Chương 621
Chương 621: Tồn tại sánh ngang Ma Chủ, hắn là ai
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tô Vũ dẫn Lâm Thần lên mặt thành.
Đứng ở đây có thể nhìn thấy chiến trường phía xa, khói đặc mù mịt, lửa cháy ngút trời, còn có không ít người đang đánh nhau.
Cô cau mày nói: "Thật ra muốn xâm lăng không chỉ có ma tộc, mà còn cả yêu tà và quỷ quái."
"Kẻ địch quá nhiều chủng loại, chúng tôi cũng khó mà chống đỡ."
Cả tòa thành chỉ có vài nghìn người.
Còn đối thủ lại vô cùng vô tận.
Nhiều người có mặt ở đây đã nhiều ngày không được chợp mắt.
Muốn thay phiên nhau ra trận cũng không làm được!
Ngay lúc Tô Vũ than thở.
Ầm!
Phía xa bỗng có một luồng yêu khí ngút trời bốc lên.
Tô Vũ nhìn thấy, sắc mặt biến đổi dữ dội.
"Không xong rồi!"
"Có đại yêu nghìn năm!"
Đại yêu nghìn năm, phải là cảnh giới Lục Địa Thần Tiên trở lên mới đủ sức chống cự.
Tô Vũ định lao qua đó ngay.
Nếu mặc kệ, một con đại yêu nghìn năm có thể khiến vô số cao thủ nhân tộc bỏ mạng.
Lúc này mỗi một cao thủ đều vô cùng quý giá.
Nhân tộc vốn đã yếu thế, mất thêm cao thủ sẽ càng dậu đổ bìm leo.
Tuyệt đối không thể sơ sẩy!
Nhưng chưa đợi Tô Vũ nhấc chân.
Lâm Thần đã đưa tay cản cô lại.
"Để tôi."
Mỗi một con yêu ma quỷ quái ở đây đều là kinh nghiệm.
Kiếm Khởi Phong Lam có lên được cấp tông sư hay không, trông cả vào đợt này!
Lâm Thần tung người nhảy lên, vọt thẳng lên không trung chiến trường.
Nơi này.
Rất nhiều cao thủ nhân tộc đang tháo chạy.
"Mau về thành!"
"Đại yêu nghìn năm đến rồi, chạy mau!"
"Đừng ở lại đây nữa, chết đấy."
Phía yêu ma cười vang sảng khoái.
"Chạy đi, chạy đi."
"Tự thấy chạy được thì cứ thử xem."
"Lũ kiến cỏ, bắt đầu vùng vẫy lần cuối đi!"
Một con yêu tà toàn thân đen nhánh, trên đầu mọc sừng nhọn, sải bước lớn đi về phía tòa thành.
Quanh hắn yêu khí cuồn cuộn, đã ngưng tụ thành thực chất.
Như thể chỉ cần chạm vào làn yêu khí này là sẽ chết thảm!
"Tòa thành rách nát này."
"Hôm nay tao sẽ đạp nát."
Hắn to lớn dị thường, nghênh ngang vô cùng, đôi mắt sáng quắc.
Hắn một bước vượt trăm mét, không ai cản nổi.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Con yêu tà khựng bước, bỗng ngẩng phắt đầu!
Lâm Thần tựa thiên thạch rơi thẳng từ trên trời xuống.
Ầm!
Một tiếng nổ chấn động.
Lâm Thần đáp xuống, dộng thẳng vào vị trí cách đại yêu trăm mét.
Hai chân dẫm mạnh.
Khoảnh khắc Lâm Thần thực sự chạm đất nơi chiến trường!
Cả chiến trường, trong phạm vi trăm dặm trước mặt hắn, đều không chịu nổi sức mạnh cuồng bạo này.
Trong chớp mắt!
Chiến trường mất đi thăng bằng.
Ầm ầm ầm!
Đất đai nứt toác, những khe nứt rộng hàng chục mét toác ra, nuốt chửng hàng trăm hàng nghìn yêu tà không thương tiếc.
Ầm ầm ầm!
Mặt đất cuộn trào, cơn chấn động dữ dội biến chiến trường thành biển lớn, đất đá dâng trào cuồn cuộn như sóng thần.
"A!"
Lại thêm hàng trăm hàng nghìn yêu ma kêu gào thảm thiết.
Bọn chúng đến cơ hội chạy trốn cũng không có, bị tầng đất bốc lên đập nát vụn tại chỗ.
Một đợt sóng đất cao hàng chục mét cuộn thẳng về phía con yêu tà mọc sừng nhọn.
Con yêu tà co rút con ngươi.
Chuyện gì thế này?
Đây là đất, hay là biển?
Trông thấy bức tường đất cuốn theo gió lốc, ôm theo vô số xác yêu ma đập tới, hắn mới bừng tỉnh.
Vù vù!
Toàn thân hắn bộc phát từng luồng hắc quang.
Tu vi nghìn năm, dốc hết ra ngoài!
"Mở cho tao!"
Hai mắt hắn bắn ra hai luồng sáng đỏ, đôi tay phủ đầy hắc khí nồng nặc, như muốn xé toạc đất trời.
Nhưng khi hai tay hắn chạm vào đợt sóng đất kia.
Rắc!
Hai tay hắn gãy lìa ngay tại chỗ.
"A!"
Hắn bị sóng đất tát thẳng vào người, lục phủ ngũ tạng nát bấy trong nháy mắt.
Sau tiếng thét thảm.
Miệng mũi con yêu tà phun máu xối xả, nôn văng cả những mảnh nội tạng vụn nát.
