Chương 270
Chương 270: Kiếm pháp mạnh nhất ra đời
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Phần thưởng tích lũy tăng 3400%!"
"Chúc mừng người chơi nhận được các phần thưởng sau."
"3300 điểm kinh nghiệm, kiếm pháp sơ cấp [Dao Phong Kiếm Pháp], 10 bình thuốc trị thương cao cấp, 5 bình thuốc trị thương siêu cấp, 1 thanh bảo kiếm phù phép cao cấp."
Phần thưởng bùng nổ!
Không chỉ có lượng lớn kinh nghiệm, cơ man thuốc trị thương, mà còn có cả kiếm pháp và vũ khí!
Lâm Thần bật cười.
Ban đầu cho Lâm Dao uống một bình thuốc trung cấp, giờ thu về mười bình cao cấp, năm bình siêu cấp, thậm chí lấy luôn cả Dao Phong Kiếm Pháp của cô.
Một chữ: Lời.
Ba chữ: Quá có lời.
Năm chữ: Siêu cấp vô địch lời!
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Trò Chơi Kinh Dị hỏi Lâm Thần: "Chúc mừng người chơi, bạn là người đầu tiên đạt được đánh giá Vượt Trội Hoàn Hảo trong trò chơi này."
"Chúng tôi sẽ tiến hành thông báo sự việc này trên toàn cầu."
"Có muốn ẩn danh tính không?"
Lâm Thần dứt khoát: "Không."
Giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị lập tức vang vọng khắp toàn cầu.
"Chúc mừng người chơi của Long Quốc —— Lâm Thần!"
"Anh ấy đã đạt được đánh giá Vượt Trội Hoàn Hảo trong trò chơi Sống Sót."
"Nay trao tặng Lâm Thần các phần thưởng sau để khích lệ."
"5000 điểm kinh nghiệm, 10 bình thuốc trị thương cao cấp, 5 bình thuốc trị thương siêu cấp, 1 thanh bảo kiếm phù phép siêu cấp!"
"Mời các người chơi khác tiếp tục nỗ lực, phấn đấu giành lấy đánh giá Vượt Trội Hoàn Hảo."
Giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị dứt hẳn.
Cả thế giới sôi trào.
"Lâm Thần đúng là thần mà!"
"Anh ấy lại âm thầm phá đảo thêm một trò chơi nữa rồi!"
"Sống Sót? Tôi nhớ đó là trò chơi quy mô lớn với độ khó cực cao mà, thế là qua màn rồi sao?"
"Tôi nhớ có cao thủ của nước Mỹ từng vào trò này, cuối cùng cũng chỉ nhận được đánh giá bình thường thôi!"
Một cô gái trẻ phấn khích thốt lên: "Lâm Thần đỉnh quá, không hổ là chồng em!"
Bạn trai cô đứng ngay bên cạnh.
Lúc này đang nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ.
Anh ta bảo: "Nói bậy, rõ ràng là chồng anh!"
Giữa lúc các cặp đôi đang tranh cãi xem Lâm Thần rốt cuộc là chồng của ai.
Lâm Thần vẫn đang nhận thưởng.
"Chúc mừng người chơi, tổng cộng nhận được các phần thưởng sau."
"8300 điểm kinh nghiệm, kiếm pháp sơ cấp [Dao Phong Kiếm Pháp], 1 thanh bảo kiếm phù phép cao cấp, 1 thanh bảo kiếm phù phép siêu cấp, 20 bình thuốc trị thương cao cấp, 10 bình thuốc trị thương siêu cấp."
Phần thưởng phong phú đến khó tin.
Nhưng đây vẫn chưa phải phần thưởng cuối cùng.
"Ting~"
Giọng hệ thống vang lên.
"Kích hoạt hiệu ứng cộng thêm 100% phần thưởng từ hệ thống."
"Chúc mừng ký chủ, phần thưởng được nâng cấp toàn diện, mời kiểm tra nhận lấy."
