Chương 456
Chương 456: Đại Đế một bước mười trượng, đáng sợ đến thế
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đi theo ba vị trưởng lão, Lâm Thần nhanh chóng tới trước một tòa đại điện.
Đây là chính điện.
Cũng là nơi tông chủ và các trưởng lão thường ở.
Vừa tới nơi.
Ầm!
Một cột sáng đen kịt bất ngờ húc vỡ nóc chính điện, phóng thẳng lên trời, xé toạc mây mù.
Đại trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi dữ dội.
"Không xong rồi."
"Thiên Ma sắp tỉnh lại!"
"Mau vào trong!"
Nhưng họ vừa xông lên được hai bước.
Một luồng sáng đen bỗng từ trong đại điện bắn vọt ra, quét ngang trước mặt ba vị trưởng lão.
Khoảnh khắc sau.
Ầm ầm ầm!
Chỗ bị luồng sáng đen quét qua nổ tung dữ dội.
Ba vị trưởng lão bị luồng sóng xung kích đẩy lùi.
"Ha ha ha."
Trong đại điện vang lên tiếng cười đắc ý của tông chủ.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Tông chủ khoác áo choàng đen, chậm rãi bước ra khỏi điện.
Tông chủ nói: "Các người đến quá muộn."
Hắn lúc này đã khác hẳn ban nãy.
Rõ nhất là đôi mắt, quầng thâm đen sì, tròng mắt cũng hóa thành một màu đen kịt.
Tiếp đó là quanh thân hắn, từng luồng khí đen đang không ngừng lưu chuyển.
"Tông chủ, người hồ đồ rồi!"
Tam trưởng lão nhìn thấy cảnh đó, mặt đầy đau xót.
"Hồ đồ?"
Tông chủ nói: "Kẻ hồ đồ thật sự là các người."
"Các người không thể hiểu được cảm giác nắm giữ sức mạnh tối thượng là thế nào đâu."
"Hiện tại tao chính là thần linh!"
Lời vừa dứt, đất trời tối sầm.
Ầm ầm ầm!
Sấm sét điên cuồng gào thét trên đỉnh Ngũ Lôi Sơn.
Nhìn từ xa tựa như ngày tận thế buông xuống.
Tam trưởng lão sa sầm mặt mày nhìn tông chủ, cuối cùng nghiến răng, quay người quỳ xuống trước mặt Lâm Thần.
"Xin tiền bối ra tay tương trợ."
"Tuyệt đối không thể để tông chủ rời khỏi Ngũ Lôi Sơn."
Nhưng Tam trưởng lão vừa dứt lời, tông chủ lại cất tiếng cười lớn.
"Cầu hắn vô ích thôi."
"Vì chính hắn cũng ốc không mang nổi mình ốc rồi."
"Kẻ nhận được sức mạnh của Thiên Ma đâu chỉ có mình tao."
Dứt lời.
Lại có thêm hai bóng người chậm rãi bước ra từ sau lưng tông chủ.
Người đứng bên trái là một gã đàn ông cao lớn tuấn tú, tóc vàng mắt xanh.
Quan trọng nhất là trong tay hắn cầm một khẩu súng bắn tỉa Barrett!
Là người Sửu Quốc!
Lúc này, quầng mắt hắn cũng đen kịt, sát khí đen ngòm tràn ngập quanh thân.
Đứng bên phải cũng là một gã đàn ông cao lớn khôi ngô.
Hắn để tóc đen dài, tay cầm thanh trường kiếm lập lòe tia điện.
Tốc Độ Vương Giả!
Nhìn thấy Lâm Thần, Tốc Độ Vương Giả bật cười.
"Lâm Thần, lâu rồi không gặp."
"Tôi không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này."
"Càng không ngờ cậu cũng có lúc yếu ớt thế này."
Tốc Độ Vương Giả cảm nhận nguồn sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể.
Hắn thấy thực lực của mình đã vượt qua Lâm Thần, trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất thực thụ!
Ba vị trưởng lão cùng đại sư huynh, tiểu sư muội đều hoảng hốt nhìn Lâm Thần và hai người kia.
Nghe những lời Tốc Độ Vương Giả vừa nói.
Tiền bối có quen biết với họ?
Hơn nữa, tên của tiền bối là Lâm Thần?
Đã là người quen của tiền bối, thực lực bản thân chắc chắn phải cực kỳ khủng khiếp?
Giờ lại được Thiên Ma cường hóa.
Đã vô địch thiên hạ rồi sao?
Khán giả trong phòng livestream vừa thấy hai người này đều biến sắc.
"Lại là sát thủ Sửu Quốc với Tốc Độ Vương Giả!"
"Sát thủ Sửu Quốc thì hiểu được, sao ngay cả Tốc Độ Vương Giả cũng nhận sức mạnh Thiên Ma thế này?"
"Hắn vứt hết thể diện của Thập Đại Cao Thủ rồi à, muốn giết Lâm Thần thật đấy à?"
"Mẹ kiếp, Tốc Độ Vương Giả hèn hạ thật sự."
"Lâm Thần luôn âm thầm cống hiến, bảo bọc mọi người, Thập Đại Cao Thủ không làm được việc tốt thì thôi, còn muốn giết ngài ấy à?"
"Tôi đề nghị khống chế ngay những cao thủ còn lại, rà soát toàn bộ!"
"Không dám tin ngày trước mình từng coi Tốc Độ Vương Giả là thần tượng, buồn nôn thật sự."
Lâm Thần cũng đang nhìn Tốc Độ Vương Giả.
