Chương 2656
Chương 2656: Đủ loại tin tức bất an
Đăng ngày 02/10/2026
19
Khi tin tức về vật chất tối từ khắp các nền văn minh trong vũ trụ truyền tới.
Trên mạng.
Đâu đâu cũng lan truyền những thông tin liên quan đến Trò Chơi Kinh Dị.
"Độ khó của Trò Chơi Kinh Dị hình như tăng lên rồi!"
Rất nhiều người chơi cho biết, ở cùng mức độ khó trước đây, họ có thể cầm cự ngang ngửa với boss, nhưng giờ thì không đánh lại nữa.
Đây không phải trường hợp cá biệt.
Gần như ai cũng gặp tình trạng tương tự.
Điều này đồng nghĩa với việc độ khó của Trò Chơi Kinh Dị thực sự đã thay đổi.
Lâm Thần nhìn hai mẩu tin, trầm ngâm suy nghĩ.
Dương Tuyền dần được phục hồi khiến bóng tối đứng ngồi không yên, tốc độ gặm nhấm thế giới này đang tăng nhanh.
Bóng tối ép sát, độ khó của Trò Chơi Kinh Dị cũng theo đó leo thang.
Đúng lúc này, trên mạng lại xuất hiện tin tức thứ ba.
Yêu ma quỷ quái ngoài đời thực cũng mạnh lên!
Những quốc gia khác vốn chỉ gượng gạo chống đỡ trước lũ quái vật, nay hoàn toàn vỡ trận, bắt đầu lũ lượt cầu cứu Long Quốc.
Ngay cả Sửu Quốc lúc này cũng chẳng dễ thở hơn.
Họ muốn quy phục bóng tối, nhưng bóng tối chẳng thèm đoái hoài, ngay cả đám tà thần cũng chẳng màng để mắt.
Giờ đây yêu ma quỷ quái đang chiếm đóng từng tấc đất của họ.
Sửu Quốc đang tự bước vào con đường diệt vong.
Trong căn biệt thự của Lâm Thần.
Tin xấu dồn dập kéo đến khiến bầu không khí trong nhà chùng xuống, căng thẳng rõ rệt.
Lâm Thần lên tiếng trấn an, bảo mọi người không cần lo.
Dương Tuyền đã hồi phục được một nửa, chỉ cần tiếp tục đồng lòng, ngày khôi phục hoàn toàn sẽ không còn xa.
Được hắn động viên, mọi người mới phần nào an lòng.
Dù vậy, Lâm Thần vẫn tính vào Trò Chơi Kinh Dị để tự mình thăm dò tình hình.
Rốt cuộc độ khó đã tăng đến mức nào?
Đêm xuống.
Trong lúc chợp mắt, Lâm Thần nghe thấy âm thanh của Trò Chơi Kinh Dị vang lên.
Khoảnh khắc hắn mở mắt.
Vù!
Khung cảnh xung quanh lập tức biến đổi.
Không còn thông báo báo trước.
Cũng không còn một phút chuẩn bị.
Phành phạch phành phạch——
Tiếng cánh quạt trực thăng xé gió truyền vào tai.
Lâm Thần nhìn quanh, thấy mình đang ngồi trong khoang trực thăng, nồng nặc mùi kim loại lẫn với dầu khét.
Hắn nhìn ra ngoài.
Trời nhá nhem tối, màn đêm đang buông xuống.
Dưới bụng máy bay là một khu rừng đầm lầy xanh thẫm, dù ngồi trong khoang kín vẫn ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ phía dưới.
Sương mù đặc quánh cuộn trôi giữa đầm lầy, những thân cây chết khô chìa cành trơ trọi từ bùn đen, tựa như ngón tay co cứng của kẻ chết đuối.
Lâm Thần thu hồi ánh mắt.
"Chào anh?" Bên cạnh vang lên một giọng nói.
Người chơi khác lên tiếng.
Trong này không chỉ có một mình hắn, mà còn hai người nữa, một nam một nữ.
Lâm Thần nhận ra hai người ngồi sát sạt nhau, ánh mắt nhìn hắn vừa cảnh giác vừa lo âu.
"Chào." Lâm Thần đáp lại.
Sau đó hắn mở bảng hệ thống xem thông tin của đối phương.
Thực lực cả hai đều rất bình thường.
Nam tên Triệu Minh, nữ tên Tô Hân, quan hệ yêu đương.
Một cặp đôi cùng bị ném vào trò chơi này là chuyện khá hiếm gặp, bởi trò chơi chọn người hoàn toàn ngẫu nhiên.
Triệu Minh bạo dạn hơn, mở lời giới thiệu hai người với Lâm Thần.
"Tôi là Lâm Thần."
Lâm Thần cũng giới thiệu ngắn gọn.
Lúc này, thông tin từ Trò Chơi Kinh Dị tràn vào đầu, giúp họ nắm được bối cảnh lần này.
Hóa ra bọn họ là thành viên của một đoàn làm phim truyền hình.
Nhiệm vụ hiện tại là tiến sâu vào rừng rậm nguyên sinh để ghi lại đời sống của một bộ tộc người rừng.
Hoàn thành tốt thì sẽ được thăng chức tăng lương.
Còn Triệu Minh và Tô Hân không chỉ là người yêu ngoài đời thực mà trong màn chơi này cũng là một đôi.
Theo thiết lập bối cảnh, hai người họ muốn kiếm tiền để về quê làm đám cưới.
Lâm Thần khẽ cười.
Trò chơi này ngày càng đầu tư kỹ cho phần bối cảnh rồi.
