Chương 2819
Chương 2819: Lâm Thần mất liên lạc rồi?
Đăng ngày 02/10/2026
19
Quốc vương thú nhân thét gào đau đớn. Nguồn sức mạnh tra tấn vĩnh hằng đến từ Tà thần này vượt xa ngưỡng chịu đựng của những sinh mệnh bình thường như bọn họ.
Dù là kẻ mạnh nhất tộc thú nhân cũng không chống nổi.
Hoàng Đế muốn cứu, nhưng quốc vương thú nhân đã hạ quyết tâm tự sát. Để không lây lan lời nguyền sang người khác, hắn còn chủ động lùi xa khỏi đám đông.
Dưới ánh mắt của mọi người, quốc vương thú nhân tự kết liễu.
Ai cũng ngỡ quốc vương chết thì lời nguyền sẽ biến mất.
Thế nhưng.
Khoảnh khắc quốc vương thú nhân ngã xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội, bầu trời nhuộm một màu đỏ quạch như máu. Nơi hắn chết bùng lên ngọn lửa đỏ quái dị.
Mọi người vội vã tháo chạy khỏi khu vực đó.
Đến nơi an toàn, Thiên Nghịch Chi Kiếm đưa ra gợi ý: ngọn lửa điên loạn này là một lời nguyền không thể tự tiêu tán. Khi vật chủ chết mà không có kẻ giết, ngọn lửa sẽ thiêu rụi mặt đất cho đến khi thế giới bị hủy diệt, hoặc có kẻ tiếp theo bước vào ngọn lửa để nhận lấy lời nguyền.
Biết rõ chân tướng.
Chiến Thần đấm mạnh xuống đất, gương mặt tràn ngập giận dữ và bất cam.
"Lũ Tà thần đúng là súc sinh!"
Hắn cùng đám người chơi một lần nữa cảm nhận được sự bất lực sâu sắc.
Đứng trước ngọn lửa điên loạn Tà thần để lại, bọn họ chẳng thể làm gì!
Bình luận dồn dập lướt qua màn hình.
"Tà thần chỉ thích dùng mấy thứ vô phương giải quyết này để hành hạ chúng ta."
"Giá mà chúng ta có sức mạnh."
"Đều tại chúng ta quá yếu, không giúp được Lâm Thần, cũng chẳng nghĩ ra cách giải quyết."
Hoàng Đế ngẫm nghĩ chốc lát, quyết định dẫn mọi người rút lui trước để tính kế lâu dài.
Về phần vương quốc thú nhân, thủ lĩnh vừa chết, nhiều kẻ mạnh trong tộc liền rục rịch muốn xưng vương xưng bá. Bọn chúng lập tức lao vào tàn sát lẫn nhau, đẩy vương quốc vào cảnh hỗn loạn.
Nhóm người chơi của Hoàng Đế và Chiến Thần còn chưa về tới lãnh địa thì đã có kẻ phi ngựa thục mạng đến báo tin.
Biết tình hình rối ren, Hoàng Đế đã phái rất nhiều người đi trinh sát.
Giờ đây, hàng loạt tin tức quan trọng liên tiếp được báo về.
Tin đầu tiên: ở vương quốc của vài tộc khác cũng xuất hiện sức mạnh của Tà thần, thế gian bắt đầu lộ diện mấy món tà vật đáng sợ.
Một món là "Bất Khả Trực Thị", khi người xung quanh không nhìn chằm chằm vào kẻ sở hữu nó, cổ họ sẽ bị bẻ gãy ngay tức khắc.
Một món là "Huyễn Mục Quang Huy", kẻ sở hữu liên tục phát ra những luồng sáng cực mạnh làm mù mắt những người xung quanh.
Lại có thêm "Hiện Thực Sụp Đổ", kẻ cầm vật này sẽ khiến không gian quanh mình sụp đổ không ngừng, bất cứ thứ gì nằm trong vùng sụp đổ đều bị xé nát trong chớp mắt.
Trong tộc người lùn, người ta tìm thấy kẻ sống sót cuối cùng. Hắn nắm giữ một món thần khí tên là "Đăng Thần", có thể ban phước cho bất kỳ ai tin tưởng mình để tăng cường thực lực, tựa như tín đồ của Thượng Đế, nhưng tín đồ có quyền tự quyết định có tiếp tục tin hay không.
Tin xấu dồn dập kéo tới.
Hoàng Đế cùng toàn bộ người chơi đều sa sầm nét mặt.
Bọn họ hiểu rất rõ: thế giới này đã đứng bên bờ vực sụp đổ.
Một khi những thần khí và tà vật đó va chạm, thế giới chắc chắn sẽ bị hủy diệt.
Đúng lúc này.
Một người lăn lộn bò lê chạy tới, tuyệt vọng hét lớn một tin tức chấn động:
"Lâm Thần... anh ấy... mất liên lạc rồi!"
Hố đen ảm đạm, suy yếu vô cùng.
Họ đã dùng đủ mọi cách nhưng không tài nào liên lạc lại được với Lâm Thần.
Nghe xong tin này, sắc mặt tất cả mọi người có mặt đều trắng bệch như tờ giấy.
Nếu những tin dữ trước đó là một cơn bão đang kéo tới mà họ còn có thể dựng hầm trú ẩn để trốn, thì việc Lâm Thần mất liên lạc lại giống như một quả bom tận thế chôn sâu dưới lõi đất vừa được kích nổ.
Khoảnh khắc ấy, ai nấy đều rơi vào hoang mang, bất lực.
Không có Lâm Thần, phải làm sao bây giờ?
Phim hoạt hình ngắn cùng tên đã chính thức lên sóng trên Hồng Quả, hoan nghênh mọi người cùng đón xem! Lâm Thần siêu ngầu, Mộng Thiên Trúc siêu đẹp!
