Chương 489
Chương 489: Uy lực của lời nguyền Đại Đạo, hết cứu rồi?
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thể chất cộng thẳng 2000, sau đó tăng thêm 100%.
Hiện tại hắn có 5550 điểm thể chất.
Sau một phen cộng dồn, (5550 + 2000) * 2, con số đã vọt lên mức kinh người: 15100.
15100!
Khi nhìn thấy chỉ số thể chất của mình, chính Lâm Thần cũng phải khựng lại một nhịp.
Đã chạm mốc 5 chữ số.
Chỉ một bộ 《Trường Sinh Quyết》 đã trực tiếp nâng thể chất của hắn lên gấp ba lần!
"Đúng là công pháp mang chữ trường sinh, mức gia tăng thể chất thật khủng khiếp."
Mà đây còn chưa phải toàn bộ hiệu quả của 《Trường Sinh Quyết》.
Trước đây, có lẽ vẫn còn thứ vũ khí hay đạo cụ cực mạnh nào đó phá được lớp phòng ngự của hắn.
Nhưng bây giờ, tuyệt đối không thể.
Gần như có thể dùng thân xác đỡ bom hạt nhân.
Nhìn tiếp xuống dưới, vẫn còn những hiệu quả kinh người không kém.
Tốc độ hồi phục thể chất và tinh thần rất dễ hiểu: người khác hồi 1 điểm tinh thần thì Lâm Thần đã hồi xong 5 điểm.
Lâm Thần để ý hơn tới các hiệu quả khác.
Thời gian duy trì hiệu ứng cường hóa.
Thuốc vốn chỉ kéo dài 24 giờ, giờ nâng lên 48 giờ.
Cả công pháp cũng vậy.
Một số hiệu quả ban đầu chỉ duy trì được 1 phút hay 10 phút, nay thời gian tác dụng đều tăng gấp đôi!
Tác dụng bá đạo không tưởng.
Hiệu quả hồi phục của đạo cụ là chỉ tác động từ ngoại vật lên bản thân.
Chẳng hạn một bình thuốc trị thương giúp hắn hồi 10 điểm thể chất mỗi giây, thì giờ con số đó là 20 điểm.
Cũng bá đạo không kém.
Và còn một hiệu quả mạnh nhất!
Tiêu hao tinh thần -100%!
Khái niệm này là sao?
Lượng tinh thần tiêu hao khi Lâm Thần thi triển chiêu thức sẽ giảm đi một nửa!
Tinh Hà Đảo Chuyển có thể quay ngược thời gian, nhưng cái giá phải trả là thiêu đốt tinh thần dữ dội.
Giờ có hiệu quả này.
Khoảng thời gian hắn có thể đảo ngược lập tức tăng gấp đôi!
Quá khủng.
Một nhiệm vụ, lời to.
"Quả nhiên."
Ánh mắt Lâm Thần khẽ dao động: "Phần thưởng từ nhiệm vụ đặc biệt lúc nào cũng rất hời."
Sau này phải để ý nhiều hơn, ráng tìm thêm vài nhiệm vụ đặc biệt nữa.
Hắn liếc nhìn bảng chỉ số của mình.
Thể chất: 15100
Sức mạnh: 2000
Tốc độ: 199
Tinh thần: 1199
"Cảm giác bị lệch tủ hơi nặng rồi."
Thể chất quá cao, sức mạnh và tốc độ tạm coi là đạt, riêng tinh thần lại hơi thấp.
"Cần phải kiếm vài bộ công pháp tăng tinh thần và sức mạnh về mới được."
Lâm Thần thu hồi ý thức, nhận ra xe đã về tới nơi.
Chiếc xe từ từ tiến vào trong sân rồi dừng lại, cửa xe tự động mở ra.
Lâm Thần xuống xe, bước vào biệt thự.
Vừa về đến nhà chưa bao lâu, bên chính quyền đã gọi điện tới, kích động nói lời cảm ơn.
"Đa tạ Lâm đại sư đã ra tay."
"Nếu để con Yêu vương kia xổng ra ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết."
"Vô cùng cảm ơn Lâm đại sư."
Cảm ơn ròng rã mấy phút đồng hồ, bên kia mới chịu cúp máy.
Sáng hôm sau.
Khoảng hơn tám giờ.
Điện thoại của Lâm Thần đổ chuông.
Cầm máy lên xem, là Mộng Thiên Trúc gọi tới.
Lâm Thần bắt máy, giọng Mộng Thiên Trúc lập tức truyền qua ống nghe.
"Lâm đại sư đấy à?"
Lâm Thần nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của cô.
Như thể vừa chạy thục mạng lên ba tầng lầu.
Lâm Thần đáp: "Tôi đây."
"Được."
Mộng Thiên Trúc nói: "Tôi sắp đến nhà anh rồi."
Dứt lời, cô cúp máy luôn.
Lâm Thần thấy hơi khó hiểu, sắp đến thì cứ đến, tới nơi bấm chuông là xong chuyện.
Có cần thiết phải gọi một cuộc điện thoại thế này không?
Tầm mười phút sau, chuông cửa vang lên.
Lâm Thần bước ra mở cửa, đập vào mắt là Mộng Thiên Trúc.
Nhìn thấy gương mặt cô, mắt hắn khẽ nheo lại.
Hôm qua lúc chia tay, Mộng Thiên Trúc da dẻ hồng hào, cả người tràn đầy sức sống.
Thế mà bây giờ gặp lại.
Môi cô trắng bệch, viền mắt thâm quầng, ngay cả trong đôi mắt đẹp cũng vằn lên vài tia máu rõ rệt.
Trông rất bất thường.
"Chưa ăn sáng đúng không?"
