Chương 298
Chương 298: Một trong những đạo cụ mạnh nhất
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nhưng đây vẫn chưa phải phần thưởng cuối cùng.
Trò Chơi Kinh Dị thông báo cho Lâm Thần: "Chúc mừng người chơi đã hoàn thành thành tựu tối thượng trong Đêm Giáng Sinh."
"Chúng tôi sẽ phát thông báo toàn cầu cho anh."
"Có ẩn danh tính không?"
Lâm Thần đáp gọn: "Không."
Ngay khi hắn đưa ra quyết định, âm thanh của Trò Chơi Kinh Dị lập tức vang vọng khắp toàn cầu.
"Chúc mừng người chơi Long Quốc —— Lâm Thần."
"Hắn không chỉ đạt đánh giá vượt mức hoàn hảo trong Đêm Giáng Sinh."
"Mà còn giành được thành tựu ẩn tối thượng: Chúa Tể Vùng Cực."
"Hiện tại trao thưởng các vật phẩm sau cho người chơi."
"8.000 điểm kinh nghiệm."
"10 lọ thuốc trị liệu tối thượng."
"1 rương báu cao cấp."
"Hy vọng các người chơi khác lấy Lâm Thần làm mục tiêu, tiếp tục nỗ lực."
Thông báo của Trò Chơi Kinh Dị vừa dứt, toàn cầu lập tức chấn động.
Lâm Thần lại phá đảo trò chơi, hơn nữa còn nhận được đánh giá vượt mức hoàn hảo.
Cái tên trò chơi này nghe quen quen.
"Đêm Giáng Sinh? Đó không phải là màn chơi thư giãn à?"
"Nói là thư giãn, thà bảo là đi nghỉ dưỡng còn đúng hơn."
"Sao hắn vẫn lấy được đánh giá vượt mức hoàn hảo? Thậm chí còn có danh hiệu nghe khủng bố cỡ Chúa Tể Vùng Cực?"
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Bởi vì màn chơi Đêm Giáng Sinh rất đơn giản.
Không có cốt truyện chính.
Điều kiện vượt ải cũng dễ ợt, thậm chí hoàn thành ở thế bị động: chỉ cần đợi trời sáng.
Người ta có thể ăn chơi chè chén, hoặc lăn ra ngủ một giấc đẫy đà.
Đằng nào đến giờ thì trời cũng tự sáng.
Nhiệm vụ ở đâu ra?
Thành tựu kiếm đâu ra?
Kỳ quặc thật sự.
Lúc này, cả thế giới đều thắc mắc rốt cuộc Lâm Thần đã làm những gì trong Đêm Giáng Sinh?
Để đến mức kích hoạt cả thông báo toàn cầu.
Cũng vào lúc này.
Rất nhiều đoạn ghi hình về Lâm Thần trong màn chơi bắt đầu xuất hiện.
Đó là những thước phim đắt giá do người hâm mộ của hắn quay lại.
Trong đó có cảnh Lâm Thần đá bay kẻ phản bội, ép người Sửu Quốc phải nói tiếng Trung.
Lại có cảnh hắn gom sạch mọi thứ, không chỉ bắt ông già Noel giao ra ba món bảo vật, mà còn khiến ông già Noel nợ ngược lại một phần quà.
Quan trọng hơn hết.
Ông già Noel đã van xin Lâm Thần thay mình làm ông già Noel.
Khi đoạn video cuối cùng này tung ra.
Ngoại quốc chấn động.
Đặc biệt là Sửu Quốc.
Bởi vì Giáng Sinh đối với họ cũng giống như Tết Nguyên Đán của Long Quốc.
Ông già Noel là nhân vật chính, cũng là chủ nhân của ngày lễ Giáng Sinh.
Để Lâm Thần làm ông già Noel, điều đó mang ý nghĩa gì?
Nghĩa là để Lâm Thần làm chủ nhân của Giáng Sinh!
Một người Long Quốc, đi làm chủ nhân của lễ Giáng Sinh?
Thế chẳng phải Giáng Sinh đã biến thành ngày lễ của Long Quốc rồi sao?