"16.600 điểm kinh nghiệm."
"Kiếm pháp sơ cấp [Phù Dao Kiếm Pháp]."
"Thần kiếm [Thiên Băng]."
"40 bình thuốc trị thương cao cấp."
"20 bình thuốc trị thương siêu cấp."
Nhìn phần thưởng cuối cùng, mắt Lâm Thần sáng rực lên.
Mười sáu nghìn điểm kinh nghiệm.
Kiếm pháp, một lượng lớn thuốc trị thương.
Điều quan trọng nhất nhất nhất chính là thần kiếm!
Thần kiếm —— Thiên Băng!
Nghe tên đã thấy chẳng tầm thường.
Lâm Thần lập tức mở hệ thống, xem thông tin của thanh thần kiếm mới toanh này.
"Thiên Băng."
"Thần kiếm độc nhất vô nhị trên cõi đời."
"Thân kiếm nặng dị thường, dù không dùng đến lưỡi kiếm cũng có thể dễ dàng đập nát mọi đối thủ."
"Nếu không được công nhận, không một ai có thể nhấc nó lên."
"Sở hữu uy năng phong ấn mọi thứ, cũng như khiến trời sụp đất nứt."
Bên dưới còn một đoạn giới thiệu.
"Năng lực:"
"Sau khi cắm Thiên Băng xuống đất, có thể tự do vạch ra phạm vi ảnh hưởng."
"Vạch xong phạm vi, có thể chọn phong ấn, hủy diệt, hoặc chọn cả hai."
"Phong ấn: Ngăn cách triệt để phạm vi đã chọn, ngoại lực khó lòng phá giải."
"Hủy diệt: Sau khi chọn hủy diệt, có thể cài đặt đếm ngược. Khi hết thời gian, phạm vi đã chọn sẽ trời nghiêng đất lở, hủy diệt mọi thứ, bao gồm cả các loại cấm địa, tuyệt địa, trận pháp, ảo cảnh đều bị san phẳng."
Trời sụp đất nứt.
Đây là năng lực đặc thù của Thiên Băng.
"Đây là một thanh thần kiếm mang tính hủy diệt diện rộng."
Cắm xuống đất một cái là phá hủy mặt đất xung quanh, gây nên động đất kinh hoàng.
Cũng như Vô Song, nó sở hữu sức phá hoại cực kỳ khủng khiếp.
Nhưng lại không giống Vô Song.
Vô Song có thể chém đứt tất thảy, trật tự cũng được, quy tắc cũng xong, chỉ một nhát kiếm là đứt lìa.
Song nếu dùng Vô Song để bổ xuyên hai dãy núi thì mất rất nhiều thời gian.
Nhưng dùng Thiên Băng thì khác.
Cắm phập xuống đất, khoanh vùng xong là cả dãy núi tự biến mất.
San núi lấp biển, hủy thiên diệt địa, chẳng tốn chút công sức!
Thiên Băng còn một năng lực nữa: Phong ấn!
Chỉ cần cắm xuống đất là lập tức mở ra một kết giới cách biệt với thế giới bên ngoài, người ngoài không vào được, đòn tấn công từ bên ngoài cũng khó lòng xuyên thấu.
Đây là gì chứ?
Rõ ràng là một lớp khiên bảo hộ vô địch.
Thứ này còn mạnh hơn Vô Cực Phòng Ngự cả ngàn vạn lần!
E rằng chỉ có Vô Song mới phá nổi phong ấn của Thiên Băng.
Thanh kiếm này quá mạnh.
Tiến có thể công, lùi có thể thủ.
Chỉ có thể nói, không hổ danh thần kiếm, quá đỗi mạnh mẽ.
Cất Thiên Băng vào Kiếm Phổ, Lâm Thần dời sự chú ý sang bộ kiếm pháp mới.
Phù Dao Kiếm Pháp!
Đây là bản nâng cấp của Dao Phong Kiếm Pháp.
"Phù Dao Kiếm Pháp."
