Chương 383
Chương 383: Đập, đập hết
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lâm Thần hỏi: "Có việc gì mà bận thế?"
Đội trưởng an ninh thở dài một hơi, nói: "Gặp phải một vụ án kỳ quái."
Vụ án?
Lâm Thần lập tức thấy hứng thú.
"Kể nghe thử xem."
Hắn còn muốn kiếm một tấm vé vào cửa thông qua nhiệm vụ.
Theo kinh nghiệm, tỷ lệ phần thưởng nhiệm vụ xuất hiện vé vào cửa không hề thấp.
"Ơ..."
Đội trưởng an ninh sững lại, không ngờ Lâm Thần lại hứng thú với vụ án.
Nhưng anh ta vẫn nói: "Là thế này, ba ngày gần đây, liên tiếp có ba hộ gia đình, tổng cộng tám người, chết ngay trong nhà mình."
"Theo điều tra, nạn nhân đều sợ hãi quá độ, vỡ mật mà chết."
Sợ đến mức vỡ cả mật?
Đây là lần đầu tiên Lâm Thần nghe thấy kiểu chết này.
"Ở hiện trường, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hung thủ..."
Đây chính là điểm khiến đội trưởng an ninh đau đầu.
Không tìm thấy một chút dấu vết phạm tội nào.
Cứ như thể nạn nhân đều đột ngột bị dọa chết.
Nghe đến đây.
Giọng hệ thống vang lên.
"Ting~"
"Hiện có nhiệm vụ tùy chọn: Đĩa hình tử thần."
"Có tham gia hay không?"
Kích hoạt nhiệm vụ rồi!
Vụ án này quả nhiên không đơn giản, Lâm Thần thầm nói với hệ thống: "Tham gia."
Hệ thống thông báo: "Nhiệm vụ hiện tại: Hội quân với đội trưởng an ninh, hỏi han tình hình."
Lâm Thần lập tức nói với đội trưởng an ninh: "Anh đang ở đâu, tôi qua xem thử."
Đội trưởng an ninh mừng rỡ: "Cậu muốn giúp chúng tôi?"
"Tốt quá rồi!"
"Nếu có đại sư Lâm giúp đỡ, chúng tôi chắc chắn có thể phá được vụ này."
"Đại sư Lâm không cần qua đâu, tôi tới đón cậu là được!"
Nói xong, đội trưởng an ninh cúp máy.
Chưa đầy mười phút sau.
Chuông cửa vang lên.
Lâm Thần mở cửa ra nhìn, đội trưởng an ninh đã tới nơi.
Trên tay anh ta cầm một tập tài liệu.
"Đại sư Lâm, tôi mang hồ sơ nạn nhân cùng vài bức ảnh hiện trường tới rồi."
Lâm Thần gật đầu nhận lấy.
Hắn xem qua thông tin người chết, có nam có nữ, có cả trẻ con.
Nghĩa là hung thủ giết người không theo quy luật, cứ là người thì giết.
Nhìn thêm một tấm ảnh hiện trường.
Lâm Thần nhanh chóng nhận ra một điểm đáng ngờ.
"Họ đều chết trong phòng khách, ngay trước tivi."
"Hơn nữa, tivi đều đang bật."
Đội trưởng an ninh sững sờ, vội ghé sát lại xem. Nhìn cảnh tượng trong ảnh, mắt anh ta từ từ trợn to.
"Thật này!"
"Trước giờ tôi không hề để ý."
Đội trưởng an ninh biến sắc: "Chẳng lẽ hung thủ ở trong tivi?"
Lâm Thần mỉm cười: "Hẹp, tầm nhìn hẹp quá."
"Có khi nào hung thủ bò từ trong tivi ra không?"
Đội trưởng an ninh bàng hoàng: "Sao có thể thế được?"
Lâm Thần nói: "Tới hiện trường xem sao."
Đội trưởng an ninh không mấy tin, nhưng vẫn lập tức lái xe chở Lâm Thần tới hiện trường.
Tới hiện trường, Lâm Thần lập tức kiểm tra chiếc đầu thu bên cạnh tivi.
Đúng như dự đoán.
Chiếc đầu này có khay đĩa.
Bấm nút mở, khay đĩa bật ra, bên trong lại không phải đĩa mà là một nhúm tro tàn.
Đĩa dường như đã bị hủy.
"Tám chín phần mười rồi."
Lâm Thần nói với đội trưởng an ninh: "Vụ án này liên quan tới đĩa phim. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem họ lấy đĩa từ đâu."
Đội trưởng an ninh đáp ngay: "Chuyện này cứ để tôi, tôi bảo người kiểm tra camera ngay."
Anh ta rút điện thoại, gọi cho đồng nghiệp yêu cầu tra cứu camera.
Lâm Thần đi quanh nhà vài vòng.
Lúc hắn quay lại, đội trưởng an ninh nói: "Đại sư Lâm, chúng tôi điều tra ra rồi."
"Theo kết quả, bọn họ đều từng đến cùng một nơi."
