Chương 2648
Chương 2648: Tà thần rốt cuộc đang làm gì
Đăng ngày 02/10/2026
19
Ăn tối xong.
Lâm Thần không hỏi thêm Liya điều gì, chỉ ngồi cùng cô xem tivi một lát.
Thấy thời gian không còn sớm, hắn bảo cô đi ngủ.
Liya đã lâu không được nghỉ ngơi một cách an tâm, vừa ngả lưng xuống giường là ngủ thiếp đi.
Còn trong phòng của Lâm Thần.
Biết được những gì Liya từng trải qua, Mộng Thiên Trúc tỏ ra khá lo lắng.
"Hành tinh Carter chỉ còn lại một mình cô ấy, đáng thương quá."
Lâm Thần ôm Mộng Thiên Trúc, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
Mộng Thiên Trúc khẽ thở dài: "Cũng không biết Tà thần rốt cuộc muốn làm gì, lại vì sao phải hủy diệt cả nền văn minh của sao Carter."
Lâm Thần nói: "Anh có vài suy đoán, có lẽ ả đang ngăn cấm người khác đạt được trường sinh."
"Nhưng cụ thể thế nào, vẫn phải đợi ngày mai, khi cô ấy hồi phục rồi hỏi kỹ lại."
"Vâng." Mộng Thiên Trúc gật đầu.
Hôm nay để Liya nghỉ sớm cũng là để chuẩn bị cho buổi nói chuyện ngày mai.
Mộng Thiên Trúc ôm chặt Lâm Thần, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hôm sau.
Sau bữa sáng thịnh soạn.
Liya lúc này đã hoàn toàn khôi phục tinh thần và sức sống ngày trước.
Lâm Thần cùng cô ngồi sưởi nắng ngoài sân, Không Mộng ngồi dưới bóng cây mỉm cười nhàn nhạt, rất tận hưởng khoảnh khắc này.
"Cảm thấy thế nào?" Lâm Thần đột nhiên hỏi Liya.
"Rất tốt."
Liya nói: "Anh muốn hỏi tôi về vị thần minh kia đúng không."
Cô rất thông minh, khi còn ở sao Carter đã là một nhà khoa học kiêm chuyên viên phân tích dữ liệu, cô còn có phòng làm việc riêng, việc nghiên cứu động cơ bước nhảy lẫn thử nghiệm dung hợp nhân cách đều cần cô tham gia.
Lâm Thần gật đầu: "Đúng vậy."
Không Mộng chậm rãi bước tới.
Vì cô nghe thấy hai chữ "thần minh".
Quê hương của cô cũng bị thần hủy diệt, tối qua Không Mộng cũng biết quê hương Liya bị thần minh tàn phá.
Lúc này Không Mộng lại gần, muốn biết kẻ hủy diệt quê hương của hai người có phải cùng một đối tượng hay không.
"Vị thần đó có lẽ ngay từ đầu đã nhắm vào kế hoạch dung hợp nhân cách của các người."
"Nói thử xem, kế hoạch dung hợp nhân cách của các người rốt cuộc là thế nào."
Liya nghiêm túc nhớ lại.
Thời gian đã trôi qua gần hai nghìn năm, cô vẫn nhớ rất rõ.
"Vì năng lượng của sao Carter sắp cạn kiệt, giáo sư vì muốn tạo ra thần minh, hay nói đúng hơn là biến tất cả mọi người thành thần minh để trường sinh bất tử, nên mới mở ra kế hoạch."
Cô bổ sung thêm rất nhiều chuyện xảy ra trước khi Lâm Thần tới.
Bao gồm cả những vấn đề kỳ quái gặp phải trong giai đoạn đầu.
Lâm Thần lúc này càng thêm chắc chắn.
Người của sao Carter đã chạm vào vảy ngược của Tà thần, khiến ả ra tay hủy diệt cả nền văn minh.
"Chắc chắn là ả." Không Mộng đứng bên cạnh lên tiếng.
"Kẻ hủy diệt quê hương của chúng ta đều là cùng một Tà thần."
Sau khi biết quá trình diệt vong của sao Carter cùng diện mạo được miêu tả, Không Mộng đã hoàn toàn chắc chắn.
"Tà thần kia đang ngăn chặn các nền văn minh khác có được sự trường sinh."
"Ả muốn một mình thống trị cả vũ trụ."
Lâm Thần lắc đầu.
"Không chỉ là cả vũ trụ."
"Mà là mọi vũ trụ, mọi mốc thời gian."
Bất kỳ ai có khả năng trường sinh đều sẽ cản đường Tà thần, vì thế ả đã hủy diệt tất cả những thực thể có tiềm năng bất tử.
Ả còn tìm cách đoạt lấy sức mạnh của Không Mộng để sở hữu năng lực quay ngược thời gian vô hạn.
Ả còn có sức mạnh của bóng tối.
Tà thần ít nhất từ hai nghìn năm trước đã bày ra một ván cờ lớn.
Và ngoài Tà thần.
Trên sao Carter vẫn còn một chuyện khác thu hút sự chú ý của Lâm Thần.
Đó chính là động cơ bước nhảy.
Những khối cầu đen quỷ dị kia, hễ động cơ bước nhảy kích hoạt là sẽ nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Tựa như biển cấm do chính vũ trụ dựng nên.
"Trong quá trình nghiên cứu động cơ bước nhảy, các cô có phát hiện dị thường nào khác không?"
Liya bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
