Chương 343
Chương 343: Xà yêu, sụp đổ rồi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thấy con rắn chín đầu, khán giả trong phòng livestream lập tức căng cứng cả người.
Từng người một nín thở, không dám thở mạnh.
"Con quái vật gì thế này?"
"Lớn thật, dài ít nhất cũng năm sáu trăm mét!"
"Đây là trùm cuối sao, liệu có đánh lại không?"
Nhiều người mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy. Xem livestream suốt chín năm, họ chưa từng thấy con quái vật nào khổng lồ đến vậy.
Căn bản không phải thứ con người có thể chống đỡ.
Đừng nói con người.
Dù là thần thánh cũng chưa chắc đánh lại.
"Rắn chín đầu trong truyền thuyết có khả năng tái sinh vô hạn, đầu bị chặt đứt cũng mọc lại rất nhanh."
"Nói nghiêm túc đấy, lần này Lâm Thần nguy to rồi!"
Diện mạo thật sự của Hà La Thần lộ diện.
Toàn mạng chấn động!
Ai nấy đều lo lắng cho Lâm Thần.
Trừ Tốc Độ Vương Giả.
Ngay lúc này.
Tốc Độ Vương Giả đang cười phá lên trong phòng.
"Tốt!"
"Tốt lắm!"
"Quái vật mạnh cỡ này cứ tới nhiều thêm chút nữa."
"Giết chết Lâm Thần đi, nghiền nát hắn, nuốt chửng hắn, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh!"
Hắn phấn khích nhảy cẫng lên trong căn biệt thự.
Cứ như Lâm Thần sắp chết đến nơi thật.
Trong trò chơi.
Lâm Thần đang đánh giá con rắn chín đầu.
【Tên gọi: Hà La Thần
Chủng tộc: Yêu tà
Thể chất: 186 (Đang bị phong ấn)
Sức mạnh: 243 (Đang bị phong ấn)
Tốc độ: 10 (Đang bị phong ấn)
Tinh thần: 465 (Đang bị phong ấn)
Kỹ năng: Ma Quang Quán Sát, Địa Ngục Hỏa Sát Trận, Cửu Long Bàn Sát
Thiên phú: Chết Đi Sống Lại
Thông tin: Tà ma kinh hoàng sinh ra từ hàng ngàn năm trước, sở hữu sức mạnh vô song, từng thống trị thế giới này, sau đó bị năm vị tuyệt thế cao thủ liên thủ phong ấn dưới lòng đất, hiện tại thực lực mới hồi phục 80%.】
【Ma Quang Quán Sát: Phun ra luồng ma quang hủy diệt tất cả từ trong miệng.】
【Địa Ngục Hỏa Sát Trận: Dùng lửa địa ngục thiêu rụi mọi sinh mệnh trước mắt.】
【Cửu Long Bàn Sát: Từ tất cả các miệng phun ra những luồng sáng chứa các loại năng lượng hủy diệt.】
【Chết Đi Sống Lại: Chỉ cần còn một cái đầu chưa bị chém đứt, tiêu hao lượng lớn tinh thần để khiến các đầu khác mọc lại nhanh chóng.】
Đọc xong.
Lâm Thần hơi bất ngờ.
Chỉ số cao thật!
Rõ ràng đây là thực thể mạnh nhất mình từng chạm trán từ trước tới nay.
Thể chất, sức mạnh các thứ đều đã xấp xỉ 10% chỉ số của mình.
Quá ổn.
Đã vậy còn sở hữu ba kỹ năng uy lực cùng một thiên phú cực mạnh.
Không yếu chút nào.
"Con người."
Một cái đầu của Hà La Thần mở miệng, thốt ra tiếng người.
Giọng phụ nữ vang dội, quanh quẩn giữa không gian ngầm rộng lớn.
"Mày dám một thân một mình mò tới đây?"
Trong lòng Hà La Thần cũng hơi kinh ngạc.
Bởi lẽ chưa từng có ai dám bước chân vào nơi này.
Dù là năm kẻ phong ấn ả năm xưa cũng chẳng có lá gan đó.
Lâm Thần mỉm cười: "Chưa có việc gì tôi không dám."
"Đã muốn tới nộp mạng."
"Vậy tao không khách khí nữa."
Hà La Thần cười khẩy: "Dù sao tao cũng lâu rồi chưa ăn thịt người."
"Nuốt chửng mày xong, tao sẽ lên trên ăn sạch đám người đáng chết đó!"
Lâm Thần rút Vô Song.
Hắn thong thả nói: "E là mày không có cơ hội đó đâu."
Keng!
Tiếng kiếm vang lên.
Lâm Thần ra tay luôn.
Kiếm khí của Vô Song xé toạc bóng tối, nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt.
Ánh sáng lóe lên làm lóa mọi con mắt rồi vụt tắt.
Hà La Thần còn chưa kịp định thần.
Bùm!
Lớp đất đá sau lưng ả nổ tung.
Là do kiếm khí chém nát.
Lúc này.
Hà La Thần mới từ từ hoàn hồn.
Vừa xảy ra chuyện gì?
Ả định quay đầu nhìn lại, nhưng vừa cử động, một cái đầu rắn đã rơi khỏi cổ, lăn lông lốc xuống đất.
