Chương 501
Chương 501: Lập tức điều tra rõ ràng, đào cả hiện trường quay chụp ra cho ngươi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Màn hình sáng nhẹ lên, vẫn còn hơi mờ.
Nhưng trong hình không có ai khác.
Ngụy nhân loại đâu?
Mẹ Caesar thấy lạ, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là nghe nhầm, là ảo giác?
Không thấy ngụy nhân loại, bà thầm thở phào, mắt mở to hẳn ra.
Khung hình cũng sáng tỏ lên, nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.
Đúng lúc này!
Góc quay từ từ dịch sang phải, một lọn tóc đập vào mắt.
Tóc?
Sao trên sàn lại có một lọn tóc?
Mẹ Caesar thấy lạ, vô thức quay đầu tiếp.
Rồi.
Đồng tử bà co rút, nhìn thấy cảnh tượng cả đời không thể quên!
"Á!"
Mộng Thiên Trúc bên cạnh cũng giật bắn mình, nhảy dựng lên, mặt cắt không còn giọt máu lùi vội ra sau.
Trên màn hình.
Một khuôn mặt người chiếm trọn hơn nửa màn hình!
Tên ngụy nhân loại đó đang trồng cây chuối ngay cạnh mẹ Caesar.
Giống hệt bức ảnh lộn ngược xuất hiện trong bài kiểm tra trước đó, ngũ quan của tên ngụy nhân loại này mọc ngược so với người bình thường.
Dù hắn đang chúc đầu xuống, miệng vẫn nằm ở phía dưới, tức là mọc ngay trên trán!
Hắn còn đang cười!
Nụ cười rợn người!
Khuôn miệng ngoác ra, hai hàm răng cắn chặt, khóe miệng kéo dài ra sau gần tới tận dái tai.
Đôi mắt của hắn cũng cực kỳ rùng rợn.
Mắt trái nhỏ, mắt phải to.
Bên trong đen ngòm.
Như thể một con ngươi đã choán hết cả hốc mắt!
Quá đáng sợ.
Khuôn mặt đó dừng trước ống kính trọn vẹn mười giây.
Hai chân Mộng Thiên Trúc bủn rủn, mấy lần suýt ngã quỵ xuống sàn.
Sau mười giây, khuôn mặt ấy bỗng lao thẳng về phía ống kính.
Màn hình tối sầm.
Góc nhìn lập tức thay đổi.
Hình ảnh quay lại phía trước màn hình giám sát.
Lâm Thần hiểu, góc nhìn đã quay về người Mark.
Mọi cảnh tượng vừa thấy đều là chuyện xảy ra khi mẹ Caesar bị hại.
Cũng là những gì Mark nhìn thấy qua camera giám sát.
Mẹ Caesar đã chết.
Chết dưới tay ngụy nhân loại.
Dựa theo suy nghĩ trước đó của mẹ Caesar, Lâm Thần rút ra kết luận.
Caesar cũng đã chết.
Vậy kẻ gọi điện cho Mark là ai?
Kẻ nào đã xử lý thi thể của Caesar và mẹ hắn?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Ngụy nhân loại!
Mark chết trân xem hết đoạn ghi hình giám sát, ngồi sững tại chỗ một hồi lâu.
Đến khi hoàn hồn.
Hắn run bắn người, bò lê bò càng trốn khỏi căn biệt thự.
Mark sợ đến mức són cả ra quần.
Bàn tay nắm vô lăng run lên bần bật.
Mấy bận suýt nữa lao xe xuống rãnh.
Lâm Thần quay đầu nhìn Mộng Thiên Trúc.
Mặt cô vẫn trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Lâm Thần bảo cô: "Không dám xem thì ra phòng khách nghịch điện thoại, hoặc đi ngủ đi."
Mộng Thiên Trúc liếc nhìn Lâm Thần.
Để cô ở một mình á?
Không dám đâu!
Lỡ có ngụy nhân loại chạy vào thì sao?
Cô run rẩy quay lại cạnh Lâm Thần, ngồi lại lên ghế.
Nhưng cô thật sự bị dọa cho khiếp vía.
Đôi chân dài thon thả cũng khép chặt lại.
Đoạn video vẫn chưa kết thúc.
Giọng nói khàn đặc lúc trước lại vang lên.
"Mark tội nghiệp tưởng trốn về nhà là có thể thoát nạn."
"Hắn không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của thảm họa."
"Một cái bóng đã bám theo sau, cùng hắn trở về nhà..."
Cảnh tượng chuyển đổi.
Mark trốn trong phòng ngủ, co rúm nơi góc giường, nhìn về phía cửa phòng ngủ với vẻ kinh hãi tột độ.
Tiếng của Caesar vang lên từ đó.
"Bạn thân của tôi ơi."
"Tôi có một bất ngờ muốn tặng cậu."
"Bất ngờ này là một người sống sờ sờ đấy."
"Mau ra mở cửa đi nào!"
Mark thừa hiểu đó không phải Caesar thật, mà là con quái vật khoác lớp da của Caesar.
Hắn dứt khoát bấm 911 báo cảnh sát.
Thế nhưng hai ngày trôi qua.
Lương thực đã cạn kiệt, vẫn chẳng có ai tới cứu hắn.
Còn giọng nói ngoài cửa kia ngày nào cũng vang lên.
