Chương 2682
Chương 2682: Đi ngược lại
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Thần gật đầu. Dù với hắn, hai người này có giúp hay không cũng như nhau. Những gì họ làm được, hắn làm được và làm tốt hơn. Những gì họ không làm được, hắn vẫn làm được.
Nhưng ít ra thái độ của họ đủ tốt.
Lại còn mở miệng ra là gọi tiền bối.
Năng lực tuy thiếu, nhưng họ biết rõ vị trí của mình. Lâm Thần không ngại dắt họ đi một đoạn.
"Đi thôi." Lâm Thần nói rồi bước ra ngoài.
Triệu Minh và Tô Hân kìm nén sợ hãi, bám theo sau. Triệu Minh cầm bản đồ, tiếp tục đi cùng Lâm Thần tới Khu 13.
Suốt dọc đường sau đó không gặp thêm quái vật nào nữa. Dù xác chết rải rác khắp nơi, cả nhóm vẫn đến được Khu 13 an toàn.
Nơi này hơi tối, cấu trúc là một căn phòng hình trụ. Chính giữa đặt một cỗ máy tính khổng lồ. Vây quanh máy tính là hàng loạt khối cầu, bên trong mỗi khối cầu đều có một người đang cuộn tròn.
Lâm Thần bước tới. Hệ thống đã quét xong toàn bộ tình trạng nơi này.
Trước hết là cỗ máy tính khổng lồ ở giữa.
Nó thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu trên người từng nhân viên thí nghiệm, sau đó dùng lượng dữ liệu này để khống chế thể thí nghiệm lượng tử.
Tiếp theo là các khối cầu.
Đó là các thiết bị duy trì sự sống. Bên trong chứa đầy dịch dinh dưỡng để giữ mạng cho người nằm trong, đồng thời gắn đầy ống dẫn truyền thần kinh nối thẳng lên não Tà Thần ở tầng trên cùng.
Mọi tương tác giữa nhân viên thí nghiệm và bộ não đều truyền qua các ống này về máy tính.
Cuối cùng là những người bên trong.
Họ đều là nhân viên thí nghiệm, chịu trách nhiệm kết nối trực tiếp với não Tà Thần.
Trong hơn hai mươi người, giờ chỉ còn đúng một kẻ sống sót.
Lâm Thần đi tới trước khối cầu của kẻ sống sót duy nhất.
Chính là người này.
Gã đang điều khiển Hồn Quái. Chỉ cần giết gã, Hồn Quái sẽ chết.
Nhưng.
Lâm Thần không ra tay ngay.
Vì còn nhiều điểm nghi vấn.
Lão già trốn trong bóng tối kia thực sự có mục đích gì?
Kẻ sống sót trước mắt là người duy nhất từng giao tiếp với não Tà Thần mà còn sống tới giờ. Gã biết được những gì?
Còn con quái vật cuối cùng, tức thể thí nghiệm lượng tử kia, hành động của nó rốt cuộc nhằm mục đích gì?
Ý định của Lâm Thần là...
Lão già bảo giết gã để ngăn chặn thảm họa, nhưng Lâm Thần lại muốn đi ngược lại. Hắn muốn cứu người này.
Đúng lúc này.
Giọng lão già truyền ra từ loa phát thanh.
"Các người tới rồi."
"Mau tắt cỗ máy tính đó đi, rồi rút nguồn điện buồng chứa của người kia ra. Như thế mới vô hiệu hóa được thể thí nghiệm lượng tử."
Dứt lời.
Triệu Minh và Tô Hân đều nhìn sang Lâm Thần, không ai nhúc nhích.
Họ chỉ nghe theo hắn.
Lâm Thần liếc nhìn máy tính và khối cầu, nói: "Rất tiếc, cỗ máy tính này có nguồn dự phòng, ngắt nguồn chính cũng vô ích."
"Khối cầu này không cắm điện trực tiếp, nguồn của nó lấy thẳng từ lưới điện chính."
"Nghĩa là phải ngắt toàn bộ điện của căn cứ mới tắt được khối cầu này."
Trong phòng điều khiển, lão già nghiến răng.
Không ngờ lại có thiết kế thế này?
"Theo tôi biết, muốn ngắt điện căn cứ thì phải gạt hai cầu dao." Lão già vắt óc nhớ lại, rốt cuộc cũng tìm ra cách.
"Cầu dao thứ nhất ở Khu 1."
"Cầu dao thứ hai ở Khu 17."
Triệu Minh lập tức cúi nhìn bản đồ.
Nhưng khi thấy vị trí phân bố của hai khu vực, sắc mặt anh ta tối sầm lại.
Khoảng cách quá xa.
Khu 1 nằm sát cổng chính, còn Khu 17 lại nằm tít trong góc kẹt. Một khu ở góc trên bên trái, một khu ở góc dưới bên phải, lối đi ở giữa chằng chịt chẳng khác nào mê cung.
