Chương 2770
Chương 2770: Hắn là Thánh Nhân cuối cùng?
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Chỉ cần có sức mạnh ngang hàng thánh nhân là được." Lâm Thần thản nhiên nói: "Trên đời này đâu phải chỉ có thánh nhân là mạnh nhất."
Câu nói của Lâm Thần khiến bọn họ nhất thời nghẹn lời.
Dù sao Lâm Thần cũng nói thật, trên thế gian có rất nhiều sức mạnh ngang ngửa thánh nhân, chẳng hạn lũ yêu ma quỷ quái, hoặc thần minh.
Lâm Thần không để tâm tới phản ứng của họ, hỏi tiếp: "Tiên Hoa Thánh Nhân ở đâu?"
"Tôi có việc tìm Tiên Hoa Thánh Nhân."
Ba vị thánh nhân lại liếc nhìn nhau, rồi Quỳnh Hoa Thánh Nhân nói: "Tiên Hoa Thánh Nhân đang bế quan, cậu có muốn gặp bây giờ cũng không gặp được."
Ngừng lại một chút.
Quỳnh Hoa Thánh Nhân cười nói: "Không lẽ cậu cũng muốn theo đuổi Tiên Hoa Thánh Nhân đấy chứ?"
Lâm Thần liếc hắn một cái.
Hắn rất muốn bảo: Không phải theo đuổi, mà là đuổi giết.
"Bế quan ở đâu?"
"Chúng tôi dẫn cậu qua đó." Họ vẫn nghi ngờ Lâm Thần, định bụng đi cùng, nếu hắn có hành động bất thường thì còn kịp ứng phó.
Lát sau.
Lâm Thần tới một ngọn núi non xanh biếc soi bóng nước.
Giữa lưng chừng núi có một khoảng sân tuyệt đẹp, Lâm Thần theo chân ba vị thánh nhân bước vào, nhận ra đây là một thư viện.
Giống hệt nơi hắn từng thấy trong thế giới trong gương của Tiên Hoa Thánh Nhân.
Lâm Thần lần theo tiếng đọc sách râm ran bước tới.
Quỳnh Hoa Thánh Nhân đi theo.
Hai vị thánh nhân còn lại nán lại chỗ cũ, ngoảnh lại nhìn thì thấy có người đang vội vã chạy tới, chính là kẻ họ phái vào thị trấn để dò la tin tức về Lâm Thần.
Mấy người đó mang tin tức nghe ngóng được trở về.
Họ chạy rất nhanh, đến trước mặt hai vị thánh nhân thì đã thở không ra hơi.
"Sao rồi?" Thánh nhân hỏi.
"Dò ra rồi ạ."
Người nọ hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Tin tức về người đó."
"Người đó là thánh nhân, hơn nữa còn là vị thánh nhân cuối cùng đến từ tương lai."
Lời vừa thốt ra.
Hai vị thánh nhân lập tức cau mày.
"Nói rõ hơn xem."
"Biến động trời đất khi nãy là do một thực thể tên là Sứ Đồ gây ra, nó tìm đến người đó để trả thù, vì người đó đã đánh bại phân thân của Tam Vị Nhất Thể Đại Đế."
Họ nhắc tới Lâm Thần chẳng còn dám gọi thẳng tên, mà phải đổi thành vị thánh nhân kia.
"Sứ Đồ cực kỳ mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị vị thánh nhân đó đánh bại."
"Thân phận của người đó cũng là do Sứ Đồ tiết lộ."
"Nó gọi thẳng tên Lâm Thần là thánh nhân đến từ tương lai, đồng thời là vị thánh nhân cuối cùng của nhân tộc."
Nói tới đây đã quá rõ ràng.
Hai vị thánh nhân cùng nhìn về hướng Lâm Thần vừa rời đi.
Đến từ tương lai.
Vị thánh nhân cuối cùng.
Dù là thân phận nào, cũng đều phủ đầy bí ẩn, cùng với... lòng kính nể.
Đã là thánh nhân cuối cùng của nhân tộc thì họ không thể vô lễ, buộc phải kính cẩn hơn, bởi lẽ nhân tộc tương lai hoàn toàn trông cậy vào sự bảo hộ của hắn.
Nhưng một nghi vấn mới lại hiện lên trong lòng họ.
Tương lai đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao chỉ còn lại một mình hắn?
Hắn vượt thời không trở về hiện tại, cớ sao lại muốn tìm Tiên Hoa Thánh Nhân?
Những câu hỏi này.
E rằng chỉ có Lâm Thần mới trả lời được.
"Mấy người lui trước đi." Hai vị thánh nhân cho họ lui ra, rồi cất bước về hướng Lâm Thần vừa đi.
Lâm Thần liếc nhìn vào thư viện, lũ trẻ bên trong đều là người sống bình thường, không giống những hình nhân giấy trước kia.
Thân thể chúng cũng không có bất kỳ khí tức quái dị nào.
Nơi này dường như hoàn toàn bình thường.
Lâm Thần sải bước về phía sân sau, hắn cần tìm Tiên Hoa Thánh Nhân để gỡ bỏ vài mối nghi ngờ.
Dù sao Tiên Hoa Thánh Nhân đưa hắn trở lại cũng là để tìm ra đáp án cho những câu hỏi: Vì sao Dương Tuyền lại xuất hiện trong sân, và sức mạnh bóng tối kia rốt cuộc từ đâu mà tới?
