Chương 305
Chương 305: Đây là thế giới tương lai
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cả ba người, hai nam một nữ, đều kích động nhảy cẫng lên.
Nhảy nhót loi choi.
Lâm Thần thậm chí nghi ngờ ba người trước mặt không phải thanh niên mười tám đôi mươi.
Mà là mấy đứa trẻ lên ba.
"Lâm Thần!"
Cô gái chạy tới đầu tiên, kích động nói: "Tôi tên Văn Văn, là fan ruột của anh."
"Tôi hâm mộ anh lâu lắm rồi."
"Hồi trước có mấy kẻ bới móc trên mạng công kích anh, tôi còn cãi nhau với bọn họ bao nhiêu lâu."
Cô căng thẳng chùi tay mấy lần vào quần áo.
Cuối cùng mới rụt rè hỏi: "Lâm Thần, anh bắt tay với tôi được không?"
Nhưng chưa đợi Lâm Thần lên tiếng.
Người đàn ông bên cạnh đã rảo bước tới, gạt cô ra.
"Tôi tên Trương Huy, là fan đầu tiên của Lâm Thần."
"Từ lúc lọt lòng tôi đã hâm mộ Lâm Thần rồi."
"Vì Lâm Thần, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả."
Hắn cũng chìa tay ra, căng thẳng nói: "Lâm Thần, bắt tay với tôi một cái được không?"
Nhưng người đàn ông còn lại cũng lao tới.
"Hai người toàn nói nhảm."
"Tôi tên Lý Siêu, Lâm Thần là của tôi!"
Ba người tranh cãi ngày càng hăng, suýt chút nữa lao vào đánh nhau.
Lâm Thần: "..."
Hắn sờ mặt mình.
Chẳng lẽ mình nghiêng nước nghiêng thành đến mức trở thành mầm hoạ hại nước hại dân rồi?
Nhưng không đúng.
Vì mình là đàn ông.
Kỳ lạ thật.
"Được rồi."
Lâm Thần lấy ra ba lọ thuốc nước, đưa cho họ rồi bảo: "Uống đi."
Cả ba nhận lấy, chẳng chút do dự, ngửa cổ uống cạn.
Lâm Thần hỏi: "Các người không thắc mắc đây là thứ gì à?"
"Không thắc mắc."
Cả ba đồng thanh: "Chỉ cần là Lâm Thần đưa, dù là thuốc độc bọn tôi cũng uống."
Lâm Thần cạn lời, cảm thấy ba người này hết thuốc chữa rồi.
Hắn vừa đưa là thuốc trị liệu.
Bởi trong không khí ở đây toàn là sứa đen, hít phải sẽ rơi vào trạng thái "ký sinh", một loại trạng thái bất thường.
Thế nên sống không quá vài ngày.
Còn thuốc trị liệu giúp miễn nhiễm mọi trạng thái bất thường trong suốt 72 giờ.
Cho họ uống thuốc trị liệu là để đảm bảo khi mình rời đi, sẽ nhận trọn 100% phần thưởng cộng thêm từ việc đồng đội còn sống.
Còn chỗ thuốc đã dùng?
Thuốc trong tay mình quá nhiều.
Dùng bét nhè.
Uống mãi không hết.
Vừa phát đi ba lọ, giờ đã tự động hồi lại đầy ắp.
Bản thân hắn thì không cần uống thuốc trị liệu.
Vì kỹ năng "Bất Động Minh Vương" đã nâng cấp, miễn nhiễm toàn bộ trạng thái bất thường.
Khi cả ba đã uống xong thuốc trị liệu.
Giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị rốt cuộc cũng vang lên.
"Chào mừng các người chơi đến với: trò chơi Bảy Ngày Cuối Cùng."
"Đây là thế giới của tương lai."
"Liệu các bạn có thể cứu lấy thế giới này trong 7 ngày cuối cùng?"
"Hết 7 ngày, trò chơi sẽ cưỡng chế thất bại, toàn bộ người chơi đều bị loại bỏ."
"Chúc các bạn thuận lợi~"
Dứt lời.
Trò Chơi Kinh Dị im bặt.
Tên trò chơi: Bảy Ngày Cuối Cùng.
Lâm Thần suy ngẫm, nghĩa là từ bây giờ đến khi trò chơi bị cưỡng chế kết thúc, chỉ còn đúng 7 ngày.
Trong vòng 7 ngày, nếu không đạt được điều kiện nào đó, sẽ bị xử thua.
Toàn bộ người chơi...
Thậm chí là tất cả mọi người, đều sẽ chết.
Màn chơi này không giống những lần trước.
Các trò trước chỉ cần sống sót qua 7 ngày là qua màn, lần này thì ngược lại.
Không qua màn trong 7 ngày là chết.
"Ác thật đấy."
Văn Văn, Lý Siêu cùng Trương Huy nhìn nhau ngơ ngác.
Chưa từng nghe qua trò này bao giờ.
Khán giả trong phòng livestream cũng đầy nghi hoặc.
Là trò chơi mới à?
Nhưng rất nhanh đã có người gửi bình luận: "Không phải trò mới đâu."
"Trò này xuất hiện lâu rồi, nhưng rất hiếm người rút trúng, hơn nữa chưa từng có ai qua màn."
