Chương 2652
Chương 2652: Tinh Lễ ra tay
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tình trạng kỳ lạ như vậy khiến Liya cũng thấy bất ngờ.
"Tôi chưa từng biết chuyện này." Liya nhớ kỹ lại, trước đây cô chưa từng để ý đến những việc ấy.
Giờ được giáo sư nói ra, cô cũng bắt đầu tò mò, đồng thời thấy rất nhiều chuyện trước kia đều bất thường.
Toàn bộ hành tinh đều là người máy, chỉ riêng cô là bằng xương bằng thịt.
Rõ ràng sao Carter đã bị ô nhiễm nặng nề, ngay cả động vật cũng tuyệt chủng gần hết, số sống sót thì đều biến dị.
Duy chỉ có cô là lớn lên khỏe mạnh.
Hơn nữa còn có thể ăn các loại khối năng lượng suốt bao năm.
Giọng của giáo sư lại vang lên từ hình chiếu.
"E là ta không thể giúp con tìm ra chân tướng nữa rồi."
"Con đường sau này, phải dựa vào con và robot nhỏ bên cạnh cùng đi thôi."
Giáo sư im lặng một lát.
Lại chậm rãi nói: "Liya, con đã lớn rồi."
"Con có thể tra ra vấn đề của dòng dữ liệu, còn tìm được thông tin của quả cầu đen, thật ra con đã xuất sắc hơn ta nhiều."
"Hãy tin vào bản thân."
"Con nhất định làm được."
Rẹt.
Hình chiếu kết thúc.
Liya đỏ hoe viền mắt, cố nén không để nước mắt rơi xuống.
Lâm Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Oa——"
Liya không kìm nén được nữa, ôm chầm lấy Lâm Thần òa khóc nức nở.
Cùng với sự kết thúc của hình chiếu, với những lời sau cùng của giáo sư, dù là Liya hay mọi người có mặt đều hiểu rõ một điều.
Liya thật sự là người sống sót cuối cùng của nền văn minh sao Carter.
Sao Carter đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Tất cả đều đã chết.
Chỉ còn Liya, người vốn không thuộc về sao Carter, vẫn còn mang ký ức của nền văn minh ấy.
Mấy cô gái trong phòng khách nhất thời cũng không biết phải an ủi Liya thế nào, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh cô.
Liya khóc một lúc rồi bình tĩnh lại.
Cô cảm thấy giáo sư nói đúng, bản thân không còn là cô bé con cần người chăm sóc nữa.
"Tôi phải điều tra rõ chân tướng."
Ánh mắt Liya rực lên vẻ kiên định.
Dù là chân tướng tà thần hủy diệt nền văn minh sao Carter.
Hay hạn chế tầng sâu của vũ trụ.
Lẫn thân phận thật sự của chính mình.
Cô đều phải điều tra cho rõ ràng!
Lâm Thần nói: "Cần giúp gì cứ bảo với bọn tôi."
"Vâng."
Liya xúc động nhìn Lâm Thần, rồi lại nhìn mọi người. Có mọi người bên cạnh, cô mới không cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng vào lúc này.
Lâm Thần cũng thấy chuyện này có chỗ kỳ lạ.
Hắn đã có tính toán.
Đợi lần tới gặp tà thần, nhất định phải hỏi về chuyện sao Carter.
Mộng Thiên Trúc cầm điện thoại, nhắn cho bên chính phủ một tiếng, bảo họ nếu có cơ hội thì hỏi những nền văn minh ngoài hành tinh khác xem có biết gì về sao Carter không.
Bởi vì hiện tại sao Carter nằm ở đâu vẫn còn là một ẩn số.
Phía chính phủ rất coi trọng chuyện này, lập tức triển khai hành động.
"Tôi đã nhờ người đi dò la tin tức rồi." Mộng Thiên Trúc nói: "Có lẽ qua một thời gian nữa sẽ có tin tốt."
"Liya, mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, sức khỏe là quan trọng nhất."
"Dạ." Liya gật đầu.
"Không cần phiền phức vậy đâu." Lâm Thần nói: "Nếu muốn tìm sao Carter, tôi có cách tốt hơn."
"Cách gì cơ?" Mọi người đều nhìn sang Lâm Thần.
Vù——
Bên cạnh Lâm Thần đột nhiên mở ra một hố sáng.
Ngay sau đó, Tinh Lễ trong bộ lễ phục chậm rãi bước ra.
Cô là một trong các thanh thần kiếm, là món quà của bầu trời sao, nắm giữ thông tin của từng vì tinh tú trong vũ trụ, có thể tùy ý di chuyển, hoặc lập tức tới thẳng nơi có ngôi sao tương ứng.
Sao Carter chính là một trong những vì sao trong vũ trụ.
Cả Liya lẫn Không Mộng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Lễ.
Họ kinh ngạc nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt.
