Chương 2817
Chương 2817: Tà Thần giáng lâm
Đăng ngày 02/10/2026
19
Chiến Thần dẫn theo đám người chơi hối hả tới vương quốc của người khổng lồ băng tuyết, muốn đoạt lấy thần khí nghịch chuyển sinh tử sớm nhất có thể.
Nhưng khi đặt chân tới Cực Hàn Băng Vực, bầu trời bỗng tối sầm lại.
Mây đen dày đặc che khuất bầu trời, tiếp đó một vòng xoáy đỏ ngầu xuất hiện, một cột sáng đỏ như máu giáng thẳng xuống.
Chiến Thần cùng đám người chơi chết sững tại chỗ, mặt đầy kinh hoàng.
Một người chơi nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Chiến Thần im lặng một hồi lâu mới nói: "Vào xem thử."
Thế nhưng vừa cất bước.
Một cơn cuồng phong dữ dội lập tức quét tới từ phía trước.
Mạnh như Chiến Thần, khoảnh khắc bị cơn bão cuốn trúng cũng lập tức văng ra xa.
Đám người chơi còn lại ngã nhào xuống đất cách đó mấy chục mét đầy chật vật, nếu thực lực bản thân không đủ mạnh, họ đã mất mạng từ sớm.
Đám người chơi nén đau gượng dậy, vừa định hỏi xem chuyện gì đã xảy ra thì cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đứng sững.
Đống đổ nát!
Những bức tường thành từng sừng sững cao vút, cùng những ngôi nhà băng khổng lồ, lúc này đều biến thành phế tích.
Tường thành đổ sập, nhà cửa tan hoang, mặt đất la liệt hài cốt của người khổng lồ băng tuyết.
Chiến Thần lập tức lao vào, nhìn quanh khắp nơi, mặt đất bốc lên luồng khí đỏ sẫm, không còn lấy một sinh vật sống nào.
"Không thể nào."
Chiến Thần khó mà tin nổi cảnh tượng trước mắt. Vị trí của họ cách cột sáng đỏ xa nhất, vậy mà nơi này cũng bị ảnh hưởng nặng nề đến thế, toàn bộ người khổng lồ băng tuyết đều đã chết.
Điều này đồng nghĩa với việc, những nơi ở gần cột sáng đỏ hơn chắc chắn không một ai sống sót.
"Không xong, thần khí!"
Chiến Thần vội vã lao về phía ngọn thánh sơn cao lớn của người khổng lồ băng tuyết, nơi khói đen đang cuồn cuộn bốc lên.
Đám người chơi khác lúc này cũng chẳng màng đau đớn trên người, vội vã bám theo.
Suốt dọc đường.
Họ không hề thấy bóng dáng một người khổng lồ băng tuyết nào còn sống.
Việc này khiến họ càng thêm khẳng định một điều: người khổng lồ băng tuyết đã bị diệt tộc.
Cột sáng đỏ rực kia đã xóa sổ người khổng lồ băng tuyết khỏi thế giới này.
Trong phòng livestream, bão bình luận điên cuồng lướt qua màn hình.
"Cột sáng đó, lần tới không phải sẽ giáng xuống chỗ loài người chứ?"
"Sức mạnh bóng tối đang ngày một áp sát."
"Đây chắc chắn là đòn tấn công của tà thần!"
Trong một hang động khổng lồ trên thánh sơn, Chiến Thần cùng đám người chơi đã tìm thấy món thần khí nghịch chuyển sinh tử.
Thần khí được bảo vệ rất cẩn thận, không hề tổn hại sau đòn đánh của cột sáng đỏ, nhưng những người khổng lồ băng tuyết chịu trách nhiệm bảo vệ nó nay chỉ còn lại vài khúc xương trắng.
Chiến Thần cầm lấy món thần khí nghịch chuyển sinh tử trong tay. Đến đây, cuối cùng họ cũng có được món thần khí đầu tiên.
Nhưng tất cả mọi người có mặt tại đó, không một ai thấy vui mừng.
"Mong là phía Hoàng Đế suôn sẻ, chúng ta mau qua đó thôi."
Cùng lúc đó.
Hoàng Đế ngự giá thân chinh, đứng nhìn vương quốc của người lùn chìm trong khói lửa chiến tranh mà hoàn toàn bất lực.
Bởi vì kẻ châm ngòi cho cuộc nội chiến của người lùn chính là các thực thể cơ giới.
Biết Hoàng Đế tới, lại thêm trong tay hắn có Thiên Nghịch Chi Kiếm, người lùn chia thành hai phe: một phe chủ hòa, một phe chủ chiến.
Phe chủ chiến cho rằng Hoàng Đế đến để tiêu diệt mình, nên họ khơi mào nội chiến trước, cướp lấy Binh Đoàn Vô Tận rồi kích hoạt sức mạnh của nó.
Kéo theo đó là sự mất kiểm soát của các thực thể cơ giới.
Hoàng Đế có Thiên Nghịch Chi Kiếm khắc chế mọi thần khí, nhưng Binh Đoàn Vô Tận lại có thể điều khiển thực thể cơ giới từ xa. Vì thế Hoàng Đế không thể tiếp cận Binh Đoàn Vô Tận, đồng nghĩa với việc không thể xử lý nó.
Muốn chém giết xông vào, một mình hắn là không đủ. Nhưng nếu mang theo quân lính, những người phàm không có thần khí bảo hộ sẽ chỉ bị Binh Đoàn Vô Tận đồng hóa thành thực thể cơ giới.
Điều duy nhất Hoàng Đế có thể làm lúc này là trơ mắt nhìn người lùn tự hủy diệt vì một quyết định sai lầm trước món thần khí của chính họ.
Hoàng Đế nặng trĩu tâm can. Hắn nghĩ tới Lâm Thần, bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể hoàn thành kỳ vọng lớn lao mà Lâm Thần gửi gắm hay không.
Hoạt hình chuyển thể cùng tên "Không thể nào, tôi đã vô địch rồi trò chơi kỳ dị mới đến?" chính thức lên sóng lúc 12:00 ngày 4 tháng 4!
