Chương 2676
Chương 2676: Đại não của Tà Thần?
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trong thứ chất lỏng đựng trong bình hình trụ, mấy cái xác quái vật đang lơ lửng.
Có cái mang thân người nhưng mọc đầy xúc tu; có cái biến mất cả tay chân, thân thể dài ngoằng như trăn; lại có cái thân hình tựa hổ báo, sư tử hệt như con từng bị Lâm Thần đánh bại.
Nhưng lũ quái vật này đều có một điểm chung.
Chính là phần đầu.
Toàn bộ đều là đầu người!
Rõ ràng chúng cũng biến dị từ con người mà ra.
Triệu Minh và Tô Hân nhìn mà lạnh sống lưng. Một con người lành lặn sao lại có thể biến thành thứ quái vật gớm ghiếc đến nhường này?
Trong quá trình biến đổi đó, bọn họ đã phải nếm trải nỗi đau đớn và dày vò thế nào?
Cùng lúc đó, họ cũng cảm thấy hoang mang.
Nhiệm vụ chính tuyến của Trò Chơi Kinh Dị lần này là bảo họ vào làng phỏng vấn. Ban đầu cả hai tưởng mối đe dọa lớn nhất đến từ người rừng.
Nhưng hiện tại, họ lại đặt chân đến một nơi có trình độ phát triển cực cao.
Chuyện này chẳng liên quan gì đến người rừng nữa.
Họ hoàn toàn lạc lối trước những gì nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu.
Lâm Thần lại rất bình thản.
Hắn bước sang căn phòng bên cạnh rồi đẩy cửa ra, một mùi lạ nồng nặc sực thẳng vào mũi.
Triệu Minh và Tô Hân giật mình định thần, vội bịt mũi miệng lại rồi cùng nhìn vào trong.
Đập vào mắt họ...
Là một bộ não.
Một bộ não không có hộp sọ bảo vệ, to bằng cả chiếc xe tải, đang treo lơ lửng ngay giữa phòng.
Từng đường rãnh nếp nhăn hiện rõ mồn một.
Hơn nữa, bộ não này còn đang phập phồng co bóp như một quả tim.
Triệu Minh và Tô Hân chết sững, suýt nữa hét toáng lên vì kinh hãi. Đây là thứ gì vậy?
Sao lại có một bộ não khổng lồ đến mức này?
Chân hai người nhũn cả ra.
Lâm Thần chầm chậm bước vào phòng. Bộ não cắm đầy những ống dẫn, vài ống nối liền với mấy cỗ máy gần đó.
Hắn mở hệ thống quét qua một lượt.
Những cỗ máy này sở hữu tính năng chuyển đổi, có thể biến sóng não thành dữ liệu, rồi lại đổi thành luồng ánh sáng trắng chói lòa mang theo thông tin đó.
Nghĩa là thứ ánh sáng trắng chói mắt bất thình lình xuất hiện vài lần trước đây kéo người ta vào ảo cảnh sợ hãi bắt nguồn từ chính bộ não này.
Mỗi khi bộ não suy nghĩ, sóng não sẽ hóa thành ánh sáng trắng, quét qua phạm vi hàng chục dặm.
Một thắc mắc đã được giải tỏa.
Nhưng nghi vấn mới lại trồi lên.
Đó là...
Bộ não này từ đâu ra?
Quá lớn, to ngang một chiếc xe tải, con người không thể có bộ não thế này.
Rõ ràng những kẻ ở nơi này, hay đúng hơn là kẻ đứng sau màn, đã đoạt được bộ não từ một chỗ nào đó rồi tiến hành nghiên cứu, dẫn đến hàng loạt chuyện xảy ra.
Lâm Thần lại liên tưởng đến nhiệm vụ chính tuyến của Trò Chơi Kinh Dị.
Vào làng, điều tra người rừng.
Lúc ấy cứ ngỡ là bước vào một ngôi làng có người rừng sinh sống.
Dù đã tới làng, họ vẫn chẳng thấy bóng dáng người rừng đâu. Giờ ngẫm kỹ lại, đám dân làng bị ảo cảnh thao túng kia, những kẻ tin vào thần linh, quần áo rách rưới tả tơi, tư tưởng cổ hủ mông muội, thì khác gì người rừng?
Nhìn lại nơi này xem.
Dẫu nơi đây tập trung nhiều kẻ có khả năng tư duy bình thường, nhưng đứng trước một bộ não chỉ cần khẽ suy nghĩ đã có thể kéo toàn bộ sinh linh vào ảo giác kinh hoàng, bọn họ khác gì người rừng chứ?
Nói cách khác...
Cho đến tận bây giờ, bất kỳ kẻ nào ở đây cũng đều được xem là người rừng.
"Tôi cần đi gặp kẻ giật dây ở đây một chuyến."
"Không có thực lực mà lại ảo tưởng khống chế bộ não này, đúng là loại người rừng mông muội nhất."
Lâm Thần cất bước rời phòng.
Triệu Minh và Tô Hân vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả hai hệt như phàm nhân trót nhìn thẳng vào tà thần, mặt mày cắt không còn giọt máu, đồng tử co rút run rẩy, hai chân va vào nhau lập cập, lún sâu vào nỗi sợ hãi và những ảo giác vượt quá nhận thức.
Nếu không can thiệp kịp thời, chẳng mấy chốc họ sẽ phát điên rồi tự kết liễu đời mình.