Đội trưởng an ninh nói: "Phố Tây."
Phố Tây?
Lại là phố Tây?
Lâm Thần nhớ lại người nhảy múa dưới đèn và con chuột khổng lồ trước đó.
Sắc mặt đội trưởng an ninh cũng hơi khó coi, nói: "Họ gặp một người bán đĩa trên phố Tây, tất cả đều đã mua đĩa."
Lâm Thần bảo: "Đi."
Đội trưởng an ninh lái xe đưa Lâm Thần tới phố Tây.
Theo băng ghi hình, hai người đi tới cuối phố Tây.
Nơi này vắng bóng người, không khí phảng phất vẻ lạnh lẽo.
Đội trưởng an ninh nhìn quanh, ngạc nhiên bảo: "Ở đây làm gì có ai bán đĩa."
Lâm Thần nói: "Có, ở sau lưng chúng ta."
"Gì cơ?"
Đội trưởng an ninh giật thót, lập tức quay người lại.
Rồi anh ta nhìn thấy thật!
Một chiếc xe đẩy nhỏ căng tấm bạt che mưa, bên dưới bày đầy những chiếc đĩa giống hệt nhau.
Khi đội trưởng an ninh bước tới.
Chủ sạp đĩa, một người đàn ông trung niên, lập tức cười toe toét bước qua.
"Sếp ơi, mua mấy cái đĩa không?"
Miệng nói, tay hắn đã dúi một chiếc đĩa vào tay đội trưởng an ninh.
"Trong này có nội dung gì?"
Lâm Thần bước tới hỏi.
"Phim hành động tình cảm."
Người đàn ông trung niên cười ha hả: "Bảo đảm nội dung làm các sếp hài lòng."
Lâm Thần liếc nhìn tên đĩa: Giếng.
Vỏn vẹn một chữ.
Nhìn kiểu gì cũng không giống phim hành động tình cảm.
Lâm Thần kín đáo quét qua chỉ số của người đàn ông.
【Danh xưng: Người bán rong
Chủng tộc: Quỷ quái
Thể chất: 26
Sức mạnh: 18
Tốc độ: 8
Tinh thần: 97】
Chủng tộc là quỷ quái.
Quả nhiên không tìm nhầm. Lâm Thần khẽ cười, bước đến trước mặt hắn, bảo: "Nói thật đi."
"Đây có phải phim kinh dị không?"
"Nếu phải thì tôi xem xét."
"Vì tôi khá thích xem phim kinh dị."
Người bán rong sững sờ.
Sau đó, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nói thật với cậu."
Hắn ra vẻ bí hiểm: "Mấy cái đĩa này của tôi đều bị nguyền rủa rồi."
"Tương truyền ai xem thứ bên trong đều không sống quá bảy ngày."
Lâm Thần nhận lấy chiếc đĩa trong tay hắn, đút vào túi, rồi lại cầm thêm một chiếc khác, hỏi: "Thật à?"
"Mỗi chiếc đĩa ở đây đều bị nguyền rủa hết sao?"
"Tất nhiên rồi."
Người bán rong cười hề hề đáp.
Lâm Thần mỉm cười.
Rắc!
Chiếc đĩa trên tay gãy đôi tại chỗ.
Bốp!
Lâm Thần còn ném mảnh đĩa xuống đất, giẫm mạnh thêm hai phát.
Đoạn hắn gọi đội trưởng an ninh: "Cùng ra tay, đập hết đi!"
Dứt lời.
Lâm Thần lật tung chiếc xe đẩy của người bán rong, rồi nhắm thẳng vào đống đĩa mà đạp tới tấp.
Mỗi bước đạp xuống lại có vài chiếc đĩa gãy vụn.
Đội trưởng an ninh rút luôn cây gậy chống bạt che mưa, nện tới tấp vào đống đĩa dưới đất.
Gã bán rong chết sững.
Khoan đã.
Thường thì mình nói thế, bọn họ phải mừng rỡ mua đĩa mới đúng chứ.
Sao lại đập nát đĩa thế này?
"Dừng tay lại!"
Gã bán rong gào lên, lao tới ngăn Lâm Thần.
Lâm Thần chỉ một cú đấm đã đánh gã ngã nhào.
"Bán mấy thứ hại người, lát nữa tính sổ với mày sau!"
Gã bán rong ăn một đấm thì choáng váng, nghe câu này lại càng ngớ người.
Mình bị người ta đánh?
Còn bị người ta đe dọa?
Mẹ kiếp.
Mình là quỷ quái cơ mà, lũ người phàm thấp kém sao có thể đánh ngã mình được?
Lâm Thần vừa giẫm đĩa vừa nói với đội trưởng an ninh: "Sau này làm một video tuyên truyền."
"Đứa nào chào mời bán đĩa, lại bảo xem xong sẽ chết, tuyệt đối không mua, cứ bẻ gãy đĩa của nó luôn!"
Đội trưởng an ninh gật đầu lia lịa.
Đây chính là một màn phản sát chuyện ma!