Đêm hôm đó.
Đã ba đêm không chợp mắt, Mark rốt cuộc cũng sụp đổ.
Hắn rút khẩu súng ngắn trong ngăn kéo, lao thẳng ra ngoài.
"Chết đi!"
Mark gào thét điên dại, đồng thời nã súng vào màn đêm nơi phòng khách.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba phát súng liên tiếp.
Ánh lửa lóe lên soi sáng phòng khách, nhưng không thấy bóng dáng ngụy nhân loại đâu.
Đi rồi sao?
Mark thầm thấy may mắn.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Một gương mặt dữ tợn gớm ghiếc, nở nụ cười quái dị bỗng ghé sát trước mặt hắn.
Và cũng dán chặt vào ống kính!
Mộng Thiên Trúc sợ đến run bần bật, vội vàng lấy hai tay bịt chặt mắt.
Khuôn mặt này dừng trước ống kính suốt ba mươi giây!
Sau ba mươi giây, khuôn mặt dữ tợn biến mất.
Bài kiểm tra cũng hoàn toàn khép lại.
Giọng nói khàn khàn lại cất lên.
"Chúc mừng bạn đã vượt qua bài kiểm tra của chúng tôi."
Xoẹt xoẹt xoẹt——
Tiếng rè rè của dòng điện vang lên.
Khung hình cũng đóng băng.
Ngay sau đó, một mặt quỷ trắng bệch ghê rợn chớp nháy vài lần.
Vài giây sau, màn hình trở lại bình thường.
"Trong vài ngày tới, bạn có thể sẽ nhận được thông báo trúng tuyển của chúng tôi."
"Cũng có thể sẽ phải nhận bài kiểm tra đột xuất."
"Xin hãy giữ tâm trạng thoải mái."
"Rất mong chờ tới ngày gặp bạn~"
Dứt câu cuối cùng, trang web tự động đóng lại.
Cứ như thể chưa từng có trang web kỳ lạ nào được mở ra.
Lâm Thần liếc nhìn lịch sử trình duyệt.
Lịch sử vẫn còn.
Lại nhìn sang Mộng Thiên Trúc bên cạnh.
Gan thỏ đế nhưng lại tò mò.
Đúng kiểu vừa nhát vừa ham.
"Được rồi."
Lâm Thần nói: "Hết rồi."
"Toàn là giả thôi."
"Máu là hồng trà đá, mặt quỷ là hóa trang, kỹ xảo với mặt nạ cả."
Mộng Thiên Trúc rụt rè hạ tay xuống, hỏi: "Thật không?"
Lâm Thần không trả lời.
Không vạch trần chân tướng cho cô xem thì chắc tối nay cô ăn vạ ở lì nhà hắn luôn mất.
Lâm Thần tìm lại đường dẫn vừa nãy.
Rồi thầm bảo với hệ thống: "Điều tra rõ cái này đi."
Độ khó quá thấp, hắn còn lười ra tay.
Hệ thống: "..."
Đến câu "Tôi không phải hacker" cũng chẳng thốt nổi nữa.
Nhưng hiệu suất làm việc của hệ thống cực kỳ nhanh, chưa đầy mười giây đã đưa ra phản hồi.
"Tài liệu đã được gom vào thư mục ngoài màn hình chính."
Do trang web vẫn đang mở nên Mộng Thiên Trúc không thấy màn hình chính.
Lâm Thần tắt trang web, mở thư mục ra.
Bên trong chia làm mấy tệp.
Tệp thứ nhất: "Địa chỉ, thông tin nhóm tác giả."
Tệp thứ hai: "Bản gốc video chưa chỉnh sửa, chưa cắt ghép; tư liệu thô."
Tệp thứ ba: "Quá trình ghi hình, video hiện trường, hội nghị."
Thấy những thứ trong thư mục, Mộng Thiên Trúc ngạc nhiên mở to mắt.
"Lấy được hết đống này rồi á?"
"Anh đỉnh thật đấy!"
Lâm Thần bấm mở danh sách nhóm tác giả lướt qua.
Tổng cộng ba mươi mốt người, toàn bộ đều là người Sửu Quốc, bao gồm cả những người trong ảnh bài kiểm tra và những người xuất hiện trong video.
Trong tệp thứ hai.
Là đoạn video dài những ba tiếng, khung cảnh ngập tràn ánh nắng, mọi người vừa nói vừa cười.
Cậu bé đứng trước ống kính, căng thẳng nhìn vào máy quay.
Mẹ Caesar nằm trên sàn, lúc nhìn thấy cái đầu búp bê bên cạnh còn bật cười rồi bò dậy.
Lúc Mark đạp cửa xông ra, cú đá đầu tiên chưa bung cửa mà còn tự làm mình ngã chỏng gọng.
Đều là những cảnh không hề xuất hiện trong video ban nãy.
Phía sau còn có ảnh chụp.
Toàn là ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa từ mấy bài kiểm tra trước.
Không có kẻ mặt mũi dữ tợn, cũng chẳng có kẻ nào ngũ quan mọc ngược.
Nội dung trong tệp thứ ba.
Là một số video quay lại hiện trường ghi hình.
Ngụy nhân loại là giả.
Không hề có ngụy nhân loại nào cả, tất cả những chuyện này chỉ là một âm mưu của Sửu Quốc.
