điên tấn công.
Những cỗ máy bình thường khác thất thủ liên tục.
Cuối cùng chỉ còn lại tuyến phòng thủ ở sân bay phi thuyền là đang gắng gượng chống trả.
Ngay lúc phòng tuyến sắp sụp đổ.
Trên hành tinh Carter bất ngờ xuất hiện một nhóm người bằng xương bằng thịt.
Ai nấy đều có thực lực phi thường, thậm chí có người còn biết lắp ráp máy móc đơn giản.
Biết được tình hình của hành tinh Carter, họ lập tức quyết định ra tay giúp đỡ.
Nhờ có họ chi viện, tuyến phòng thủ mới được giữ vững.
Nhưng quân địch lên tới hàng tỷ.
Bại trận cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Vào thời khắc cuối cùng.
Để giúp Liya điều tra chân tướng loại virus đột ngột xuất hiện này, robot trí tuệ nhân tạo của cô sau khi chuẩn bị hàng loạt biện pháp phòng hộ đã kết nối vào mạng lưới.
Sau đó, con robot nhiễm virus, bị vệ binh phá hủy.
Liya được giáo sư đưa lên phi thuyền.
Giáo sư quyết định khởi động phi thuyền, mang theo những người sống sót rời khỏi hành tinh Carter, tìm kiếm một tinh cầu khác có thể sinh sống.
Trong nỗi lưu luyến khôn nguôi của mọi người, phi thuyền vẫn cất cánh, bắt đầu cuộc lưu lạc giữa các vì sao.
Thế nhưng.
Phi thuyền rời đi chưa được bao lâu, bên trong đã xảy ra chuyện.
Không hiểu sao lại có máy móc nhiễm virus.
Chưa kể trong phi thuyền còn xuất hiện một số sinh vật kỳ dị, tướng mạo xấu xí, sở hữu sức mạnh kinh người cùng đủ loại năng lực quái gở.
Yêu ma quỷ quái.
Bị chúng tàn phá, phi thuyền hư hại nặng nề.
Giáo sư cũng nhận ra sai lầm của mình.
Ông bảo Liya lái tàu con thoi rời khỏi phi thuyền, nói rằng trong tàu có ổ cứng lưu trữ 3972 nhân cách.
Chỉ cần tìm thấy tinh cầu thích hợp để sống, có thể dùng tàu con thoi chế tạo thân xác cơ khí rồi nạp ổ cứng nhân cách vào, nền văn minh của hành tinh Carter sẽ không bị tuyệt diệt.
Nhưng khi tàu con thoi vừa rời phi thuyền chưa được bao xa, thân tàu đột ngột rung lắc dữ dội.
Toàn bộ thiết bị mất điện trong giây lát, đến khi sáng lại thì đèn đỏ nhấp nháy không ngừng.
Liya nhận ra điều chẳng lành, vội chạy tới khoang lưu trữ ổ cứng kiểm tra.
Tất cả ổ cứng đều lập lòe ánh đỏ.
Toàn bộ đã quá tải.
Nghĩa là... nhân cách bên trong đều đã chết.
Các ổ cứng bốc khói nghi ngút.
Mỗi chiếc ổ cứng là một cỗ quan tài.
Giữa lúc Liya tuyệt vọng, ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng hình khổng lồ.
Liya vẫn nhớ rõ dáng vẻ của ả.
Khuôn mặt rất giống loài người như cô, nhưng dưới chân ả là một đài sen khổng lồ.
Cái bóng khổng lồ ấy tự xưng là thần.
Lý do hủy diệt nền văn minh Carter là vì việc làm của họ đã chạm đến quyền năng của thần.
Ngoại trừ thần.
Mọi sinh mệnh đều phải trải qua sinh lão bệnh tử.
Trường sinh?
Toàn tri toàn năng?
Đó là năng lực của thần.
Vì thế, họ không được phép tồn tại.
Biết được chân tướng, Liya suy sụp, điên cuồng lái tàu con thoi đâm thẳng vào vị thần đó.
Sau đó, Liya mất đi ý thức.
...
"Lúc tôi tỉnh lại thì thấy người của các anh."
Liya nhìn Lâm Thần, đoạn quá khứ này là thứ cô không muốn nhớ lại nhất.
Cô chậm rãi bước ra khỏi khoang tàu, dẫn Lâm Thần tới khoang chứa ổ cứng, những chiếc ổ cứng ở đây vẫn đang nhấp nháy ánh đỏ.
Đó vẫn là một đám tang câm lặng.
Liya vươn tay đặt lên những chiếc ổ cứng vẫn còn bỏng rát, thở dài một hơi não nề.
Lâm Thần lúc này đã hiểu rõ chuyện từng xảy ra trên hành tinh Carter.
Hắn nhìn thấy dưới đất bên cạnh còn có một con robot rất nhỏ gọn.
Liya nói: "Nó từng là trợ thủ đắc lực nhất của tôi."
"Nhưng tôi đã phụ nó, không thể tìm ra chân tướng của loại virus đó."
