Chương 2688
Chương 2688: Lão già, ngươi tính sai rồi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tình huống diễn ra quá đột ngột.
Tất cả đội viên lập tức cảnh giác, nhưng không kịp nữa rồi. Bóng đen lướt qua trong chớp mắt. Toàn bộ súng ống trên tay họ bị tước sạch, rơi lả tả xuống sàn. Vài kẻ định phản kháng thì lập tức bị hất văng ra ngoài.
Lão già trợn tròn mắt. Triệu Minh và Tô Hân cũng lộ vẻ hoang mang.
"Chuyện gì thế này?"
Tầm mắt của họ đều đổ dồn về phía Lâm Thần.
Lâm Thần không nói gì, chỉ bước sang một bên, để lộ hành lang phía sau.
Một bóng người đang bám tường, chầm chậm bước tới.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, con ngươi lão già co rút lại.
Triệu Minh và Tô Hân thì chết trân tại chỗ.
Đó là nhân viên thí nghiệm từng bị ngâm trong khối cầu tròn, cũng chính là... bản thể của Hồn Quái.
Người này một tay vịn tường, một tay ôm bụng, mặt mày tiều tụy, lê từng bước nặng nề lại gần.
Rào rào——
Thể thí nghiệm lượng tử lơ lửng đáp xuống, dừng lại ngay trước mặt lão già.
"Không thể nào."
Lão kinh hãi thốt lên: "Mày chết rồi cơ mà?"
"Rõ ràng tao đã thấy họ ngắt nguồn điện, rồi bóp cổ giết chết mày."
Lâm Thần nói: "Ông thấy thật đấy, nhưng đó là do tôi muốn ông thấy. Tôi không giết anh ta, ngược lại còn cứu anh ta."
Lúc ra tay, hắn đã thả thuốc trị liệu vào nước.
Người này là kẻ tiếp xúc nhiều nhất với bộ não tà thần, thậm chí còn điều khiển được thể thí nghiệm lượng tử, sao Lâm Thần lại giết đi được?
Dù sao thì đây cũng là con đường nhanh nhất để tìm hiểu về tà thần.
"Mày!" Lão già trừng mắt nhìn Lâm Thần đầy giận dữ. Lão cứ ngỡ mình đã tính toán chu toàn mọi thứ, chỉ một chút nữa thôi là giết sạch những kẻ biết chuyện cuối cùng.
Thế nhưng Lâm Thần lại không giết người này, kế hoạch hoàn toàn đổ bể.
Trước mặt thể thí nghiệm lượng tử, đội đặc chủng tinh nhuệ lão mang theo hoàn toàn không phải đối thủ, nếu không thì bọn họ cũng chẳng đợi đến lúc Lâm Thần giết chết bản thể mới dám lộ diện.
Những đội viên còn sống sót, giờ đây nhìn thấy cái chết thảm khốc của đồng đội thì đều khiếp vía, chỉ muốn tháo chạy.
Lão già nghiến răng nghiến lợi một hồi, rồi nói với Lâm Thần: "Đến nước này rồi, hòa giải được không?"
"Ngay lúc này sao?" Lâm Thần cười nhạt: "Không phải ông đang nói đùa đấy chứ."
Lão già không cười nổi.
Lúc này, người nọ đã bước tới.
Anh ta không rõ tình hình ở đây, nhưng biết mình phải làm gì.
Bởi vì anh ta vốn chẳng phải nhân viên nghiên cứu ở đây, càng không phải người tình nguyện nào hết, thân phận thực sự của anh ta là một phóng viên.
Nhận được một bức thư bí mật báo tin nơi này đang tiến hành thí nghiệm mờ ám, để tìm kiếm sự thật, anh ta đã mang máy quay rồi lái xe tới đây.
Đến nơi, anh ta lẻn vào căn cứ, cẩn thận thu thập chứng cứ suốt dọc đường. Đúng lúc hành động được một nửa thì căn cứ xảy ra hỗn loạn. Một con quái vật tàn sát khắp nơi, đó chính là kẻ điều khiển Hồn Quái - thể thí nghiệm lượng tử đời trước.
Rất nhiều người chết ở đây đều do Hồn Quái đời trước hạ sát.
Anh ta vừa lẩn trốn sự truy sát, vừa tắt máy móc, giải cứu người bên trong khối cầu tròn ra ngoài.
Đến lúc chuẩn bị rời đi, anh ta bắt gặp lão già cùng đội đặc chủng.
Sau đó nữa.
Anh ta mất đi ý thức.
Bây giờ tỉnh lại, thấy mấy người lạ mặt đang bị lão già và đội đặc chủng chặn đường, anh ta lập tức biết mình phải làm gì.
Anh ta đoán là nhóm Lâm Thần đã cứu mình, hệt như lúc trước anh ta từng cứu người khác.
"Cảm ơn." Anh ta nói với Lâm Thần: "Cảm ơn mọi người."
Lâm Thần gật đầu.
Cảm ơn xong, người này lại nhìn về phía lão già: "Máy quay của tôi đâu?"
Anh ta chưa quên mục đích tới đây, sự thật nhất định phải được phơi bày.
Khóe miệng lão già giật giật.
Đã có được sức mạnh của thần linh rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến cái máy quay rách ấy.