Mộng Thiên Trúc nói: "Tôi mua bánh bao nhỏ với sữa đậu nành cho anh này."
Đêm qua về nhà, cô đã lén trộm bộ 《Tạo Hóa Kinh》 ra rồi chạy một mạch đến đây không nghỉ.
Thức trắng cả đêm.
Thấy trời sáng, cô lại xếp hàng mua bữa sáng cho Lâm Thần.
Đợi Lâm Thần đón lấy bữa sáng, cô nhấc cánh tay còn lại lên.
Trên tay cô là một chiếc hộp.
"Công pháp, tôi lấy được rồi." Mộng Thiên Trúc nói.
Lâm Thần nghiêng người nhường đường: "Vào trong trước đã."
Mộng Thiên Trúc bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha rồi đặt chiếc hộp lên bàn.
Chờ Lâm Thần đi tới, cô sốt ruột giục: "Xem mau đi, có phải bộ công pháp anh cần không?"
Lâm Thần đặt đồ ăn sáng xuống, đưa tay mở hộp.
Bên trong hộp nằm im lìm một cuốn sách cổ xưa.
Lâm Thần dùng hệ thống quét qua một lượt.
"《Tạo Hóa Kinh》 tàn quyển."
"Bản hoàn chỉnh của 《Tạo Hóa Kinh》 quá mức hùng mạnh, làm tiết lộ thiên cơ nên bị Đại Đạo chia làm chín phần, mỗi phần đều vướng phải lời nguyền rủa kinh hoàng. Một khi chạm vào sẽ bị nhân quả, bất tường thanh toán, chết không yên lành."
Đúng là tàn quyển của Tạo Hóa Kinh.
Lâm Thần hỏi: "Cô lấy bộ công pháp này ở đâu ra?"
Mộng Thiên Trúc rặn ra một nụ cười trên gương mặt trắng bệch, đáp: "Đừng bận tâm tôi lấy ở đâu vội."
"Đây có phải thứ anh cần không?"
Lâm Thần gật đầu.
Lúc này Mộng Thiên Trúc mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu cuốn công pháp mình vất vả trộm ra lại không phải thứ Lâm Thần cần thì công cốc.
Cô mỉm cười: "Giao công pháp cho anh rồi, tôi cũng nên về thôi."
"Thấy hơi mệt."
Lâm Thần nhận thấy sắc mặt cô không ổn.
Lại nghĩ tới phần giới thiệu của Tạo Hóa Kinh.
Hắn hỏi: "Cô chạm vào cuốn công pháp này rồi à?"
Mộng Thiên Trúc ngẩn người, không hiểu sao Lâm Thần lại hỏi câu đó.
Nhưng cô vẫn gật đầu.
Không cầm trên tay thì làm sao bỏ vào hộp, làm sao mang tới đây được?
Lâm Thần kín đáo quét qua bảng thông số của Mộng Thiên Trúc.
【Danh xưng: Mộng Thiên Trúc
Chủng tộc: Người
Thể chất: 8
Sức mạnh: 7
Tốc độ: 4
Tinh thần: 46
Thông tin: Do chạm vào cấm thư của Đại Đạo nên trúng phải lời nguyền Đại Đạo, mạng chẳng còn bao lâu.】
Lòng Lâm Thần chùng xuống, quả nhiên, Mộng Thiên Trúc dính đòn rồi.
"Hệ thống, cô ấy còn cứu được không?"
Hắn không thể để Mộng Thiên Trúc chết.
Người phụ nữ này là người của chính quyền.
Không chỉ giúp hắn kiếm được lượng lớn điểm kinh nghiệm, cô còn giúp hắn nắm được các thông tin mật ngay từ sớm.
Mỗi lần bán đồ, Mộng Thiên Trúc đều giúp hắn kiếm thêm vài vạn điểm kinh nghiệm.
Nhiệm vụ Yêu vương hôm qua, nếu không có Mộng Thiên Trúc hỗ trợ thì cũng sẽ phiền phức hơn đôi chút.
Mộng Thiên Trúc còn sống mang lại vô số lợi ích cho hắn.
Huống hồ, cô dính lời nguyền cũng là vì muốn giúp hắn lấy được 《Tạo Hóa Kinh》.
Hệ thống nhanh chóng phản hồi.
"Rất khó."
"Cô ta chỉ là một người bình thường."
"Cơ hội sống mong manh."
Đến hệ thống cũng nói vậy, xem ra muốn chống lại lời nguyền Đại Đạo thực sự là chuyện vô vọng.
Nếu là người bình thường, nhận được câu trả lời này chắc chắn đã từ bỏ.
Nhưng đây là Lâm Thần!
Đấu với trời, hắn chưa từng thua.
Hắn nói với Mộng Thiên Trúc: "Cô khoan đi đã."
Mộng Thiên Trúc vừa định quay người rời đi, bất chợt bị gọi lại liền khó hiểu ngoảnh đầu nhìn Lâm Thần.
"Sao thế?"
Trên gương mặt nhợt nhạt của cô bỗng nở một nụ cười cuốn hút.
"Không nỡ để tôi đi à?"
Lâm Thần lấy ra một chiếc nhẫn từ trong kho đồ của hệ thống.
Tinh Hà Giới!
Đây là chiếc nhẫn hắn nhận được sau khi hoàn thành thành tựu "Bạch Trú Lưu Tinh" dạo trước.
【Tinh Hà Giới: Chúng tôi sẽ hát cho bạn nghe, cả vũ trụ sẽ hát cho bạn nghe, ru bạn vào giấc ngủ.
Thông tin: Mang theo lời chúc phúc của cả một thế giới, không chỉ giúp chủ nhân gặp may mắn mà còn sở hữu sức mạnh cải tử hoàn sinh, dường như vẫn còn công dụng khác.】
