Chương 521
Chương 521: Nhẫn nâng cấp hoàn thành, nhẫn mạnh nhất xuất thế
Đăng ngày 01/10/2026
19
Âm thanh hệ thống vang lên.
"Nguyên liệu nâng cấp Tinh Hà Giới gồm: Tinh Hà Giới, Đá Chúc Phúc, Ngọc Bội Chúc Phúc, Hoa Chúc Phúc."
"Hiện đã gom đủ toàn bộ nguyên liệu."
"Dung hợp nâng cấp cần 200.000 điểm kinh nghiệm, có xác nhận không?"
Lâm Thần liếc nhìn hai món nguyên liệu phía sau.
Đó là thứ hắn nhận được trong trò chơi trước đây.
Miếng ngọc bội và hạt giống hoa đều đến từ cùng một màn chơi.
Hai món đồ này còn kèm theo một câu chuyện.
Đôi nam nữ thuộc hai ngôi làng thù địch đem lòng yêu nhau, cuối cùng bị ép phải nhảy xuống vực tự vẫn.
Nơi máu họ chảy qua đều mọc lên những đóa Hoa Chúc Phúc tuyệt đẹp.
Trong tay hai người còn nắm một đôi Ngọc Bội Chúc Phúc.
Không ngờ hai thứ này lại dùng được để nâng cấp Tinh Hà Giới!
Hắn nhìn sang điểm kinh nghiệm.
Lâm Thần đếm thử, năm số không, tròn hai mươi vạn.
Bản thân hiện có bao nhiêu điểm?
219.000.
Vừa vặn đủ.
Lời nguyền thiên đạo này quả nhiên ghê gớm, không chỉ đòi cả đống bảo vật mà còn tốn mất hai mươi vạn điểm kinh nghiệm mới chống đỡ nổi.
Tròn hai mươi vạn.
Dù là Lâm Thần cũng thấy xót ruột.
Hắn liếc Mộng Thiên Trúc một cái.
Với mức giá thu mua cô đưa ra, chắc chắn hai mươi vạn này sẽ sớm kiếm lại được.
Không chỉ kiếm lại.
Mà còn phải kiếm lại gấp trăm, gấp nghìn lần từ tay người phụ nữ này.
Lâm Thần nói thầm với hệ thống: "Xác nhận."
Tinh Hà Giới lập tức biến mất khỏi tay Lâm Thần.
Hệ thống cất tiếng nhắc nhở: "Đang trong quá trình nâng cấp, xin vui lòng đợi."
"Thời gian nâng cấp ước tính cần 20 phút."
Hai mươi phút, cũng khá lâu.
Nhưng vừa hay có thể nhân lúc này đưa Mộng Thiên Trúc trở về.
Lâm Thần nhìn Mộng Thiên Trúc, nói: "Đi về cùng tôi."
Mộng Thiên Trúc hoàn hồn.
Rời khỏi đây ư?
Vẫn chưa được.
Bởi Mộng Thiên Trúc chợt nhớ ra mục đích mình tới đây.
Cô vội nói: "Tôi nhận được tin báo dãy Tần Sơn có quỷ vương xuất hiện."
"Biết anh có hứng thú với mấy chuyện này, nên chuyến này tôi định tới dò la tin tức giúp anh."
"Anh có muốn xử lý con quỷ vương đó không?"
Lâm Thần khẽ động lòng.
Rõ ràng là có nhiệm vụ rồi.
Mộng Thiên Trúc, đúng là cứu không uổng công!
Còn chưa cứu xong hẳn mà đã tìm sẵn nhiệm vụ cho mình.
Lâm Thần nói: "Nói rõ hơn xem."
Mộng Thiên Trúc gật đầu, bắt đầu giải thích với Lâm Thần.
"Hai ngày trước, tôi nhận được tin báo sau Quỷ Môn Quan ở dãy Tần Sơn có một ngôi làng mất tích kỳ lạ."
"Có người tới điều tra thì bị sinh vật lạ tấn công."
"Sau đó tôi lại nghe nói liên tiếp có thêm mấy ngôi làng biến mất."
"Theo phỏng đoán thì là do một con quỷ vương ra tay."
"Tôi cũng bị rơi xuống vực ở mạn Quỷ Môn Quan."
Lâm Thần nói: "Gần Quỷ Môn Quan phải không."
Hắn bảo hệ thống tra vị trí.
Lâm Thần nhận ra nơi này cách Quỷ Môn Quan một quãng, còn cách vài cây số.
"Quỷ Môn Quan cách đây khá xa."
"Con quỷ vương này e là bản lĩnh không tồi."
Mấy con tang thi chạm mặt ban nãy rất có thể cũng là trò của quỷ vương.
Dân làng mất tích đều đã biến thành tang thi.
"Tới Quỷ Môn Quan xem sao."
Lâm Thần quyết định xong, định bay đi ngay.
"Đợi chút đã!"
Mộng Thiên Trúc bỗng lớn tiếng gọi giật hắn lại.
"Chuyện gì?"
Mặt Mộng Thiên Trúc hơi đỏ lên, cô nói: "Tôi muốn thay bộ đồ khác."
Lâm Thần liếc qua người cô.
Đúng là phải thay đồ thật.
Hắn lấy mấy bộ quần áo của mình từ kho hệ thống ra rồi đưa cho Mộng Thiên Trúc.
Mộng Thiên Trúc mặc vào ngay.
Lúc này cô mới thở phào một hơi dài.
"Xong rồi."
"Chúng ta đi thôi."
Lâm Thần lại thi triển cách không ngự vật, mang theo Mộng Thiên Trúc cùng bay vút lên, hướng về phía Quỷ Môn Quan.
