Chương 523
Chương 523: Phần thưởng bùng nổ, thánh kiếm siêu mạnh
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Nhiệm vụ đặc biệt: Quyết chiến với trời, hoàn thành nhiệm vụ!"
"Chúc mừng ký chủ nhận được các phần thưởng sau."
"3.000 điểm kinh nghiệm."
"Thánh kiếm: Thiên Khung Kiếm."
"Công pháp sơ cấp «Vô Lượng Kinh»."
Liền tù tì ba phần thưởng, món nào cũng vô cùng phong phú.
Nhất là hai món sau.
Ngay cả Lâm Thần cũng khó nén được chút bất ngờ.
Thánh kiếm, rồi cả công pháp!
Không hổ là nhiệm vụ đặc biệt, phần thưởng này quá mức hậu hĩnh.
Nhiệm vụ này thật sự quá hời.
Phần thưởng bùng nổ đến mức khó tin.
Lâm Thần nhìn sang thông tin của thánh kiếm mới trước.
"Thiên Khung Kiếm: Thánh kiếm đến từ bờ bên kia trời sao, sở hữu năng lực khiến quỷ thần cũng phải kinh hãi."
"Hiệu quả: Bất kỳ kẻ nào bị Thiên Khung Kiếm đả thương đều bị giảm tốc độ di chuyển, đồng thời không thể thi triển bất kỳ chiêu thức nào."
"Cấm chiêu: Bỉ Ngạn Tù Thiên Ngục."
"Hiệu quả: Nhốt toàn bộ những kẻ bị Thiên Khung Kiếm đả thương vào khoảng hư không nơi bờ bên kia trời sao. Nơi hư không ấy không có thời gian, không có không gian, một khi đã bị cuốn vào sẽ vạn kiếp bất phục, không còn khả năng đào thoát."
Đọc xong.
Trong lòng Lâm Thần chỉ còn hai chữ để đánh giá: Quá khủng.
Thanh kiếm này chính là một nhà tù di động!
Không chỉ hạn chế hành động, nó còn phế sạch mọi chiêu thức của đối thủ.
Biến đối phương thành con cừu non mặc người xẻ thịt.
Chỉ riêng hiệu quả nội tại của Thiên Khung Kiếm đã quá đỗi cường hãn.
Huống chi còn có cấm chiêu: Bỉ Ngạn Tù Thiên Ngục!
Khoảng hư không nơi bờ bên kia trời sao, không thời gian, không không gian, bước vào rồi là hết đường trốn thoát.
"Cái nhà tù này mạnh thật."
"Dùng để đối phó với những kẻ bất tử, hoặc không thể giết chết, thì hiệu quả miễn bàn."
Hiệu quả đến mức... khiến đối phương thấy sống trên đời là một cực hình.
Không chỉ dùng với lũ quái vật bất lão bất tử.
Nó còn có thể dùng cho những kẻ mà việc giết chết chúng chẳng khác nào một sự ban ơn.
Cái chết chưa bao giờ là hình phạt thích đáng nhất.
Sống không bằng chết mới là đỉnh điểm.
Để chúng từ nay về sau mục rữa trong cõi hư không vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, chìm trong tuyệt vọng và hối hận suốt hàng vạn năm đằng đẵng!
Kiếm tốt.
Chiêu kiếm tuyệt đỉnh.
Lâm Thần cất Thiên Khung Kiếm, rồi nhìn sang môn công pháp mới toanh.
【Vô Lượng Kinh (Sơ cấp 0/100): Tăng 10 điểm tinh thần.】
"Lại là tăng tinh thần."
Mắt Lâm Thần sáng bừng lên.
Sau khi có được Cách Không Ngự Vật, Lâm Thần luôn cảm thấy tinh thần của mình không đủ dùng.
Không ngờ lúc này lại rơi ra một cuốn công pháp cộng điểm tinh thần!
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
"Tuyệt."
Hắn nghĩ tới Chúc Phúc Chi Giới.
Chẳng lẽ tỉ lệ nổ đồ kinh người lúc này có liên quan đến lời chúc phúc của chiếc nhẫn?
Rất có thể.
Tặng nhẫn cho Mộng Thiên Trúc chính là quyết định sáng suốt nhất của mình!
Dưới mức tăng phúc 350%, vận may bùng nổ!
Lâm Thần liếc nhìn số điểm kinh nghiệm hiện có.
22.000 điểm.
Tuy không nhiều lắm, nhưng để nâng «Vô Lượng Kinh» lên cấp tối đa thì thừa sức.
Lâm Thần dứt khoát ra lệnh: "Nâng kịch trần."
Hệ thống hỏi: "Tiêu hao 9.900 điểm kinh nghiệm để nâng «Vô Lượng Kinh» lên cấp tối đa, xác nhận không?"
"Xác nhận."
Điểm kinh nghiệm -9.900.
Hệ thống thông báo: "Chúc mừng ký chủ, «Vô Lượng Kinh» đã đạt cấp độ cao nhất, xin vui lòng kiểm tra."
Lâm Thần nhìn ngay vào công pháp mới.
【Vô Lượng Kinh (Thiên Hạ Vô Song):
Tinh thần vĩnh viễn tăng 500 điểm.
Tiêu hao tinh thần giảm 50%.】
"Khá đấy chứ."
Tăng thẳng 500 điểm tinh thần một cách thô bạo, rồi giảm 50% lượng tiêu hao.
Đáng sợ nhất là hiệu quả phía sau.
Điều này tương đương với việc tăng gấp đôi lượng tinh thần của mình.
Cách Không Ngự Vật giờ có thể dùng thoải mái hơn nhiều rồi!