"Một kiếm vụt bay lên chín vạn dặm. Phù Dao Kiếm Pháp, chiêu chiêu sắc bén, chiêu chiêu đoạt mạng."
Có vài phần tương đồng với Túng Hoành Kiếm Pháp.
Túng Hoành Kiếm Pháp bá đạo vô song, đằng đằng sát khí.
Phù Dao Kiếm Pháp lại tinh giản đến tột cùng, mỗi đường kiếm chỉ hướng đến một mục đích duy nhất: hạ gục đối thủ!
Hai môn này xem ra có phần bổ trợ cho nhau.
Trong đầu Lâm Thần bỗng nảy ra một ý tưởng.
Nếu nâng cấp Phù Dao Kiếm Pháp lên mức cao nhất, liệu có tạo ra cộng hưởng với Túng Hoành Kiếm Pháp không?
Rồi từ đó sinh ra một kiếm pháp mạnh mẽ hơn?
Nghĩ đến đây.
Lâm Thần liếc nhìn điểm kinh nghiệm của mình.
28.370 + 16.600, tổng cộng là 44.970 điểm kinh nghiệm!
Nâng cấp Phù Dao Kiếm Pháp lên tối đa hiển nhiên là thừa sức.
Lâm Thần quyết đoán hành động.
Điểm kinh nghiệm sụt giảm đột ngột 9900 điểm.
Nhưng tất cả đều xứng đáng.
Bởi vì giọng hệ thống quả nhiên vang lên.
"Phát hiện Phiêu Miểu Kiếm Pháp, Phù Dao Kiếm Pháp và Túng Hoành Kiếm Pháp có độ tương thích rất cao."
"Ký chủ có muốn dung hợp ba bộ tuyệt thế kiếm pháp này không?"
"Sau khi dung hợp sẽ nhận được kiếm pháp mạnh mẽ hơn."
"Lưu ý:"
"Lần dung hợp này tiêu tốn 30.000 điểm kinh nghiệm."
"Kiếm pháp nhận được sau dung hợp có uy lực cực mạnh, khi nâng cấp sẽ tiêu hao nhiều điểm kinh nghiệm hơn."
Lâm Thần khựng lại một nhịp.
Tình huống này quả thật nằm ngoài dự tính.
Vì ban đầu hắn dự tính là dung hợp Túng Hoành Kiếm Pháp và Phù Dao Kiếm Pháp với nhau.
Không ngờ đến cả Phiêu Miểu Kiếm Pháp cũng có thể mang ra dung hợp!
Dung hợp ba bộ tuyệt thế kiếm pháp cần đến ba vạn điểm kinh nghiệm.
Ba vạn.
Đây là số điểm kinh nghiệm mà Thập Đại Cao Thủ cả đời cũng không kiếm nổi.
Nhưng Lâm Thần thì khác.
"Dung hợp!"
Tiêu sạch trong chớp mắt!
Hắn nhìn điểm kinh nghiệm của mình tụt dốc không phanh.
Cuối cùng dừng lại ở con số 5070.
Chỉ còn lại hơn năm nghìn điểm, nghèo đi trong tích tắc.
Tiêu tốn 39.900 điểm kinh nghiệm.
Nhưng tất cả đều vô cùng xứng đáng, bởi một bộ kiếm pháp độc nhất vô nhị trên đời đã ra đời từ đây!
Bộ kiếm pháp này chỉ thuộc về một mình Lâm Thần!
Hệ thống xuất hiện, chúc mừng Lâm Thần.
"Chúc mừng ký chủ nhận được kiếm pháp cấp bậc Thiên Hạ Vô Song."
"Kiếm Khởi Phong Lam!"
Kiếm pháp mạnh nhất!
Trong đầu Lâm Thần, Kiếm Khởi Phong Lam hiện rõ mồn một, hắn như bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Thế giới ấy không có khái niệm thời gian.
Hắn miệt mài rèn luyện những chiêu kiếm mới.