Tình huống ập đến bất ngờ làm Hà La Thần giật bắn mình.
Hà La Thần: "?"
Vừa chạm mặt đã rụng mất một cái đầu?
Cái quái gì thế này?
Rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì?
Trong lòng Hà La Thần chẳng hiểu nổi.
Giờ đầu óc ả trống rỗng, chín đôi mắt đều không nhìn rõ chuyện vừa diễn ra.
Nhanh quá.
Nhát kiếm khí kia còn nhanh hơn cả tia chớp.
Hà La Thần bàng hoàng hỏi: "Mày rốt cuộc là ai?"
Hơn bốn trăm năm trước, năm kẻ phong ấn ả liên thủ lại cũng không đạt tới thực lực này.
Đừng nói năm người.
Dù là năm trăm người cũng chẳng đáng sợ bằng người đàn ông trước mắt.
Căn bản không giống con người.
Chẳng lẽ trong lúc mình bị phong ấn, bên ngoài đã xuất hiện thiên tài nghịch thiên nào sao?
"Cậu em."
Hà La Thần đổi giọng, không gọi Lâm Thần là con người nữa, thái độ khách khí hơn hẳn.
"Giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm."
"Đừng hở ra là đòi chém đòi giết."
"Ngồi xuống nói chuyện chút đi."
Lâm Thần nói: "Khỏi phí sức, tôi tới đây để giết mày."
"Mày thả ra nhiều tuyết chết chóc như vậy, chẳng phải là muốn chết sao."
Keng!
Lại một luồng kiếm khí.
Con rắn chín đầu lập tức biến thành rắn bảy đầu.
Cả người Hà La Thần tê dại.
Tốc độ này nhanh đến mức phi lý.
Cứ đà này.
Hắn chỉ cần chín kiếm là giết được mình.
Chín kiếm, quá đơn giản, lại quá nhanh.
Nhanh đến mức ả không kịp có thời gian hồi phục.
"Tao liều mạng với mày!"
Hà La Thần nhận ra nếu mình không phản kháng thì hôm nay chắc chắn phải bỏ mạng tại đây.
Tất cả đầu rắn của ả đều há to miệng máu, phun ra đủ loại năng lượng mang màu sắc khác nhau.
Có ngọn lửa đen ngòm, cuồng phong trắng toát, tia sét vàng rực...
Cửu Long Bàn Sát!
Hàng loạt luồng năng lượng cuồng bạo điên cuồng lao về phía Lâm Thần.
Lâm Thần lại không né cũng không tránh.
Đến gần rồi.
Lâm Thần lẩm bẩm: "Bát phương khí chí!"
Ầm!
Nổ tung dữ dội.
Ngay khoảnh khắc luồng năng lượng ập tới, một luồng sóng khí khủng khiếp từ người Lâm Thần bùng nổ, hất ngược toàn bộ đòn đánh trở về.
Từng luồng năng lượng đều nện trúng một cái đầu rắn.
"A!"
Hà La Thần thét lên thảm thiết.
Từng cái đầu của ả đều bị đánh lún vào trong.
May mà sức sống của ả quả thực rất dồi dào.
Bằng không đã bị chính đòn tấn công của mình đánh chết tươi.
Hà La Thần kinh hãi hỏi: "Đây là chiêu gì?"
Chiêu thức của bản thân trúng chính mình chắc chắn không đau đớn đến mức này, ả dám khẳng định những đòn đánh bật ngược lại đã được gia tăng uy lực!
Thứ chiêu thức phòng thủ nào có thể chặn đứng đòn tấn công cuồng bạo của ả, lại còn cường hóa đòn đánh phản phệ?
Quá mạnh.
Mạnh đến mức phi lý.
Theo ả biết, chiêu thức phòng thủ mạnh nhất thiên hạ có tên là Vô Cực Phòng Ngự.
Nhưng Vô Cực Phòng Ngự chỉ là cái mai rùa, chưa chắc đỡ nổi Cửu Long Bàn Sát của ả, đã vậy còn là chiêu chỉ biết chịu đòn chứ không đánh trả được.
Còn người đàn ông trước mắt.
Chiêu thức vừa tiện tay tung ra không chỉ chặn sạch đòn tấn công của ả, mà còn phản ngược toàn bộ.
Còn mạnh hơn cả Vô Cực Phòng Ngự!
"Mày rốt cuộc là ai vậy hả?"
Hà La Thần sắp phát điên.
Rõ ràng sắp lấy lại được tự do.
Chẳng ngờ giữa đường lại nhảy ra gã đàn ông bí ẩn này.
Hắn không chỉ thực lực cao thâm mà còn phá hỏng kế hoạch của ả.
Đáng chết thật.
Tệ hơn nữa là dường như ả đánh không lại hắn.
Lâm Thần nói: "Người tới giết mày."
Hà La Thần chực khóc, nói: "Tao đâu nhớ là từng đắc tội với mày."
"Trước đây tao còn chưa từng gặp mày."
Lâm Thần nói: "Đúng thật, tôi cũng mới tới đây hôm nay thôi."
Hà La Thần: "..."
Câm nín.
Hà La Thần sụp đổ hoàn toàn.
