Chương 387
Chương 387: Tôi nghi ngờ Lâm Thần chơi bản bẻ khóa thật sự
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lâm Thần đưa tay nhận lấy thanh kiếm.
Liếc nhìn chỉ số.
Vũ khí đỉnh cao trong truyền thuyết đây sao?
【Tên gọi: Đại Kiếm Lang Thang
Hiệu quả khi cầm trên tay:
Thể chất: +0
Sức mạnh: +20
Tốc độ: -2
Tinh thần: +0
Kỹ năng: Trảm Kích Nặng
Thông tin: Một thanh trọng kiếm uy lực.】
【Trảm Kích Nặng: Dồn toàn bộ sức mạnh vào thân kiếm, giáng mạnh xuống, nghiền nát mọi thứ!】
Xem xong.
Lâm Thần im lặng.
Thế này thôi á?
Cái này mà cũng gọi là vũ khí đỉnh cao?
Điểm cộng duy nhất là tăng 20 điểm sức mạnh.
Nhưng lại kèm theo một nhược điểm chí mạng: giảm 2 điểm tốc độ.
Vốn dĩ tốc độ đã khó nâng, chỉ số cơ bản cũng chẳng cao, thế mà còn bị trừ 2 điểm, đúng là gánh nặng.
"Nói chung chỉ là món vũ khí bậc trung, thậm chí còn chẳng nổi trội."
Càng không có cửa so với vũ khí đỉnh cao.
Cách xa một trời một vực.
"Người hùng, có duyên sẽ gặp lại."
Thành chủ trao Đại Kiếm Lang Thang cho Lâm Thần xong liền rảo bước rời đi, vội vã chạy về phía doanh trại.
Lâm Thần cúi đầu nhìn thanh đại kiếm.
"Cứ giữ lại, biết đâu còn dùng để nâng cấp."
Hắn tiện tay ném vào kho đồ hệ thống.
Nhìn làn nước trong hồ, Lâm Thần múc một ít cất đi, định bụng thử tạt lên người quái vật xem hiệu quả ra sao.
Hắn rảo bước rời khỏi đại sảnh.
Theo cẩm nang đã xem trước đó, hắn tiến về góc lâu đài.
Rất nhanh, hắn thấy một gã đàn ông đang dựa lưng vào tường thành.
Lâm Thần vừa tới gần, gã đã mở lời trước.
"Chào bạn."
"Tôi là cha của một bé gái."
"Nhưng con gái tôi không biết đã chạy đi đâu mất rồi, cậu giúp tôi tìm con bé được không?"
"Hoặc chỉ cho tôi biết con bé đang ở đâu cũng được."
Lâm Thần không đáp, chỉ kín đáo liếc nhìn bảng chỉ số của đối phương.
【Tên gọi: Người Sói
Thể chất: 108
Sức mạnh: 98
Tốc độ: 10
Tinh thần: 167
Kỹ năng: Móng Vuốt Sói, Hú Dài
Thông tin: Kẻ người sói hùng mạnh, cũng là chủ lực và kẻ phát động đợt tấn công lâu đài. Chỉ cần tiêu diệt hắn, lâu đài sẽ tìm lại được sự bình yên.】
【Móng Vuốt Sói: Dùng vuốt sắc xé xác con mồi.】
【Hú Dài: Ngửa mặt lên trời hú dài, tăng 10 điểm sức mạnh trong 3 phút.】
Xem xong bảng chỉ số.
Lâm Thần khẽ cười, quả thực có chút thực lực.
Có điều...
"Tôi tình cờ biết chỗ con gái anh đấy."
Lâm Thần cười: "Lại gần đây, tôi nói cho mà nghe."
"Thật sao?"
Mắt người sói sáng lên, lập tức tươi cười sán lại gần Lâm Thần.
Hắn biết loài người vẫn còn một doanh trại, chỉ cần tìm ra nơi đó là có thể giết sạch tất cả.
Tên con người trước mắt này lại dễ dàng mắc bẫy đến thế.
Đúng là đồ ngu.
Tất nhiên, cũng có thể do chính mình quá thông minh.
Haizz, đôi khi quá thông minh, vô địch cũng là một nỗi cô đơn.
"Nói mau đi."
Người sói nóng lòng giục giã.
"Con bé ở..."
Lâm Thần lấy chỗ nước suối thanh tẩy đã múc sẵn, dội thẳng lên đầu gã.
Bất thình lình bị nước suối dội ướt.
Người sói sững sờ, ngay sau đó một cơn đau nhói từ khắp kinh mạch truyền tới.
"A!"
Hắn lảo đảo lùi lại, không kìm được mà gào thét dữ dội.
Lâm Thần nhìn hắn, thấy toàn thân người sói bốc khói nghi ngút.
Hắn không giữ nổi hình dạng con người nữa, lông xám mọc ra tua tủa, chỉ trong chục giây ngắn ngủi đã hiện nguyên hình một con sói dữ.
Nhưng lúc này, trông hắn chẳng còn vẻ gì là hung tợn, trái lại vô cùng thảm hại.
Những chỗ dính nước thanh tẩy, lông rụng sạch trơn.
Lại còn xèo xèo bốc khói.
Lâm Thần liếc nhìn bảng chỉ số.
