Chương 2920
Chương 2920: Khoảng cách giữa người và thần vẫn quá lớn
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sau một đợt chuẩn bị kỹ càng, lần này nhóm người chơi dễ dàng xông vào căn cứ nấm mốc. Nơi này tuy vẫn liên tục sinh ra quái nấm mới, nhưng người chơi đã chẳng còn bối rối. Triệu hồi thú, phép thuật cùng các loại bùa tăng ích liên tiếp bung ra, quái thường hoàn toàn bất lực trước họ.
Người chơi xông thẳng vào trong, rất nhanh sau đó đã thấy một trái tim khổng lồ đang đập ở khu vực trung tâm căn cứ.
"Tàn hồn tà thần!" Người chơi lập tức cảnh giác. Mục đích họ đến đây chính là tiêu diệt tà thần trong căn cứ nấm này. Giờ cuối cùng cũng giáp mặt, trận đại chiến như tên đã lên dây.
Mọi người nhanh chóng tản ra, chọn khoảng cách và vị trí tác chiến phù hợp. Khi chắc chắn đã sẵn sàng, họ đồng loạt phát động tấn công vào trái tim tà thần.
Đùng! Một vệt sáng nã thẳng vào trái tim. Nhịp đập của nó khựng lại trong tích tắc, ngay sau đó một luồng ánh sáng đỏ rực nổ tung dữ dội, trước mắt tất cả chỉ còn lại một màu đỏ quạch.
Chưa kịp nhìn rõ, họ chỉ thấy trái tim mở bừng đôi mắt, rồi bung ra sáu đôi cánh.
Giây tiếp theo, toàn bộ người chơi đã hồi sinh ở khu vực an toàn. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Tàn hồn tà thần mới lộ diện thôi mà đã quét sạch cả lũ rồi à?"
"Đùa nhau à anh em, chỉ số quái quỷ gì thế này?"
"Đừng hoảng! Nhỡ đâu là cơ chế giết người thì sao? Quay lại xem thử đi!"
Phản ứng mỗi người một kiểu, nhưng rốt cuộc họ vẫn chọn cùng quay lại. Khó khăn lắm mới tìm được tàn hồn tà thần, sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Nếu ngay cả một tàn hồn tà thần còn đánh không lại, sau này đối đầu với Minh Giáo Chi Chủ thế nào?
Đồng thời, không ít người chơi cũng thầm than thở trong lòng. Rốt cuộc thánh nhân với thần tiên ở chốn này trước kia phải đánh nhau với thứ quái quỷ gì vậy? Chẳng thèm nói lý lẽ gì cả, vừa mở màn đã quét sạch toàn bộ.
Rất nhanh, người chơi đã quay lại căn cứ nấm mốc. May mắn là tàn hồn tà thần chưa rời đi. Họ nhận ra quanh căn cứ lúc này đã bị một màn sáng bao bọc. Đó có lẽ là sức mạnh còn sót lại của thánh nhân và chư thần nhằm trói buộc tàn hồn tà thần, bằng không để nó chạy mất, lên trời xuống đất biết đâu mà đuổi.
Lần này, người chơi rốt cuộc cũng nhìn rõ hình dạng của tàn hồn tà thần. Đó là một con mắt khổng lồ mọc ra sáu đôi cánh, phía sau có một vòng tròn đen tuyền đang xoay. Mỗi khi vòng tròn quay đủ một vòng, nó lại bộc phát ra một luồng sức mạnh đủ để xóa sổ mọi thứ xung quanh.
Vừa rồi họ bị quét sạch cũng chính vì luồng sức mạnh này. May sao phạm vi ảnh hưởng có giới hạn, chỉ cần đứng đủ xa là có thể né được.
Trận giao chiến giữa người chơi và tàn hồn tà thần chính thức nổ ra. Đủ loại kỹ năng, triệu hồi thú thi nhau trút xuống không tiếc mạng. Nhưng sức mạnh của tàn hồn tà thần thực sự quá áp đảo. Đôi cánh chỉ cần vỗ nhẹ một cái đã cuốn lên cơn bão táp, hất tung một loạt người chơi ra xa.
Nó xoay tròn một vòng, cánh chém ngang, lại tiễn thêm một mảng lớn người chơi về thành dưỡng sức. Kế đó, một nhóm khác do chia sẻ sát thương từ lá bài Tarot Ngôi Sao cũng bị hạ gục ngay tức khắc.
Lượng sát thương từ một đòn của tàn hồn tà thần đã vượt xa giới hạn thể chất của tất cả người chơi gộp lại. Chỉ cần một phần trăm sát thương thôi cũng đủ giết chết một người chơi tới mười lần.
Chết rồi hồi sinh, họ lại lao vào tiếp tục chiến đấu. Lúc này không ai dám dừng tay, chỉ sợ rời khỏi giao tranh quá lâu, tàn hồn tà thần sẽ tự hồi phục.
Ngày càng nhiều người chơi kéo tới nhập cuộc, nhưng trước khoảng cách sức mạnh tuyệt đối, số lượng căn bản chẳng bù đắp nổi.
"Không được! Đánh không nổi đâu!"
"Quẹt trúng là chết ngắc, chịu chết rồi!"
Nhóm người chơi sắp sửa sụp đổ tinh thần. Có người thậm chí đã chết hơn ba mươi lần, vừa chạy tới nơi còn chưa kịp vào thế công thì đã bị sóng xung kích đánh chết tươi.
Cứ đánh tiếp thế này, họ sẽ sụp đổ mất.
Đúng lúc này, Lâm Thần tới.