Tâm trạng Lâm Thần rất tốt, hắn thu hết phần thưởng, mỉm cười bước tới bàn ăn.
Hắn thấy Mộng Thiên Trúc vẫn chưa động đũa.
"Không phải cô kêu đói sao, sao còn chưa ăn?"
Mộng Thiên Trúc đáp: "Đợi anh một chút."
Cô lại hỏi: "Anh xong việc chưa?"
"Xong rồi."
Lâm Thần nói: "Cô đẹp thật đấy."
Mộng Thiên Trúc: "..."
"Chúc mừng ký chủ, nhận được thêm 400% hiệu quả từ Chúc Phúc Chi Giới, thể chất, sức mạnh, tinh thần đều tăng 1.000 điểm, tốc độ tăng 25 điểm."
Lâm Thần: "?"
Vẫn có tác dụng?
Quá đỉnh rồi.
Mình biết Chúc Phúc Chi Giới rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này.
Hay là nói thêm vài câu nữa?
Lâm Thần nhìn Mộng Thiên Trúc, tuôn một tràng: "Cô dịu dàng lương thiện, đoan trang xinh đẹp, thông minh tuyệt đỉnh, hoạt bát đáng yêu, nghiêng nước nghiêng thành..."
Mộng Thiên Trúc trợn tròn mắt nhìn Lâm Thần.
Nếu ban nãy chỉ hơi ngượng ngùng.
Thì giờ đây.
Cô lại thấy rợn tóc gáy.
Đây thật sự là Lâm Thần sao?
Không lẽ bị tráo người rồi?
Hay đầu óc có vấn đề gì?
"Anh không sao chứ?"
Mộng Thiên Trúc dè dặt: "Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
Lâm Thần không nghe thấy hệ thống thông báo gì nữa.
"Quả nhiên, nịnh dồn dập một lúc thì không kích hoạt được cộng thêm."
Roma đâu thể xây xong trong một ngày.
Mới có một tiếng ngắn ngủi, chưa thể lấy thêm búp cao hơn.
Nhưng 400% cũng đã quá khủng rồi.
"Không có gì."
Lâm Thần nói: "Ăn cơm thôi."
Trong lúc ăn, Lâm Thần tiện tay xem qua thông tin về Quỷ Vương.
"Quỷ Vương xuất hiện từ một tháng trước."
"Tính đến sáu giờ chiều nay, trong phạm vi ba mươi cây số quanh Quỷ Môn Quan ở dãy Tần Sơn, đã có tổng cộng ba ngôi làng xảy ra hiện tượng toàn bộ người dân biến mất."
"Có báo cáo về việc nhìn thấy người chết sống lại."
"Ba du khách khai rằng một tháng trước từng thấy Thiên Kiếm Lương Thành xuất hiện ở Quỷ Môn Quan."
Lâm Thần lướt qua một lượt.
Hắn hỏi Mộng Thiên Trúc: "Thiên Kiếm Lương Thành là ai?"
Mộng Thiên Trúc đáp: "Là một cao thủ, một tay kiếm cừ khôi."
"Hắn học kiếm từ năm bảy tuổi, mười sáu tuổi đã rất lợi hại, nhiều người luyện kiếm lâu năm cũng không phải đối thủ của hắn."
"Sau khi Trò Chơi Kinh Dị xuất hiện, hắn lại càng như diều gặp gió, một bước lên mây."
"Hiện tại thực lực của hắn tuy chưa lọt vào hàng ngũ Thập Đại Cao Thủ, nhưng cũng chẳng kém bao xa."
"Gần đây dường như hắn muốn đột phá lên tầm cao hơn nên chạy vạy khắp nơi, không rõ đang làm gì."
Lâm Thần đặt tập tài liệu xuống.
Trực giác mách bảo, tên Lương Thành này có liên quan tới sự kiện Quỷ Vương lần này.
Mộng Thiên Trúc hỏi: "Anh thấy hắn có vấn đề à?"
"Đúng vậy."
Lâm Thần nói: "Lúc Quỷ Vương xuất hiện, hắn cũng có mặt ở đây, có uẩn khúc."
Mộng Thiên Trúc nói: "Vậy để tôi bảo người tìm hắn tới, lúc đó tra hỏi sau."
Lâm Thần gật đầu.
Hắn nhìn bữa tối, nhận ra phần cơm Mộng Thiên Trúc gọi có chút thú vị.
Phần của hắn là cơm chiên trứng, còn thức ăn trên bàn là cà tím om và đậu hũ Ma Bà.
Toàn là những món hắn thích ăn.
Cô thế mà vẫn nhớ hắn thích ăn gì.
Chẳng trách hiệu quả của Chúc Phúc Chi Giới có thể kéo thẳng lên tận 400%.
Chỉ tiếc là hương vị đồ giao tận nơi không bằng ra quán ăn trực tiếp.
Hắn liếc nhìn Mộng Thiên Trúc.
Cảnh cô ăn cơm trông hơi hãi.
Đúng chuẩn húp trọn nuốt chửng.
Cứ như mấy ngày chưa được hột cơm nào vào bụng.
Nghĩ kỹ lại thì đúng là mấy ngày rồi cô chưa ăn gì thật.
Cơm nước xong xuôi.
Lâm Thần quyết định đến một ngôi làng gần đó xem thử.
Biết đâu lại lần ra manh mối.
"Cẩn thận đấy."
Mộng Thiên Trúc không có ý định đi cùng.
Cô mệt rã rời rồi.
Suốt hai ngày qua, cô mải miết trốn chạy giữ mạng, chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi tử tế.