Rất nhiều cao thủ Sửu Quốc giận dữ.
"Lâm Thần là thằng nào?"
"Đừng để tao gặp, không thì tao đập cho bẹp dí."
"Long Quốc ngông cuồng quá rồi đấy, tưởng mình thiên hạ vô địch thật à?"
"Khí vận Long Quốc sắp bị chúng ta hút cạn rồi, ở đâu ra cái loại hống hách thế này? Ngày mai sang Long Quốc dạy cho bọn chúng một bài học!"
Trong lúc toàn cầu chấn động.
Lâm Thần vẫn đang bận nhận thưởng.
Hết cách rồi.
Phần thưởng quá nhiều.
Hiện tại số thưởng tích lũy gồm có: 30.000 Long tệ.
12.900 điểm kinh nghiệm.
30 lọ thuốc trị liệu cao cấp, 20 lọ thuốc trị liệu siêu cấp, 15 lọ thuốc trị liệu tối thượng.
1 rương bốc thăm cao cấp!
Còn phải tính cả những bảo bối lấy được từ chỗ ông già Noel.
2 lọ thuốc trị liệu tối thượng.
1 hòm thuốc mỗi ngày có thể tự động tạo ra thuốc.
1 chiếc áo tằm trắng đao thương bất nhập, tránh được nước lửa.
Tàn quyển Tạo Hóa Kinh.
Thế nhưng đây vẫn chưa phải là hết!
Vẫn còn hiệu ứng tăng phúc từ hệ thống!
Âm thanh hệ thống vang lên.
"Kích hoạt tăng 100% phần thưởng hệ thống."
"Chúc mừng ký chủ, nhận được các phần thưởng sau."
"60.000 Long tệ."
"25.800 điểm kinh nghiệm."
"60 lọ thuốc trị liệu cao cấp, 40 lọ thuốc trị liệu siêu cấp, 30 lọ thuốc trị liệu tối thượng."
"1 rương bốc thăm tối thượng (bản chỉ định)."
Quả này phát tài to rồi.
Khóe miệng Lâm Thần khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười.
Ngay lúc đó.
Âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa.
"Phát hiện ký chủ sở hữu đạo cụ đặc biệt có thể nâng cấp —— Hòm Thuốc, có muốn nâng cấp không?"
"Lưu ý."
"Nâng cấp sẽ tiêu hao 1.000 lọ thuốc trị liệu cao cấp, 500 lọ thuốc trị liệu siêu cấp, 100 lọ thuốc trị liệu tối thượng, 10.000 điểm kinh nghiệm."
"Sau khi nâng cấp, hiệu quả của hòm thuốc sẽ tăng lên cực kỳ mạnh mẽ."
Vẫn nâng cấp được nữa à?
Nhưng khi Lâm Thần nhìn vào điều kiện tiêu hao, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi.
Thuốc cao cấp, siêu cấp và 10.000 điểm kinh nghiệm thì dễ kiếm.
Chỉ riêng cái thuốc trị liệu tối thượng này.
Đòi thế có hơi nhiều quá không?
Đào đâu ra 100 lọ bây giờ?
Nhưng sự chú ý của hắn nhanh chóng chuyển sang rương bốc thăm.
Tên của rương báu này khác hẳn bình thường.
Đầu tiên là tiền tố "tối thượng", phía sau còn kèm theo ngoặc đơn, bản chỉ định?
Lâm Thần lập tức nhìn vào phần giải thích của hệ thống.
"Bản chỉ định: Có thể chỉ định nhận được một loại đạo cụ nhất định."
Chỉ định chủng loại.
Nghĩa là nếu muốn vũ khí, thì mở ra chắc chắn chỉ có vũ khí.
Muốn phòng ngự, sẽ chỉ nhận được trang bị phòng ngự.
Chứ không phải ném ra một gói khăn giấy hay một chai nước suối.
Lâm Thần suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy rương báu ra.
"Chỉ định loại thuốc."
Lâm Thần nói xong, chậm rãi mở rương báu.
