Chương 2815
Chương 2815: Thật sự đều là thần khí
Đăng ngày 02/10/2026
19
Vừa ngăn chặn thế lực bóng tối, Lâm Thần vừa liên lạc với toàn bộ người chơi.
"Tôi nói qua tình hình trò chơi này cho mọi người."
Lâm Thần đem hết chuyện về thần khí và Thiên Đạo kể lại.
"Tôi đang dùng sức mạnh của Thiên Đạo để ngăn bóng tối lan rộng. Trong lúc này, mọi người phải bảo vệ thật tốt Thiên Đạo, đảm bảo Thiên Đạo được thuận lợi sinh ra."
"Khoảng thời gian này, không chỉ có lũ yêu ma quỷ quái đến cản đường, bóng tối cũng sẽ giáng xuống thứ sức mạnh ngang ngửa thần khí để nghiền nát mọi người."
"Cẩn thận một chút."
Chiến Thần siết chặt nắm đấm.
Hắn nghiêm túc đáp: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Đã nắm rõ tình hình, người chơi lập tức vạch ra kế hoạch hành động tiếp theo.
Hai việc lớn: thứ nhất là tập hợp, thứ hai là thu thập.
Toàn bộ người chơi phải hội quân, phối hợp với nhau để đối mặt với hiểm nguy trước mắt.
Kế đến là thu thập các món thần khí, bảo vệ Thiên Đạo thuận lợi sinh ra.
Người chơi bắt đầu hành động.
Không lâu sau, người chơi dò la được một tin tức quan trọng.
Quốc vương của tộc thú nhân chỉ sau một đêm bỗng trở nên mạnh mẽ dị thường, đao thương bất nhập, sức mạnh vô song, tựa như nắm giữ uy lực vô cùng vô tận.
"Ông ta không có được món thần khí nào đó thì cũng là nhận lấy sức mạnh từ bóng tối."
"Chúng ta mau đi tìm ông ta!"
Những người chơi rải rác ở vương quốc thú nhân lập tức lên đường tìm kiếm quốc vương.
Nhưng chưa kịp tìm thấy, tin mới lại truyền tới.
Quốc vương thú nhân quyết định dẫn quân tấn công vương quốc tinh linh để mở rộng bờ cõi.
Người chơi sốt ruột ngày đêm chạy đua, làm chết cả mấy con ngựa, chỉ mong tiếp cận quốc vương với tốc độ nhanh nhất để ngăn chặn cuộc chiến.
Nửa tháng sau.
Người chơi rốt cuộc cũng tới được thủ đô của vương quốc thú nhân.
Chưa kịp vào thành, đập vào mắt họ đã là cờ trắng rợp trời. Đám người chơi sững sờ chết trân: quốc vương thú nhân đã tử trận.
Sau một hồi hỏi thăm, người chơi mới vỡ lẽ nguyên do.
Quốc vương thú nhân thân chinh dẫn quân, ban đầu quả thực bách chiến bách thắng, nhưng vương quốc tinh linh nhanh chóng tìm được một món thần khí mang tên Cái Chạm Tử Thần.
Kẻ mang theo thần khí này chỉ cần chạm vào đối phương, bất kể kẻ đó mạnh đến mức nào cũng sẽ lập tức bỏ mạng.
Một tên thích khách mang Cái Chạm Tử Thần đã kết liễu mạng sống của quốc vương thú nhân ngay trong giấc ngủ.
Người chơi còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, tin mới lại ập đến.
Vương quốc thú nhân cũng phái người mang theo thần khí ra trận.
Món thần khí mới này có tên Vạn Vật Thống Trị, bất cứ thứ gì người sở hữu chạm vào đều sẽ sống dậy và biến thành con rối chỉ nghe theo lệnh của kẻ đó.
Nơi biên giới giữa vương quốc tinh linh và vương quốc thú nhân, chiến sự vẫn tiếp diễn.
Kẻ nắm giữ Vạn Vật Thống Trị điều khiển gió, mưa, sấm, chớp cùng các hiện tượng tự nhiên dội thẳng vào vương quốc tinh linh. Sinh linh bình thường sao chống lại nổi thiên nhiên? Vương quốc tinh linh bại lui liên tục.
Đúng lúc này, lại có một món thần khí mới tham chiến.
Thần khí này có tên Dịch Chuyển Pha, người sở hữu có thể chuyển dời sinh mạng bản thân sang một không gian khác, khiến bản thể hoàn toàn miễn nhiễm mọi tác động từ bên ngoài.
Kẻ sở hữu Dịch Chuyển Pha một mình cản lại các đợt công kích từ sức mạnh tự nhiên, gánh đỡ áp lực khổng lồ cho vương quốc tinh linh.
Người chơi liên tiếp nhận được tin tức, ai nấy đều bàng hoàng.
Họ mới vừa hành động, các vương quốc bản địa đã thu gom thần khí gần xong.
Chiến Thần không cam lòng: "Chúng ta đến muộn quá!"
Người chơi khác an ủi Chiến Thần: "Dù sao chúng ta cũng không phải người của thế giới này. Có khi ngay từ khoảnh khắc thần khí xuất hiện, bọn họ đã kịp vớ lấy rồi."
Chiến Thần hít sâu một hơi, hạ quyết tâm tăng tốc.
Điều hắn lo nhất lúc này là những cuộc đối đầu giữa thần khí với nhau có thể khiến thần khí bị hư hại.
Những món thần khí này mạnh mẽ khôn cùng, hao hụt dù chỉ một món cũng là tổn thất cực lớn.
