Chương 2914
Chương 2914: Tử thần, giáng lâm rồi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nhưng động tĩnh giao tranh quá lớn, quái vật kéo đến ngày một đông. Cuối cùng, người chơi vẫn bị thủy triều quái vật nhấn chìm, chết sạch, rồi hồi sinh về nơi ban đầu giáng lâm.
Vừa hồi sinh, người chơi đã cảm nhận được một lượng lớn sức mạnh bị rút đi. Một trong bảy đại nguyền rủa - [Hồi sinh giảm 10% giới hạn thực lực] đã phát huy tác dụng. Chỉ cần chết thêm mười lần nữa, thực lực của họ sẽ chỉ còn 1%, đến lúc đó ngay cả sống sót ở thế giới này cũng không làm nổi.
May thay, lúc này Lâm Thần đã thông qua hệ thống truyền tin tức về thế giới này về. Càng ngày càng có nhiều người chơi kéo tới chi viện.
Đợt đầu tiên đến gồm đủ loại người chơi, có người của Lam Tinh, cũng có cả người ngoài hành tinh. Lâm Thần giờ là tồn tại nổi danh toàn vũ trụ, hắn chỉ cần vẫy tay hô một tiếng, mọi nền văn minh trong vũ trụ đều sẽ hưởng ứng.
Lượng người chơi tăng vọt, sức mạnh của lá bài Tarot [Ngôi Sao] cũng mạnh dần lên theo số lượng đó. Khi hàng nghìn người cùng hành động, chỉ số giảm sát thương được cộng dồn tới mức đáng sợ, quái vật thông thường không còn dễ dàng giết được họ nữa.
Nhưng ngược lại, người chơi cũng chẳng giết nổi quái. Sức mạnh bị nguyền rủa bào mòn quá nặng, chiến lực cơ bản không nổi 3% thời kỳ đỉnh phong, khiến họ hoàn toàn không thể gây ra sát thương hữu hiệu lên mục tiêu.
Lại thêm số lượng quái vật không ngừng tăng lên, lúc này người chơi thực chất đang dùng mạng đổi mạng với chúng.
Nhưng may là đợt người chơi tiếp theo đã tới.
Lần này tới là đội ngũ do chính quyền tổ chức. Họ mang theo rất nhiều công nghệ hoàn toàn mới, như giáp chiến đấu điều khiển bằng sóng não, máy bay không người lái, pháo đài siêu tầm nhìn... Đây là thành quả hợp tác giữa các nền văn minh, giúp người chơi không cần áp sát mà vẫn có thể giao chiến với quái vật.
Đồng thời, nhờ quân số đông lên, người chơi cũng có thể bắt đầu chia nhau hành động.
Dưới sự chỉ huy của phía chính quyền, người chơi được chia làm ba nhóm: một nhóm tìm manh mối về tấm bản khắc, một nhóm tìm manh mối bài Tarot, nhóm còn lại phụ trách những thứ liên quan đến tế đàn.
Nhờ lượng lớn người chơi tham chiến cùng sự trợ lực từ công nghệ cao, họ cuối cùng cũng chật vật hạ được quái vật. Nhưng ngay sau đó, một vấn đề mới lại nảy sinh: các thiết bị công nghệ cao hỏng quá nhanh. Không phải bị đánh hỏng, mà tự mục rỗng, tựa như có thứ gì đó đang ăn mòn vật liệu chế tạo.
Lâm Thần liếc nhìn một cái rồi bảo: "Là ma lực. Ở đây có quá nhiều luồng sức mạnh hỗn tạp khiến cấu trúc thiết bị không chịu nổi. Chỉ hợp kim sinh ra từ chính thế giới này mới đủ sức chống lại sự ăn mòn đó."
Điều này đồng nghĩa với việc đống công nghệ cao mà chính quyền đem tới giờ biến thành đồ dùng một lần.
Một khi toàn bộ công nghệ bị phá hủy, họ sẽ lại quay về cảnh ngộ ban đầu: ngay cả quái vật bình thường đôi bên cũng chẳng làm gì được nhau.
Đúng lúc ai nấy đều ủ rũ, một tin tức chấn động truyền về: có bài Tarot mới!
Có người đã nhận được hai lá bài Tarot hoàn toàn mới!
Một người chơi ở tiền tuyến liều mạng chém giết với quái vật. Hắn có kỹ năng đâm lén, gây thêm nhiều sát thương khi tấn công từ phía sau. Nhờ tận dụng triệt để chiêu này, hắn đã hạ sát không biết bao nhiêu con quái.
Ngay khoảnh khắc hắn chém bay đầu một con quái nữa, luồng kim quang ầm ầm giáng xuống, bao trùm lấy hắn trong chớp mắt.
Tiếp đó, hắn thấy một lá bài Tarot lướt qua chầm chậm trước mắt, nhìn rõ dòng chữ trên đó.
[Tử Thần: Mỗi đòn đánh gây thêm lượng sát thương bằng 20% chiến lực tối đa (Nhận được sau khi đánh bại 666 kẻ địch)]
Nhìn thấy lá bài Tarot này, người chơi nọ mừng như điên. Hiện tại bọn họ yếu ớt là do đủ loại nguyền rủa làm hao mòn, khiến thực lực không phát huy nổi 3% vốn có, vậy mà lá bài mang tên Tử Thần này lại trực tiếp cho phép hắn tung ra 20% uy lực.
Đánh tà thần có thể chưa bõ, nhưng để xử lý lũ quái thường này thì chẳng khác nào phép màu!
