Chương 2776
Chương 2776: Kẻ địch sắp khởi động lại vũ trụ rồi
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Tại sao lại là tai?" Lâm Thần hỏi.
Tiên Hoa Thánh Nhân lắc đầu: "Tôi không biết."
Đứng trước sự cám dỗ của sức mạnh to lớn, cái giá phải trả chỉ là một đôi tai, lúc đó Tiên Hoa Thánh Nhân không nghĩ ngợi nhiều. Thấy quá hời, cô ta liền đồng ý.
"Tôi chỉ biết sau khi đồng ý, có một làn sương đen bao trùm lấy tôi. Ngay sau đó tai nhói lên một cơn đau buốt, như bị thứ gì cắn một miếng."
"Sau đó sương đen tan đi. Tôi có được sức mạnh, đồng thời cũng mất luôn đôi tai."
Lâm Thần trầm ngâm.
Gom tai của thánh nhân để làm gì?
Thứ đến chính bản thân Tiên Hoa Thánh Nhân còn không tiếc, lực lượng bóng tối thu thập để làm gì?
Câu hỏi này, có lẽ phải gặp mặt trực tiếp mới mong có câu trả lời.
Hắn lại hỏi Tiên Hoa Thánh Nhân: "Cô gặp lực lượng bóng tối ở đâu?"
"Tôi dẫn mọi người đi." Tiên Hoa Thánh Nhân nói.
Vút.
Tiên Hoa Thánh Nhân đưa nhóm Lâm Thần rời phủ đệ, chớp mắt đã tới một vùng đất mịt mùng hoang hoải.
Nơi này xác chết la liệt, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến chưa lâu.
Tiên Hoa Thánh Nhân bước đều về phía trước, men theo con đường mòn ngập ngụa máu đen rồi rẽ vào một hẻm núi bên cạnh.
Vù vù vù...
Gió lạnh rít gào trong thung lũng, như thể có oan hồn đang gầm thét bên tai.
Càng đi sâu vào trong, hẻm núi càng hun hút như không có điểm dừng.
Đúng lúc này.
Lâm Thần nhận ra luồng hắc khí bốc lên từ người Tiên Hoa Thánh Nhân ngày một đậm đặc.
"Khoan đã." Lâm Thần gọi giật Tiên Hoa Thánh Nhân lại, hỏi: "Cô có thấy người khó chịu ở đâu không?"
Tiên Hoa Thánh Nhân cúi nhìn cơ thể mình, chưa hiểu vì sao Lâm Thần lại hỏi thế. Nhưng cô ta còn chưa kịp trả lời, trời đất bỗng chao đảo dữ dội, ý thức mơ màng, bụng dạ cồn cào buồn nôn.
Còn trong mắt Lâm Thần.
Lực lượng bóng tối đã bao vây chặt lấy Tiên Hoa Thánh Nhân.
Đáy mắt cô ta bừng lên ánh sáng đỏ lòm.
"Thánh nhân cuối cùng."
Tiên Hoa Thánh Nhân cất tiếng, nhưng giọng điệu đã hoàn toàn biến đổi, đó là chất giọng của một người đàn ông.
"Anh đi quá giới hạn rồi."
Cả ba vị thánh nhân, bao gồm Quỳnh Hoa Thánh Nhân, đều như đối mặt với đại địch. Ngỡ rằng bóng tối đã ra tay, họ cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm vào Tiên Hoa Thánh Nhân.
"Kẻ nào đấy?" Quỳnh Hoa quát hỏi.
Thế nhưng.
Tiên Hoa chẳng hề để tâm đến hắn, thậm chí còn không thèm liếc mắt lấy một lần. Ánh mắt cô ta từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào Lâm Thần.
Lâm Thần nói: "Có người nhờ vả, vả lại đây vốn là chuyện tôi cần điều tra, sao tính là quá giới hạn được."
"Hơn nữa, kể cả có đi quá giới hạn thì đã sao, anh định nhảy ra đánh tôi à?"
Tiên Hoa nói: "Chỉ khuyên anh đừng tự tìm đường chết."
"Cũng đừng đến ngáng đường tôi cứu thế giới này."
Lâm Thần cười nhạt: "Bán mình cho bóng tối để cứu thế giới à? Nói thử xem anh cứu bằng cách nào."
Tiên Hoa không trả lời, chỉ lạnh lùng nói: "Anh là thánh nhân cuối cùng, hẳn phải nắm rõ ba cách chống lại bóng tối."
"Cứu thế giới thế nào, anh là người rõ hơn ai hết."
"Đây là lần cuối tôi khuyên anh."
"Tôi nể tình anh là vị thánh nhân cuối cùng nên không so đo. Nếu còn cố chấp phá hỏng kế hoạch của tôi, tôi không ngại giết anh đâu."
Hồng quang trong mắt Tiên Hoa Thánh Nhân lịm dần.
"Vừa rồi... tôi bị làm sao thế?"
Lâm Thần không đáp. Hắn đang suy tính, trong đầu đã có vài phỏng đoán.
Trước hết, kẻ vừa lên tiếng không phải bản thể bóng tối, mà là một con người. Khả năng cao là một thánh nhân, hoặc một vị thần.
Hắn đâm đầu vào bóng tối là vì cái gọi là cứu rỗi thế giới.
Còn phương pháp...
Hắn nhắc tới ba cách, và là ba cách mà chính mình đã biết. Hiện tại ba phương pháp đã lộ diện là: trốn chạy bóng tối; cường hóa bản thân; tái khởi động vũ trụ.
Xét việc đối phương đã dấn thân vào bóng tối.
Khó có khả năng đây là trốn chạy.
Dùng sức mạnh bóng tối để cường hóa bản thân hòng chống lại chính bóng tối, lại càng không thể.
Vậy nên chỉ còn một con đường duy nhất.
Đó chính là tái khởi động vũ trụ!