"Bởi vì, không ai sống nổi quá 2 tiếng."
Nghe vậy.
Mọi người kinh hãi.
Không sống nổi quá 2 tiếng?
Đây là trò gì thế?
"Chẳng lẽ có quái vật cực mạnh à?"
Có người hỏi.
"Không phải."
"Nguyên nhân chết bọn tôi cũng không rõ, bụng họ cứ to dần lên, cuối cùng nổ tung, từ bên trong bò ra lúc nhúc những con sâu to bằng bắp tay..."
Người đó không dám kể tiếp.
Vì quá tởm lợm.
Lần trước xem livestream trò này, người đó đã nôn thốc nôn tháo.
Trong bụng người chơi nọ đen ngòm, những con sâu đen thui to tướng liên tục chui ra.
Còn không ít con đang quằn quại ngọ nguậy bên trong bụng xác chết.
Chẳng khác nào cảnh địa ngục.
Nghe người nọ mô tả.
Sắc mặt khán giả phòng livestream tái đi vài phần.
"Kinh thế á?"
"Tôi hơi rén rồi, có ghê quá mức không vậy?"
"Cứu mạng, tôi sợ rồi."
Còn trong trò chơi.
Lâm Thần nghe thấy giọng hệ thống.
"Nhiệm vụ hiện tại: Tìm kiếm người sống sót."
"Dường như chúng ta đã tới thế giới tương lai, nhưng chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, thế giới này đã tàn lụi."
"Chúng ta phải tìm được người sống sót để nắm bắt tình hình thế giới này."
"Cũng như..."
"Rốt cuộc sau 7 ngày, điều gì sẽ xảy ra?"
Sau lời nhắc nhiệm vụ.
Bản đồ nhỏ hiện lên, một đường nét đứt màu xanh xuất hiện, dẫn đường cho Lâm Thần đến điểm tập hợp người sống sót gần nhất.
Lâm Thần lập tức lên đường, men theo đường nét đứt đi về phía trước để tìm kiếm người sống sót.
Văn Văn, Lý Siêu và Trương Huy tuy không biết Lâm Thần định làm gì nhưng không hỏi nhiều, vội vàng bám theo sau.
"Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Văn Văn nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều xương trắng.
Trong vài chiếc xe cũng có hài cốt.
Có vẻ nhiều người chết bất đắc kỳ tử, thậm chí không kịp thoát ra khỏi xe.
Vài đoạn đường còn bị phá hủy.
Nhìn lướt qua có thể thấy mấy hố sâu hoắm.
Tựa như bị máy khoan đục ra.
Lý Siêu lên tiếng: "Trò Chơi Kinh Dị bảo đây là thế giới tương lai."
"Chẳng lẽ đây là tương lai của chúng ta?"
Trương Huy bên cạnh lập tức phản bác.
"Tôi thấy không thể nào."
"Thế giới của chúng ta đầy rẫy yêu ma quỷ quái."
"Còn ở đây, đừng nói tới yêu ma quỷ quái, ngay cả một sinh vật sống cũng chẳng thấy bóng dáng."
"Tuyệt đối không phải thế giới của chúng ta."
Ba người tranh luận sôi nổi.
Lâm Thần lại đột ngột dừng bước.
Vì hắn thấy trên bản đồ nhỏ bỗng xuất hiện một chấm đỏ.
Chấm đỏ cách hắn không xa.
Nhìn chừng chỉ độ mươi mét.
Nhưng Lâm Thần phóng mắt nhìn quanh, chẳng thấy kẻ địch đâu.
Hắn hiểu ra ngay.
Không cùng mặt phẳng với mình.
Hoặc ở trên trời, hoặc dưới lòng đất!
Ngước nhìn trời, bầu trời âm u xám xịt, không có quái vật, vậy thì ở ngay dưới chân!
Ầm!
Lâm Thần giậm chân xuống.
Con phố chấn động dữ dội.
Những toà nhà mục nát xung quanh sụp đổ dần.
Mặt đất dưới chân Lâm Thần sụt lún, chấm đỏ biến mất tức thì.
Bị Lâm Thần cách một lớp đất dày mười mấy mét giậm chết tươi.
Kẻ địch loại gì?
Lâm Thần xoay người, nhanh chóng lách xuống lòng đất.
Chưa đầy hai giây, hắn đã rơi vào một đường hầm khổng lồ.
Nhìn dọc theo đường hầm.
Hắn thấy một con sâu khổng lồ.
Con sâu này bẵng cũng phải rộng hai mét, dài mười mét, thân màu trắng ngà, không có mắt, chỉ có một cái miệng tròn lớn hoác mọc đầy răng lởm chởm.
Có điều nó đã chết.
Đất đá trên đỉnh đầu sụp xuống, đâm xuyên qua thân thể, chết không thể chết thêm.
Lâm Thần quét mắt nhìn qua thông số của nó.
【Tên gọi: Sâu Tử Thần
Chủng tộc: Sinh vật dị biến
Thể chất: 0
Sức mạnh: 0
Tốc độ: 0
Tinh thần: 0
Thông tin: Loài sâu chui ra từ cơ thể người sau khi bị sứa không khí ký sinh, nuốt chửng mọi sinh vật sống, vô cùng hung hãn.
】
