Chương 2679
Chương 2679: Lão già, bịa câu chuyện nghe thử
Đăng ngày 02/10/2026
19
Xem xong thông tin, Lâm Thần đã nắm rõ về con quái vật này.
Đây là một thứ vũ khí nhân tạo có cơ chế đặc biệt, giống như có người đang ngự kiếm giết người, còn Hồn Quái này chính là thanh kiếm bị thao túng.
Muốn thực sự đánh bại Hồn Quái, chỉ có cách giết kẻ đứng sau điều khiển nó.
Vù——
Hồn Quái lướt qua hành lang như một cơn gió.
Theo bóng Hồn Quái rời xa, màu sắc của không gian này cũng từ hai màu đen trắng trở lại bình thường.
Triệu Minh và Tô Hân lúc này mới thở phào một hơi.
Vừa rồi họ có cảm giác như sắp chết, ngạt thở hoàn toàn.
Bình tĩnh lại đôi chút, mối nghi hoặc trong lòng họ cũng có lời giải.
"Xem ra đám bảo an đều đã chạm trán con quái vật này."
Cách chết của những bảo an đó vô cùng thảm khốc, hơn nữa đầu đạn họ bắn ra đều rơi gọn ghẽ tại một chỗ, chứ không phải bị văng tán loạn.
Hóa ra thứ họ đối mặt là một con ma thực sự.
Quy luật vật lý đối với nó chẳng có chút ý nghĩa nào.
Đạn không chạm tới nó, nhưng nó có thể giết sạch đám bảo an.
Nghĩ đến đây.
Tim Triệu Minh và Tô Hân lại thắt lại.
Gặp phải con quái vật đáng sợ thế này, làm sao mà chống đỡ?
Lâm Thần bước ra ngoài nhìn lướt qua, thản nhiên nói: "Nó đi xa rồi, chúng ta cũng nên lên đường thôi."
Triệu Minh và Tô Hân cẩn thận bước ra ngoài, Hồn Quái quả nhiên đã mất hút.
"Đi tiếp sang Khu Ba." Lâm Thần vẫn nhớ rõ nhiệm vụ.
Triệu Minh tiếp tục nhìn bản đồ, dẫn đường tới Khu Ba. Hắn nhận thấy Lâm Thần trước sau vẫn luôn bình tĩnh, không kìm được hỏi: "Tiền bối, sao anh chẳng sợ chút nào thế?"
"Tại sao phải sợ?" Lâm Thần điềm nhiên đáp: "Đáng lẽ con quái vật kia phải sợ tôi mới đúng."
"Sao lại thế ạ?" Tô Hân tò mò hỏi.
"Vì chỉ số của tôi cao hơn nó."
Lâm Thần nhìn thấy được toàn bộ chỉ số. Dù Hồn Quái có cơ chế riêng, nhưng chỉ số đối với hắn vẫn quá thấp.
Dù Lâm Thần có đứng yên cho nó đánh, nó cũng không thể làm tổn thương mình.
Lùi một vạn bước mà nói.
Cho dù bị thương, khả năng trị liệu của hắn còn mạnh hơn nhiều.
Vừa có trị liệu bị động của 《Thái Sơ Chung Yên Luật》, lại có thêm trị liệu bị động từ Chúc Phúc Chi Giới...
Tốc độ tụt máu còn chẳng đuổi kịp tốc độ hồi máu.
Suốt dọc đường không gặp lại Hồn Quái nữa.
Lâm Thần cùng Triệu Minh và Tô Hân thuận lợi đến Khu Ba.
Nơi này đặt rất nhiều máy móc thiết bị, rõ ràng là một khu nghiên cứu, nhưng các nhân viên làm việc ở đây đều đã chết, vũng máu loang lổ khắp sàn.
"Trên tường có một công tắc." Trong loa lại vang lên giọng của lão già nọ.
Lâm Thần tìm thấy công tắc.
Hệ thống hiển thị: 【Đây là công tắc điều khiển cửa phòng mật thất】
Không có nguy hiểm, hắn bấm xuống luôn.
Cạch.
Bức tường bên cạnh bỗng phát ra âm thanh, ngay sau đó từ từ nâng lên, để lộ một khoảng không gian sáng sủa.
Đây là một căn phòng mới, ở chính giữa ngăn bằng một lớp tường kính rất dày. Phía bên kia bức tường kính, một lão già ngồi trên xe lăn đang nhìn họ.
Rõ ràng người nói chuyện với họ qua loa trước đó chính là lão.
Lâm Thần bước vào phòng, Triệu Minh và Tô Hân thận trọng theo sát phía sau, tò mò nhìn lão già.
"Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi." Lão già cười nói: "Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn này, tên Trương Khắc."
Lâm Thần không hứng thú với tên tuổi của lão, dù sao chỉ cần liếc mắt một cái, hệ thống đã soi ra rành rọt từng ngày giờ phút giây lão chào đời.
"Nói đi." Lâm Thần bảo: "Ở đây có chuyện gì?"
Trương Khắc không ngờ Lâm Thần lại bình thản đến vậy. Lão cười gượng một tiếng, chậm rãi giải thích: "Chúng tôi đang tiến hành một thí nghiệm lượng tử, nhưng lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Vật thí nghiệm lượng tử đột nhiên phát điên, điên cuồng tàn sát mọi người."
