Chương 2806
Chương 2806: Cần dùng thuốc giải độc không
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Lại có người chơi mạnh đến mức này sao?"
"Ghen tị thật đấy, giá như thế giới của chúng ta cũng có thì tốt quá."
"Làm sao mới có thể mạnh được như vậy nhỉ?"
Khắp nơi đều là tiếng bàn tán.
Rất nhiều người vây quanh người chơi được gọi là Chiến Thần, kích động muốn hắn truyền thụ chút kinh nghiệm.
Còn bên cạnh Lâm Thần cũng có một nhóm người chơi đứng vây quanh.
Họ thuộc cùng vũ trụ với Lâm Thần, lập tức nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không ai kích động như những kẻ khác.
Bởi vì sức mạnh của Lâm Thần, mọi người đều quá rõ.
Đó cũng không phải thứ có thể diễn tả bằng một hai câu kinh ngạc.
Đúng lúc này.
Giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị lại vang lên.
"Tàu cao tốc đã vào ga, xin mời tất cả hành khách trật tự lên tàu."
"Chú ý số hiệu tàu của mình. Lên nhầm tàu sẽ bị loại trực tiếp."
Người chơi lập tức xếp hàng lên xe.
Rất nhanh.
Người chơi đã chia nhau bước lên mười tám đoàn tàu.
Lâm Thần để ý thấy một việc: toàn bộ người chơi đều tập trung ở toa số một, những toa khác không có lấy một bóng người.
Cạch.
Cửa xe đóng lại.
Có người thử dùng sức mạnh cực lớn để phá cửa, nhưng cánh cửa không hề suy suyển.
Lâm Thần lên tiếng: "Những đoàn tàu này mang sức mạnh của Trò Chơi Kinh Dị, được ban cho năng lực bất hoại."
Đây là một loại năng lực quy tắc rất mạnh.
Nghĩa là, bất kể sức mạnh lớn đến mức nào cũng không thể phá hủy kiến trúc hoặc đồ vật mang năng lực "bất hoại".
Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc năng lực "bất hoại" là vô địch.
Bởi vì nó không thể gán lên sinh mệnh, tức là không thể dùng trên người để khiến ai đó trở nên bất hoại nhằm đứng ở thế bất bại.
Thứ hai.
Loại năng lực này có thể bị cướp đoạt, chuyển dời hoặc xóa bỏ bằng một vài phương pháp.
Trong cuốn Tạo Hóa Kinh của Lâm Thần ghi chép cả đống cách như vậy.
Và điều quan trọng nhất là...
Lâm Thần có Thái Sơ Chung Yên Luật và thần kiếm.
Thái Sơ Chung Yên Luật khiến hành động của Lâm Thần không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Cánh cửa bất hoại kia đã hạn chế hành động của hắn, lúc này Chung Yên Luật sẽ phát huy tác dụng, làm cho trạng thái bất hoại lập tức mất đi hiệu lực.
Thần kiếm Vô Song lại càng đơn giản trực tiếp: có thể chém đứt tất cả.
Giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị vang lên.
"Tất cả người chơi chú ý, mỗi người có thể lấy một chiếc mặt nạ phòng độc trên vách tường, bên trong mặt nạ có chứa một lượng thuốc giải nhất định."
"Phía trước có tám toa trống, trong đó bốn toa chứa khí độc chết người, thuốc giải trong mặt nạ là cách duy nhất để các người chống chọi vượt qua."
"Người chơi cần đi tới đầu tàu, ngắt toàn bộ các toa phía sau, sau đó lái đầu tàu vào đúng đường ray là có thể vượt qua ải này."
Nghe thấy quy tắc trò chơi, sắc mặt nhiều người chơi lập tức biến đổi.
Có kẻ lập tức kiểm tra thuốc giải, phát hiện dung lượng cực ít, cho dù tính toán bật một lúc rồi nín thở một lúc cũng chẳng chống đỡ nổi ba mươi giây.
Điều này đồng nghĩa với việc lượng thuốc giải vừa vặn chỉ đủ cho họ gắng gượng vượt qua bốn toa tàu.
Từ rất nhiều đoàn tàu bắt đầu vang lên tiếng kêu gào hoảng loạn, tuyệt vọng.
"Trò Chơi Kinh Dị quả nhiên không chừa lại nửa con đường sống."
Chỉ riêng đoàn tàu số một.
Tất cả mọi người đều kiên định, tin tưởng nhìn Lâm Thần.
Ầm ầm...
Tàu bắt đầu chuyển bánh.
Cửa toa phía trước mở ra, cho phép người chơi bước vào.
Đoàn tàu số mười ba.
Chiến Thần là người đầu tiên bước vào toa tàu.
Người chơi phía sau vội vàng bám theo.
Để đảm bảo an toàn, Chiến Thần lập tức sử dụng thuốc giải ngay tại đây, những người khác cũng vội vã làm theo.
Trần xe mở ra, phun ra làn khí độc chết người màu xanh lục. Người chơi lập tức thấy toàn thân nhói buốt, nếu không nhờ thuốc giải phát huy tác dụng, chỉ cần chạm vào khí độc là họ đã mất mạng ngay tại chỗ.
Rất nhanh, cửa toa thứ hai mở ra.
Chiến Thần do dự một thoáng rồi vẫn cất bước đi vào.
Các người chơi khác bám sát nút.
Bắt đầu từ toa thứ hai, có nên dùng thuốc giải hay không?