Thấy bộ dạng người không ra người ma không ra ma của Tốc Độ Vương Giả, Lâm Thần hỏi: "Anh cũng không biết xấu hổ khi nói ra câu đấy à."
"Trình độ cỡ anh mà cũng lọt được vào Thập Đại Cao Thủ đương thời sao?"
Ba vị trưởng lão cùng sư huynh và sư muội đều giật nảy mình.
Kẻ bị Thiên Ma lây nhiễm kia quả nhiên rất mạnh.
Thập Đại Cao Thủ đương thời!
Bọn họ đều sợ hãi.
Nhất là Tam trưởng lão, lúc này chân đã run không đứng vững.
Lâm Thần vốn là Đại Đế.
Còn Tốc Độ Vương Giả này vừa là người quen của Lâm Thần, lại thuộc Thập Đại Cao Thủ đương thời, tu vi chắc chắn chẳng kém Lâm Thần là bao.
Giờ lại nhận thêm sức mạnh Thiên Ma.
E là tu vi cũng đã chạm tới cảnh giới Đại Đế trong truyền thuyết rồi?
Trong một ngày mà xuất hiện tới hai vị Đại Đế.
Tam trưởng lão muốn xỉu tới nơi.
Nhưng thực tế.
Lâm Thần vừa liếc qua bảng chỉ số của Tốc Độ Vương Giả.
Thể chất: 175.
Các chỉ số khác cũng xêm xêm mức đó.
Nghĩa là thực lực của Tốc Độ Vương Giả tính trung bình chỉ tăng thêm có 50 điểm.
Lâm Thần giờ còn chẳng buồn ra tay.
Trình độ này đừng nói đại sư huynh, ngay cả tiểu sư muội cũng dư sức solo hạ gục hắn.
Điểm hơi phiền phức có lẽ chỉ nằm ở thanh kiếm trong tay hắn.
Dù sao cũng là bản phỏng chế kiếm Thiên Nộ, tuy chẳng uy hiếp gì được Lâm Thần, nhưng đối với những người như đại sư huynh hay tiểu sư muội thì vẫn khá mạnh.
Lại liếc nhìn chỉ số của tông chủ.
Đúng như dự đoán.
Các chỉ số trung bình cũng chỉ tăng 50 điểm.
Không đáng kể.
Tông chủ bảo Tốc Độ Vương Giả và tên sát thủ Sửu Quốc: "Hai người xử lý hắn."
Tốc Độ Vương Giả mỉm cười gật đầu: "Còn phải nói sao?"
Rắc.
Sát thủ Sửu Quốc lập tức chĩa khẩu Barrett vào Lâm Thần.
Còn Tốc Độ Vương Giả tay cầm kiếm sấm sét, chậm rãi tiến về phía Lâm Thần.
Mồ hôi lạnh của Tam trưởng lão túa ra không lau kịp.
Chỉ có thể đứng bên cạnh căng thẳng dặn: "Tiền bối, nhất định phải cẩn thận."
Lúc này Lâm Thần là hy vọng duy nhất của họ.
Nếu Lâm Thần bị giết, bọn họ cũng xong đời.
Nếu lúc này Lâm Thần biết Tam trưởng lão đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ bật cười thành tiếng.
Tốc Độ Vương Giả mà là Đại Đế?
Đại Đế mỗi bước đi được mười trượng?
Thế thì đúng là đáng sợ thật đấy, ghê gớm quá cơ.
Mặt mũi Đại Đế bị hắn bôi tro trát trấu hết cả.
Tốc Độ Vương Giả thong thả hỏi Lâm Thần: "Cậu muốn chết thế nào?"
"Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng."
Lâm Thần nói: "Anh chưa đủ tầm làm đối thủ của tôi."
"Ha ha ha."
Tốc Độ Vương Giả cười sặc sụa.
"Sao cậu vẫn còn đủ dũng khí nói ra mấy câu đó trước mặt tôi lúc này nhỉ?"
"Xem ra rất cần cho cậu biết thế nào là sức mạnh thực sự."
Ầm!
Một tia sét giáng xuống thanh kiếm sấm sét của hắn.
Đúng lúc đó.
Thanh kiếm bừng sáng chói lọi.
Tốc Độ Vương Giả nhảy vọt lên không, vung kiếm giáng thẳng xuống đầu Lâm Thần.
Cùng lúc đó.
Đoàng!
Tên sát thủ Sửu Quốc bóp cò.
Nòng Barrett khạc ra tia lửa, một viên đạn đen ngòm gào thét lao thẳng về phía Lâm Thần.
Nét mặt Lâm Thần vẫn bình thản.
Vì ngay lúc này, hắn đã nghĩ ra vài chục cách để kết liễu hai kẻ kia.
Cuối cùng, Lâm Thần chọn cách đơn giản nhất.
Vút!
Bóng dáng hắn bỗng biến mất tăm.
Thế chỗ hắn đứng đó là tên sát thủ Sửu Quốc!
Tên sát thủ đột ngột xuất hiện ngay vị trí Lâm Thần vừa đứng, còn Lâm Thần lại có mặt ở đúng chỗ tên sát thủ nổ súng!
Trước mặt tên sát thủ Sửu Quốc, kiếm sấm sét rực sáng, một nhát chém bổ xuống.
Ở mạn phải hắn, viên đạn súng Barrett bốc khói đen ngùn ngụt, xé toạc mọi vật cản!
Phập!
Bằng!
Hai âm thanh cùng vang lên một lúc.
Tốc Độ Vương Giả một kiếm chém bay đầu tên sát thủ Sửu Quốc.
Còn viên đạn Barrett đã bắn nát bấy cơ thể của Tốc Độ Vương Giả.
