Chương 2765
Chương 2765: Thu hút Thánh nhân khác chú ý rồi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lời tên tín đồ nói mang lượng thông tin quá lớn.
Ai có mặt cũng hiểu "tương lai" là gì, "thánh nhân" là gì.
Nhưng khi ghép chúng lại với nhau, chẳng ai còn giữ nổi bình tĩnh.
Thấy Lâm Thần ăn mặc kỳ lạ, họ cứ ngỡ là yêu ma quỷ quái đội lốt người.
Ai ngờ...
Hắn là thánh nhân đến từ tương lai.
Mà còn là vị thánh nhân cuối cùng?
Chẳng lẽ điều đó đồng nghĩa với việc sau này toàn bộ thánh nhân đều sẽ chết, còn kẻ ăn mặc quái dị trước mắt lại là người duy nhất còn sống?
Rầm rầm rầm...
Đám đông lập tức quỳ sụp xuống.
Không chỉ vì sợ hãi.
Mà còn muốn tạ tội van xin vì sự lỗ mãng vừa rồi.
Riêng thân phận "thánh nhân" đã không dung thứ cho bất kỳ sự mạo phạm nào, huống chi còn là "thánh nhân cuối cùng" — một danh xưng thiêng liêng, cao quý, lại nhuốm màu bi tráng.
Những kẻ còn lại hoàn hồn cũng vội vàng quỳ theo. Nghĩ lại những gì vừa làm, ai nấy toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu.
Lâm Thần chẳng bận tâm đến phản ứng của họ. Hắn nhìn mấy tên tín đồ phía trước, nhạt giọng: "Chủ nhân của các người còn không phải đối thủ của tôi, các người thật sự muốn đấu?"
Xoạt.
Mấy tên tín đồ động thủ ngay lập tức.
Một tên ném ra một chiếc ô. Chiếc ô lập tức phình to, chỉ trong chớp mắt đã nở rộng gấp ngàn vạn lần, che khuất trời đất, bao trùm gần như toàn bộ thị trấn bên dưới.
Cùng lúc đó.
Người trong thị trấn bỗng thấy rã rời, toàn thân mất sạch sức lực.
Nhất là những kẻ có thực lực.
Họ cảm giác sức mạnh bị tước đoạt hoàn toàn, lục tục ngã quỵ xuống đất.
Các thánh nhân ở xa thị trấn cũng phát giác biến cố này. Họ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thị trấn.
Chiếc ô này sinh ra để khắc chế con người. Bất kể là ai, hễ đứng dưới bóng ô đều sẽ bị tước sạch sức mạnh, biến thành cừu non chờ mổ thịt.
Chúng nhọc công kiếm món thần khí này cốt để đối phó Lâm Thần.
Thế nhưng.
Tầm nhận thức hạn hẹp đã khóa chặt trí tưởng tượng của đám tín đồ.
Chúng biết Lâm Thần là con người, biết hắn mạnh, nên chỉ nghĩ ra cách dùng thần khí để áp chế, mà không ngờ rằng thần khí chẳng hề mạnh vô hạn. Thần khí cũng có giới hạn.
Còn Lâm Thần đã vượt qua cái giới hạn đó từ lâu.
Nói cách khác.
Món thần khí này hoàn toàn vô dụng với Lâm Thần.
"Giết!"
Những tên tín đồ còn lại lao về phía Lâm Thần, toan thừa cơ đoạt mạng kẻ không còn sức đánh trả.
Lâm Thần chỉ liếc mắt, rồi đưa tay bắt vào hư không.
Rắc.
Trong chớp mắt, ánh mặt trời lại tràn ngập thị trấn. Khung cảnh tối tăm do chiếc ô lớn tạo ra nháy mắt sáng bừng trở lại.
Nhìn lên trời.
Chiếc ô lớn đã bị một lực đạo khủng khiếp bẻ gãy gập, vo tròn thành một khối.
Nát đến mức không thể nát hơn.
Rầm rầm rầm...
Mấy tên tín đồ đang lao tới cũng bị Lâm Thần tóm chặt giữa không trung. Cơ thể chúng như bị ép bẹp dí vào nhau, xương cốt gãy vụn, không nhúc nhích nổi.
"Á..."
Đám tín đồ lập tức nhận ra Lâm Thần mạnh vượt xa dự tính.
Nhưng chúng tôn sùng tà thần, tâm trí sớm đã điên loạn.
Chỉ cần vớt vát thể diện cho tà thần, tính mạng thì tính là gì? Thứ rẻ mạt.
Chúng chẳng còn chút trân trọng nào với sinh mệnh.
"Nhận lấy sức mạnh của bọn tao! Giết hắn, lấy máu và đầu hắn tế Thần Minh đại nhân!"
Chúng gào lên với tên vừa tung ô.
Dứt lời.
Máu tươi phun trào, thân xác chúng lần lượt nổ tung, dồn toàn bộ sức mạnh sang tên tín đồ cuối cùng.
Tên tín đồ cuối cùng cắn rách đầu lưỡi, dùng máu vẽ lên người những hoa văn quái dị, rồi thét lớn: "Thần chủ! Xin ban sức mạnh cho con!"
Ầm!
Một luồng sét đen giáng xuống từ tầng trời.
Hình dạng kẻ đó lập tức biến đổi.
Sứ Đồ đã giáng lâm.