Hai người nhanh chóng tới bên vách đá.
Ở đây vẫn còn khá nhiều nhân viên cứu hộ.
Phía chính quyền sau khi nhận điện thoại của Lâm Thần thì hoảng loạn tột độ.
Mộng Thiên Trúc là bạn học của Lâm Thần.
Ngoại hình lại vô cùng xinh đẹp.
Nhan sắc của cô đứng đầu Long Quốc, đứng đầu toàn châu Á.
Bảng xếp hạng thế giới còn nhiều tranh cãi nên chưa công bố, nhưng có tin tức khẳng định Mộng Thiên Trúc vẫn đứng thứ nhất.
Có điều tin này không được lan truyền rộng rãi ở Long Quốc.
Bởi Mộng Thiên Trúc là thiên kim nhà họ Mộng.
Nhà họ Mộng không muốn để người ngoài mang Mộng Thiên Trúc ra làm bảng xếp hạng này nọ.
Cũng chính vì Mộng Thiên Trúc xinh đẹp, lại từng tự miệng nói mình thường lấy được giá hời từ tay Lâm Thần.
Nên phía chính quyền luôn nghĩ quan hệ giữa Mộng Thiên Trúc và Lâm Thần rất thân thiết.
Mộng Thiên Trúc thân phận cao quý, giờ lại mất tích.
Chính quyền sợ đến mất mật.
Nếu Mộng Thiên Trúc xảy ra mệnh hệ gì, họ không chỉ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nhà họ Mộng, mà còn cả cơn thịnh nộ của Thiên Hạ Đệ Nhất.
Thế thì ai mà gánh nổi?
Thành thử đến giờ vẫn còn một nhóm người ngày đêm tìm kiếm.
Lúc thấy Lâm Thần mang Mộng Thiên Trúc bay trở lại, đám người bên chính quyền đều ngây dại.
Trời ạ, Lâm Thần biết bay!
Đây chính là Thiên Hạ Đệ Nhất sao?
Bay lượn trên trời, tựa như thần tiên.
Quá mạnh mẽ!
Giữa lúc họ còn đang sững sờ, Mộng Thiên Trúc bước tới, báo cho họ vị trí xe rơi.
"Văng xa tới mức này cơ à?"
Ngay cả cô khi nhìn bản đồ cũng thấy kinh ngạc.
Xe văng xa tới hai nghìn mét?
Nhân viên chính quyền ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi.
Nếu không phải Mộng Thiên Trúc - người sống sót duy nhất - đích thân nói ra, có đánh chết họ cũng chẳng tin.
Bước lại bên Lâm Thần, Mộng Thiên Trúc vẫn còn ngẩn ngơ.
"Xe khách văng xa chừng ấy, đập mạnh xuống hồ, thế mà mình không chết?"
Cảm giác này không thể dùng từ kỳ tích để diễn tả nữa.
Lâm Thần nói: "Chiếc nhẫn đó đã bảo vệ cô."
Tinh Hà Giới mang trong mình lời chúc phúc của cả một thế giới, còn chứa đựng sức mạnh cải tử hoàn sinh.
Mộng Thiên Trúc gặp nạn là do lời nguyền đại đạo bắt đầu phát tác.
Cô vốn dĩ phải chết chắc.
Nhưng sức mạnh của Tinh Hà Giới đã cứu mạng cô.
"Ra là vậy sao..."
Mộng Thiên Trúc khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Vừa dứt lời.
Bụng cô bỗng réo ùng ục.
Mộng Thiên Trúc vội ôm lấy bụng, mặt đỏ tưng bừng.
Đói rồi.
Hai ngày qua cô căn bản chưa được ăn thứ gì ra hồn.
Giờ thoát nạn, lại gặp được Lâm Thần, tinh thần lập tức buông lỏng.
Rồi cơn đói kéo đến.
Mộng Thiên Trúc nói: "Kệ tôi, anh cứ đi tìm quỷ vương đi."
"Tôi tự đi kiếm chút gì ăn là được."
Lâm Thần nói: "Chưa được, tôi cần thêm thông tin có giá trị."
"Vả lại lúc rời nhà tôi cũng chưa ăn gì."
Chỉ vì vội tới cứu cô.
Gói mì Bạch Tượng vừa pha còn chưa kịp húp miếng nào.
Thêm nữa lúc này nhẫn vẫn chưa dung hợp xong.
Cô có thể bị lời nguyền đại đạo hại chết bất cứ lúc nào.
Không chừng.
Hắn vừa quay lưng đi, Mộng Thiên Trúc đã có thể chết vì nổ bình ga.
Cũng có khả năng bị xe tông chết giữa đường.
Phóng đại hơn chút nữa.
Trời thậm chí còn có thể giáng thiên thạch xuống đè bẹp cô.
Mộng Thiên Trúc sững người.
Rồi cô nói ngay: "Vậy chúng ta đi ăn gì đó đi."
"Tiện thể tôi bảo người ta tổng hợp tài liệu vụ này đưa anh xem."
Mộng Thiên Trúc mượn một chiếc xe từ phía chính quyền, chạy thẳng tới khách sạn.
Cô đặt phòng, gọi đồ ăn ngoài, trong lúc chờ đợi thì đi tắm một phen.
Hai ngày không tắm, cô thấy người mình như bị ướp ngấm cả mùi.
Tắm rửa xong, đồ ăn ngoài và tài liệu cần tìm cũng tới cùng một lúc.
Nhiều thông tin hơn về quỷ vương!
Lâm Thần không để tâm.
Bởi vì, chiếc nhẫn đã nâng cấp xong!