Ào ào ào!
Một cơn lốc xoáy cuồng loạn nổi lên giữa chiến trường, quấy đảo đất trời.
Những người đang bỏ chạy phía sau đều khựng lại.
Họ sững sờ quay đầu.
Cảnh tượng trước mắt khiến họ cả đời khó quên.
Chiến trường trước mặt vỡ vụn.
Hàng loạt yêu ma quỷ quái chết sạch, xác chết ngả nghiêng cắm dở trên mặt đất.
Con đại yêu nghìn năm vừa bộc phát toàn bộ thực lực ban nãy...
Gối hắn quỵ xuống, quỳ ở đằng xa.
Toàn thân đầy máu, hai cánh tay đã chẳng còn thấy đâu.
Sắp tắt thở đến nơi!
Xa hơn nữa.
Vẫn còn vài con yêu ma sống sót, ngắc ngoải thoi thóp, sợ hãi tột cùng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Có chuyện gì vậy?
Chúng cố nhớ lại xem rốt cuộc chuyện gì vừa diễn ra.
Một con đại yêu nghìn năm bỗng bộc phát hết sức mạnh, dẫn đại quân xông lên, nghiền ép phòng tuyến cuối cùng của nhân tộc.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một tiếng nổ long trời lở đất.
Tựa như thuở hồng hoang mở cõi.
Tiếp đó là đất rung núi chuyển, trời nghiêng đất lở, bốn bề vang dội tiếng la hét kinh hoàng.
Chờ đến khi hoàn hồn.
Yêu ma đã biến mất một nửa!
Đại yêu nghìn năm quỳ rạp dưới đất, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc!
Thứ gì vừa giáng lâm?
Dù là nhân tộc hay yêu ma, lúc này đều nín thở nhìn về phía trước.
Phía trước chiến trường có một hố sâu khổng lồ.
Giữa hố sừng sững một bóng người.
Nhìn kỹ lại.
Đó là một con người!
Lâm Thần thong thả bước ra khỏi hố, đảo mắt nhìn khắp đám yêu ma quỷ quái.
"Đỡ không nổi một đòn của tôi mà còn đòi công thành, nằm mơ."
Toàn bộ yêu ma và con người đều bủn rủn chân tay.
Cao thủ từ xó nào chui ra thế này?
Mạnh đến mức này sao?
Một cú giẫm đạp nát ba nghìn ba trăm yêu ma.
Nhiều con yêu ma đứng không vững nữa, ngã rụi xuống đất.
Những cao thủ loài người phía sau cũng quỳ rạp.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang hò reo.
"Lâm Thần đỉnh vãi!"
"Vãi chưởng, uy lực cú giẫm này đúng là Thiên Hạ Đệ Nhất!"
"Tôi biết Lâm Thần mạnh rồi, nhưng không ngờ anh ấy lại mạnh đến mức này!"
"Lâm Thần, người tạo ra vô số kỳ tích, căn bản không thấy được giới hạn đâu!"
Ánh mắt Lâm Thần rơi vào con yêu tà nghìn năm.
Bước ra một bước, Tinh Hà Đảo Chuyển.
Vút!
Lâm Thần xuất hiện ngay trước mặt con yêu tà.
Đại yêu nghìn năm ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Lâm Thần.
Khoảng cách ngay trước mắt.
Hắn cảm nhận rõ ràng luồng uy áp nghẹt thở ấy.
Ngang hàng Ma Chủ!
Tim hắn đập loạn, chẳng phải bảo nhân tộc yếu nhất sao, cớ sao lại xuất hiện một cường giả như thế này?
Cường giả có thực lực không hề thua kém Ma Chủ!
"Không!"
Hắn không thể chấp nhận kết cục này.
Mình lại thua dưới tay con người?
Không thể nào!
Giữa lúc hắn suy sụp, Lâm Thần đưa tay bóp chặt đầu hắn.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn.
Đại yêu nghìn năm nổ tung dữ dội, từ đầu tới chân nát bét không chừa một mẩu.
Thấy đại yêu nghìn năm mất mạng.
Đám yêu ma đằng xa run rẩy toàn thân, lần lượt sực tỉnh, vừa gào thét vừa lồm cồm bò dậy.
Rồi bò lê bò càng chạy về phía xa.
Lâm Thần sao có thể để đống điểm kinh nghiệm này chạy thoát?
Nhưng chưa đợi hắn ra tay.
Phía sau bỗng vang lên hàng loạt tiếng hô hào phấn khích.
"Xông lên!"
"Giết!"
Một đám người chạy vụt qua cạnh Lâm Thần, lao đi truy sát yêu ma.
Lâm Thần: "Cướp mạng?"
Một người dừng lại bên cạnh Lâm Thần.
"Đa tạ tiền bối ra tay!"
"Chuyện còn lại cứ giao cho đám vãn bối chúng tôi xử lý!"
Dứt lời, gã cũng vừa hò hét vừa đuổi theo đám yêu ma kia.
Lâm Thần: "..."
Đông người thật.
Hắn dứt khoát niệm Tĩnh Tâm Chú.
Như vậy, đám người kia diệt yêu ma thì hắn cũng tính là có tham gia chiến đấu, yêu ma coi như do hắn tiêu diệt.
Tất cả bọn họ đều biến thành dân làm thuê cho Lâm Thần.
Lao động miễn phí tự dâng tận miệng, dại gì không nhận!
Tô Vũ và Tiểu Thanh vội chạy tới.
Hai người gấp gáp hỏi: "Lâm tiền bối, anh không sao chứ?"
