Chương 2895
Chương 2895: Thần giáng lâm
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Thần một mình cất bước trong công viên giải trí. Tầm mắt hắn quét qua đâu, những chuyện từng xảy ra ở nơi này liền tái hiện toàn bộ nơi đó — ngôi làng bốc cháy ngùn ngụt, những người tan rã tháo chạy giữ mạng, cùng tiếng súng nổ không ngớt bên tai.
Ào. Lâm Thần dừng lại trước đài phun nước nguyện ước. Dưới tác động từ sức mạnh của hắn, nơi này không đơn thuần là đài phun nước nguyện ước nữa, mà còn là quảng trường của ngôi làng. Hàng trăm dân làng đang quỳ tại đây, xung quanh có rất nhiều kẻ cầm súng lượn quanh tuần tra.
Lâm Thần đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn giơ tay lên, linh khí màu vàng kim lập tức điên cuồng hội tụ về lòng bàn tay, ngưng tụ thành một vòng xoáy vàng khổng lồ.
Oành! Lâm Thần ấn tay sang bên cạnh, cánh cổng thời không mở ra, hắn xoay người bước vào. Chớp mắt tiếp theo, cánh cổng thời không khép lại rồi biến mất.
Đất trời đảo lộn.
Lâm Thần còn chưa mở mắt, mũi đã ngửi thấy mùi máu tanh và mùi thuốc súng trong không khí, bên tai là tiếng súng lẫn tiếng kêu cứu không ngừng vang lên.
Mở mắt ra, ngôi làng phía trước đang chìm trong biển lửa, có thể thấy vô số người đang bỏ chạy trối chết.
"Nơi này đang làm cái gì thế?"
Lâm Thần lẩm bẩm: "Chuyện ở đây có liên quan đến công viên giải trí không?"
Mang theo mối nghi ngờ, Lâm Thần cất bước tiến lên. Cùng với sự xuất hiện của hắn, lại thêm việc hắn cố ý làm vậy, sức mạnh của hắn bắt đầu gây ảnh hưởng lên mọi thứ nơi này.
"Lũ chúng mày chết hết đi!" Một kẻ chĩa súng lục vào hai mẹ con nọ, điên cuồng bóp cò súng. Hai mẹ con sợ hãi ôm chặt lấy nhau, nhắm nghiền mắt chờ chết trong hoảng loạn.
Thế nhưng, tiếng súng trong dự liệu không hề vang lên, chỉ có một tiếng "cạch". Hai mẹ con mở mắt nhìn sang, cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng tại chỗ.
Từ nòng khẩu súng trong tay gã đàn ông lại mọc ra một đóa hoa.
"Chuyện gì thế này?" Kẻ này khó hiểu, giật phăng bông hoa ở họng súng rồi lại bóp cò lần nữa. Kèm theo tiếng cạch của cò súng, nòng súng lại trổ ra một đóa hoa khác.
"Hả?" Kẻ này nổi giận, điên cuồng siết cò súng liên tục. Kết quả hoa ở họng súng mọc ra càng lúc càng nhiều, tuyệt nhiên không có một viên đạn nào.
"Đứa nào giở trò quỷ đấy?" Kẻ này tức điên, ngoảnh đầu nhìn quanh, liền phát hiện họng súng của tất cả mọi người đều mọc đầy hoa tươi, toàn bộ súng ống đều vô dụng. Theo từng cú bóp cò của bọn chúng, cánh hoa thậm chí còn bay lượn ngập trời, sau đó rơi xuống như tuyết phủ.
Cảnh tượng này khiến đám người cầm súng mặt mày cắt không còn giọt máu, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Có kẻ sốt ruột, đảo ngược khẩu súng lại, vung báng súng nện thẳng về phía dân làng.
Kết quả, khoảnh khắc báng súng chạm vào người, nó liền tan biến thành một cụm cánh hoa, người bị nện hoàn toàn vô sự.
"Rốt cuộc là chuyện quái gì thế này?"
Bọn chúng ngơ ngác hoàn toàn. Sống mấy chục năm trên đời, chưa từng có ai thấy cảnh tượng này bao giờ.
"Đừng đánh nữa, tôi có lời muốn hỏi các người." Giọng nói của Lâm Thần vang lên. Âm lượng không lớn, nhưng lại truyền rành rọt vào sâu trong đầu mỗi người.
Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía đầu làng. Chỉ thấy Lâm Thần cất bước đi tới, nơi hắn đi qua, ngọn lửa ngùn ngụt đều tắt ngấm, những ngôi nhà vốn dĩ đổ nát thậm chí còn phục hồi nguyên trạng hoàn toàn.
Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cảnh tượng này vượt xa nhận thức của tất cả mọi người. Ai nấy đều bị dọa giật bắn mình, nhất là những kẻ vừa nổ súng giết người lúc nãy, bọn chúng kinh hãi lùi bước.
Lâm Thần liếc nhìn bọn chúng một cái, lập tức có mấy kẻ chân rời khỏi mặt đất, rồi bay vút tới trước mặt Lâm Thần.
"Thần linh đại nhân, đừng giết chúng tôi!" Bọn chúng cuống quýt cầu xin. Nếu không phải lúc này không cử động nổi, chúng sẽ không chút do dự mà quỳ rạp xuống đất.
Lâm Thần hờ hững nói: "Trả lời câu hỏi cho đàng hoàng thì sẽ không chết."
"Bây giờ nói cho tôi biết, ở đây đã xảy ra chuyện gì, các người đang làm cái gì."
Bọn chúng lập tức đem toàn bộ sự tình ở nơi này, không sót một chữ kể lại cho Lâm Thần nghe.
Bọn chúng là người của hai ngôi làng, vì tranh đoạt thánh nữ nên mới khơi mào trận chiến này.