【Tên gọi: Người Sói (Đang bị phong ấn)
Thể chất: 30
Sức mạnh: 20
Tốc độ: 3
Tinh thần: 22
Kỹ năng: Móng Vuốt Sói (Đang bị phong ấn), Hú Dài (Đang bị phong ấn)
Thông tin: Vốn là kẻ người sói hùng mạnh, nhưng đã bị nước suối thanh tẩy áp chế thực lực, hiện vô cùng suy yếu, chính là thời cơ tốt nhất để đánh bại hắn!】
Xem xong thông tin, Lâm Thần thầm tặc lưỡi.
Chỉ số lúc này so với ban đầu đúng là khác nhau một trời một vực.
Đã rơi vào thế mặc người xâu xé.
Bởi vì...
Theo đúng trình tự làm nhiệm vụ của Lâm Thần, trước đó sẽ lấy được một thanh Đại Kiếm Lang Thang.
Đại Kiếm Lang Thang cộng thẳng 20 sức mạnh, nghiền nát chỉ số của người sói!
"Mình hiểu rồi."
Lâm Thần nghĩ thầm: "Đại Kiếm Lang Thang vốn là đạo cụ nhiệm vụ, dùng để đối phó với người sói."
Cũng giống mấy món thánh kiếm, thánh khiên từng tìm lúc trước thôi.
"Mày... mày mày mày!"
Người sói lắp bắp không nên lời, căm phẫn trừng trừng nhìn Lâm Thần.
"Mày cái gì mà mày?"
Lâm Thần nói: "Để tôi chỉ cho anh biết con bé đang ở đâu."
"Ở ngay trước mồ mả của anh đấy!"
Keng!
Đại Kiếm Lang Thang xuất hiện!
Lưỡi kiếm lóe lên hàn quang lạnh buốt ngay trước mặt người sói, sát khí buốt giá thấu xương khiến hắn ngỡ linh hồn mình sắp đóng băng.
"Làm sao mày nhìn thấu được thân phận của tao?"
Người sói sợ đến mức mật muốn vỡ tung.
Tình cảnh lúc này hoàn toàn trật khỏi mọi dự tính của hắn.
Trái ngược một trăm tám mươi độ.
Người đàn ông này đã nhìn thấu thân phận và toan tính của hắn ngay từ đầu.
Đối phương nào có ngu ngốc.
Kẻ ngu ngốc thực sự chính là mình!
Cứ nghĩ tới sự đắc ý lén lút lúc nãy, người sói tự thấy mình ngu xuẩn không thuốc nào cứu nổi.
"Diễn xuất của anh tệ quá."
Lâm Thần thản nhiên: "Muốn lừa tôi, anh còn non lắm."
Hắn bước tới, một nhát đâm xuyên người sói.
Sau đó rút thanh đại kiếm ra.
"Trảm Kích Nặng!"
Xoẹt!
Một kiếm chém xuống, người sói đứt đôi tại chỗ, chết không thể chết thêm.
Lâm Thần vung vẩy thanh kiếm: "Cũng khá tiện tay."
"Nhưng đúng là thanh kiếm này rác rưởi thật..."
Tốt nhất tìm lúc nào đó trả lại cho thành chủ.
Hắn thực sự chẳng vừa mắt.
Tất cả những chuyện này đều lọt vào mắt khán giả.
Ngay lúc này, toàn bộ người xem đều ngây như phỗng.
Phải một lúc lâu sau mới có bình luận đầu tiên nhảy lên.
"Thực sự không ngờ gã đàn ông bên tường thành mới chính là người sói thật!"
"Vậy là từ đầu, chúng ta đã khai ra vị trí doanh trại cho người sói?"
"Chính chúng ta đã gián tiếp hại chết cô bé cùng tất cả mọi người trong doanh trại sao?"
Kết cục này khiến nhiều người không tài nào chấp nhận nổi.
Cũng có không ít người hết lời ca ngợi Lâm Thần.
"Cảm ơn Lâm Thần, nếu không có ngài ấy phá giải, có khi cả đời chúng ta cũng chẳng biết được chân tướng."
"Lâm Thần đỉnh vãi, ẩn giấu sâu thế này mà cũng bị ngài ấy vạch trần."
"Con sói này ác độc thật đấy, giết hay lắm, giết đáng đời!"
"Lâm Thần, vị thần duy nhất!"
Vài khán giả nhanh tay đã bắt đầu tổng hợp mạch suy luận vượt ải của Lâm Thần, biên thành bài hướng dẫn rồi đăng lên khắp mạng!
Chân tướng trò chơi "Đại Kiếm Lang Thang"!
"Toàn bộ người chơi đều bị boss dắt mũi!"
"Chỉ riêng Lâm Thần, một mình ngài ấy đã nhìn thấu tất cả!"
Thân phận của người sói và thành chủ bại lộ.
Ai nấy đều phẫn nộ tột cùng.
Họ vừa cảm ơn Lâm Thần đã giải mã sự thật, vừa quay sang chửi rủa người sói thậm tệ.
"Con sói ngu ngục, đừng để tao bắt được, không thì liệu hồn!"
"Tao phải giết mày một vạn lần, đồ người sói khốn kiếp!"
"Tao sẽ băm vằm mày ra thành trăm mảnh!"
Chửi bới xong xuôi, họ lại rủ nhau xuống dưới cảm ơn Lâm Thần.
"Đa tạ Lâm Thần, không có Lâm Thần thì bọn này bị lừa cả đời rồi."
"Cũng là lần đầu chơi, sao khoảng cách lại xa đến thế chứ, bọn này bị sói dắt mũi quay mòng mòng, chỉ có Lâm Thần liếc phát thấu luôn."
"Lâm Thần đỉnh thật sự, chơi game mà cứ như đang xài bản hack."