Khoảnh khắc rương bật mở.
Một luồng sáng đỏ rực rỡ lập tức phóng thẳng lên trời.
Quá chói lóa.
Khiến Lâm Thần cũng phải nheo mắt lại.
Hắn cảm giác bên trong như đang chứa cả một mặt trời!
Ánh sáng kéo dài hơn một phút mới dần dần tan biến.
Đợi ánh sáng tắt hẳn.
Lâm Thần nghe thấy âm thanh hệ thống.
"Chúc mừng ký chủ, nhận được một gói quà thuốc trị liệu tối thượng."
Lâm Thần mừng rỡ, trúng rồi sao?
Hắn nhìn vào trong rương, bên trong có một cái túi.
Túi không lớn.
Nhưng khi rút ra khỏi rương, cái túi lại càng lúc càng phình to, cuối cùng to hơn cả một chiếc xe tải!
Lâm Thần nhìn túi thuốc khổng lồ này.
Lại nhìn sang chiếc hộp.
Cái hộp rõ ràng chỉ to bằng đầu người.
"Công nghệ không gian kiểu gì thế này?"
Bên trong to hơn bên ngoài.
Hắn vứt cái hộp sang một bên, rồi mở tung túi đựng thuốc ra.
"Nhận được 1.000 lọ thuốc trị liệu sơ cấp."
"1.000 lọ thuốc trị liệu trung cấp."
"1.000 lọ thuốc trị liệu cao cấp."
"500 lọ thuốc trị liệu siêu cấp."
"100 lọ thuốc trị liệu tối thượng."
Nhiều thuốc trị liệu thật.
Nhìn đống thuốc trước mắt, mắt Lâm Thần sáng rực lên.
Đúng là trúng số độc đắc rồi!
Mình vừa vặn đang thiếu thuốc.
Gói quà này chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh, tới đúng lúc lắm!
Lâm Thần thu hết toàn bộ số thuốc lại, sau đó nói với hệ thống.
"Nâng cấp hòm thuốc!"
"Ting~"
Âm thanh hệ thống vang lên.
"Chuẩn bị tiến hành nâng cấp hòm thuốc, hành động này không thể đảo ngược, có xác nhận không?"
"Xác nhận."
Trong tích tắc.
Kinh nghiệm -10.000.
Thuốc trị liệu cao cấp -1.000.
Thuốc trị liệu siêu cấp -500.
Thuốc trị liệu tối thượng -100.
"Hòm thuốc đã nâng cấp hoàn tất."
"Chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm đặc biệt: Thần Nông Đỉnh (Thiên Hạ Vô Song)."
Có hiệu quả gì?
Lâm Thần lập tức nhìn xuống phần thông số.
"Thần Nông Đỉnh (Thiên Hạ Vô Song): Một trong những kỳ tích của Đại Đạo."
"Bên trong đỉnh chứa không gian khổng lồ, mỗi giây trôi qua đều tự sinh ra các loại thuốc đặc biệt."
"Thuốc bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại sau."
"Trị liệu, cường hóa, hỗ trợ, khống chế, làm suy yếu."
"Thuốc trị liệu (Thiên Hạ Vô Song): Lập tức hồi phục 100% thể chất, hồi phục 100% tinh thần, đồng thời xóa bỏ mọi trạng thái bất thường, và trong vòng 72 giờ, mỗi giờ hồi phục 5% thể chất."
"Thuốc sức mạnh (Thiên Hạ Vô Song): Lập tức tăng 100% sức mạnh, cộng thêm 100 điểm sức mạnh, kéo dài trong 24 giờ. Trong thời gian duy trì hiệu lực, miễn nhiễm mọi hiệu ứng suy yếu."
"Thuốc tinh thần (Thiên Hạ Vô Song): Lập tức hồi phục 100% tinh thần, tăng 100% tinh thần, kéo dài trong 24 giờ. Trong thời gian duy trì hiệu lực, mỗi giây hồi phục 1% tinh thần, đồng thời miễn nhiễm mọi ảo giác."
