Chương 2918
Chương 2918: Bài thơ chung cuộc
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Dù mấy cái buff này tởm thật, nhưng nghĩ lại thì..." Đám người chơi lập tức nảy ra tính toán. Thứ càng bá đạo trên người kẻ địch, một khi đoạt được về tay chắc chắn sẽ không hề yếu.
"Đi, quay về xem làm viên Bảo Châu Cướp Đoạt Ác Ý này kiểu gì!"
Đám người chơi lục tục rút lui, chỉ để lại một bộ phận quan sát tình hình, phòng ngừa sự cố.
Nhờ có chúc phúc từ Khoảnh Khắc Tinh Tú Rực Sáng, đám người chơi vận dụng tri thức cổ xưa, nhanh chóng nắm được cách chế tạo Bảo Châu Cướp Đoạt Ác Ý. Đầu tiên phải dựng tế đàn tà thần, kế đến tạo tín vật cá nhân có khả năng hút năng lượng sinh mệnh, cuối cùng mang tín vật đi tiêu diệt kẻ thù để tích lũy năng lượng.
Đợi gom đủ 1.000 điểm năng lượng sinh mệnh, có thể dùng tinh thể ma năng, tinh thể quang năng, bốn chiếc đầu lâu của bất kỳ sinh vật nào cùng tinh chất hoạt tính, thông qua nghi thức rèn đúc của tà thần mà chế tạo ra Bảo Châu Cướp Đoạt Ác Ý.
Không ít người chơi thấy quá phiền phức. Không chỉ phải dựng tế đàn cho nghi thức rèn đúc, gom đủ các loại nguyên liệu, mà còn phải giết địch tích lũy năng lượng sinh mệnh. Dù nhiều người hợp sức, cũng phải mất ít nhất vài ngày mới làm ra được viên đầu tiên.
Họ bắt đầu tìm kiếm xem còn con đường nào khác không. Khi lượng người chơi đổ về ngày một đông, họ thật sự có phát hiện mới. Mặt khác của thế giới này dần lộ diện trước mắt: con đường thành thần không chỉ có một.
Làm ra Bảo Châu Cướp Đoạt Ác Ý để cướp buff của kẻ thù, đó là một con đường.
Thông qua tế đàn tà thần tạo ra các loại tạo vật tà thần, khống chế đại quân tà thần, đó cũng là một con đường.
Thu thập những ma pháp cổ xưa huyền bí thất lạc khắp nơi, cũng là một con đường.
Gom đủ bộ bài Tarot, nắm trọn trong tay Châm Ngôn Vạn Ứng Chú, cũng có thể thành thần.
Hoặc thu thập bản khắc đá, giải mã Tội Mộng Vô Gian, đều có thể bước lên thần vị.
Thế giới này ngập tràn ác ý và nguyền rủa, nhưng mỗi lời nguyền đều tương ứng với một nguồn sức mạnh ghê gớm. Chỉ cần nắm giữ được chúng, họ sẽ sống sót ở nơi đây.
Biết rõ nhiều cách thành thần, đám người chơi chia nhau hành động. Kẻ nghiên cứu hướng đi mình thấy hứng thú, kẻ muốn tìm lối tắt đơn giản và nhanh gọn nhất, người săn lùng sức mạnh đỉnh cao, thậm chí có kẻ muốn thâu tóm toàn bộ để trở thành thực thể siêu việt mọi thứ.
Cùng lúc đó.
Lâm Thần cũng có tiến triển mới trong việc nghiên cứu về Chung Mạt Chi Thần.
Hắn tìm được một bài thơ về Chung Mạt Chi Thần, có tên là "Chung Mạt Chi Thi".
【Từng trèo qua núi non trùng điệp,
Từng thấy địa ngục rách nát hoang tàn,
Vậy đã từng thấy thử luyện của Minh Giáo Chi Chủ?
Liệu đã sẵn sàng,
Đối mặt với hồi kết của vạn vật?】
"Xem ra muốn diện kiến Chung Mạt Chi Thần, bắt buộc phải đánh bại Minh Giáo Chi Chủ."
Chung Mạt Chi Thần coi việc đánh bại Minh Giáo Chi Chủ là một cuộc thử luyện.
Lâm Thần chuyển hướng sang nghiên cứu cách triệu hồi Minh Giáo Chi Chủ. Trước đó hắn từng thử tìm kiếm, nhưng nơi phong ấn Minh Giáo Chi Chủ rất đặc thù, không thuộc về thời không này.
Chớp mắt, lại mấy ngày trôi qua.
Sau mấy ngày dồn sức tích lũy, đám người chơi rốt cuộc cũng có tiến triển mới.
Viên Bảo Châu Cướp Đoạt Ác Ý đầu tiên ra đời. Người chơi có thể bắt đầu cướp một phần buff từ mọi kẻ địch, đồng thời tự trang bị cho mình một hiệu ứng buff.
Có người chơi còn hoàn thành Nghi thức Thống Ngự trong tế lễ tà thần, triệu hồi thành công bầy quái vật hầu cận. Chúng không chỉ thừa hưởng một phần chỉ số từ chủ nhân, mà nhờ không phải con người nên hoàn toàn miễn nhiễm với mọi nguyền rủa.
Lại có người chơi tái tạo thành công Bàn Soạn Thảo Ma Pháp và Bàn Sao Chép Ma Pháp, dùng ma vật liệu chế ra cuộn giấy ma pháp, sau đó đặt vào sách phép. Lấy sách phép làm vật dẫn để liên tục rút ma năng, họ có thể thi triển không giới hạn các ma pháp ghi trong cuộn giấy.
