Chương 753
Chương 753: Boss cuối, còn có thi thể của người cuối cùng
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lại thấy mê cung, Lâm Thần cạn lời.
"Lũ này bị ám ảnh bởi mê cung à?"
Hắn sải bước tiến lên. Ầm!
Bức tường nổ tung.
Hắn không dừng bước, nhanh chóng tới khu vực trung tâm mê cung.
Đó là một khoảng không gian rộng lớn.
Giữa đại sảnh đặt một bệ cao, bên trên có cỗ quan tài.
Xung quanh quan tài cắm đầy nến trắng.
Dưới chân nến là một mảng đỏ tươi.
Không rõ là sáp nến chảy ra hay là máu.
Ai nằm trong quan tài?
"Kẻ đứng sau."
"Hay là người mới của Liệp Ma Nhân?"
Lâm Thần không hề căng thẳng, sải bước đi tới.
Đã đến gần.
Sắp nhìn thấy bóng hình bên trong.
Nhưng ngay lúc đó!
Vù vù!
Một luồng gió đen đột ngột thổi tắt vô số ngọn nến, lao thẳng về phía Lâm Thần.
Lâm Thần dừng bước, trở tay vung lên.
Vù!
Một luồng cuồng phong mạnh mẽ hơn quét ra.
Gió tụ lại trên mặt đất, chớp mắt đã biến thành cơn lốc dữ dội.
Cơn lốc rít gào đâm sầm vào luồng gió đen.
Trong tích tắc.
Gió đen tan biến.
Lâm Thần nói: "Đã tới rồi, còn trốn tránh làm gì?"
Dứt lời.
Một luồng sương đen lao ra từ bóng tối, ngưng tụ thành hình người cách Lâm Thần không xa.
Lâm Thần đánh giá đối phương từ trên xuống dưới.
Nhìn như một người đàn ông.
Da người này trắng bợt, mắt đen ngòm, toàn thân bốc ra hơi thở chẳng lành.
Kiểm tra thông tin!
【Danh xưng: Hắc Lão Phụ
Chủng tộc: Quỷ quái
Thể chất: 127
Sức mạnh: 98
Tốc độ: 20
Tinh thần: 209
Thông tin: Vợ của chủ trang viên, tự hiến tế bản thân cho địa ngục, biến thành lệ quỷ hùng mạnh, nhưng vài ngày trước đã bị một tân binh Liệp Ma Nhân đánh bại.
Lúc sắp hồn phi phách tán, ngay khoảnh khắc tân binh Liệp Ma Nhân chuẩn bị rời khỏi trang viên.
Ả cưỡng ép nhập xác, giết chết tân binh Liệp Ma Nhân rồi chiếm đoạt thân xác này!】
Đọc xong thông tin.
Được rồi.
Lâm Thần đã biết thi thể của tân binh Liệp Ma Nhân ở đâu.
Ngay trước mắt.
Lâm Thần nhìn Hắc Lão Phụ: "Thân xác này không thuộc về mụ."
"Rời khỏi đó ngay."
Hắc Lão Phụ im lặng.
Ả cho rằng bản lĩnh mình ngập trời, hạng người trần mắt thịt chẳng đủ tư cách để ả mở miệng.
Việc ả cần làm chỉ là giết chết kẻ này.
Vút!
Hắc Lão Phụ động thủ.
Ả vừa nhúc nhích, hắc khí cuồn cuộn bốc lên, khiến tốc độ thoạt nhìn cực kỳ nhanh.
Tay ả hóa vuốt sắc, đâm thẳng vào cổ họng Lâm Thần.
Ả nghĩ người đàn ông trước mắt không thể né được.
Con người này chết chắc rồi!
Ả tưởng như đã thấy trước cảnh tượng tiếp theo.
Nhưng ngay giây sau.
Bốp.
Một tiếng vang trầm đục.
Động tác của Hắc Lão Phụ khựng phắt lại.
Bởi vì Lâm Thần đã nắm chặt lấy bàn tay đang đâm tới!
Điều khiến ả kinh hãi hơn là!
Ả tận mắt thấy làn khí đen trên tay mình đang bị bàn tay Lâm Thần nuốt chửng nhanh chóng!
Hắc khí biến mất với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Còn hai tay Lâm Thần thì sao?
Đang phát sáng!
Đôi tay hắn càng lúc càng sáng rực!
Hắc Lão Phụ chết lặng.
Chuyện này là sao?
Người đàn ông trước mắt biến sức mạnh bóng tối của ả thành sức mạnh quang minh của hắn?
Không thể nào.
Sao có thể có chuyện quái đản này?
Lâm Thần hút trọn lực công kích vừa rồi, sau đó, trả lại!
"Phản Bản Quy Nguyên!"
Năm lần uy lực, bắn ngược toàn bộ.
Ầm!
Bạch quang bùng nổ, hắc khí xé toạc.
"A!"
Hắc Lão Phụ trúng trọn đòn đánh, mượn thân xác đàn ông gào lên tiếng thảm thiết của đàn bà.
Cả người bay ngược ra một quãng rất xa.
Rầm!
Ả va mạnh vào một cây cột xi măng, cột gãy đôi tại chỗ.
Cốt thép bên trong biến dạng.
Tiếp đó ả bật khỏi thân cột, lăn lông lốc mấy vòng dưới đất.
"Khục khục khục."
Hắc Lão Phụ chật vật bò dậy.
Lúc này ả cảm thấy khắp người đau nhức.
Thân xác như sắp rã rời.
"Chỉ có thế thôi à?"
Lâm Thần cười nhạt: "Vừa rồi không thèm mở miệng, tôi còn tưởng mụ là cao thủ thế nào."
"Hóa ra chỉ là giả vờ."
Vừa nói.
Hắn vừa bước về phía quan tài.
Tới bên quan tài, nhìn vào trong.
Nằm bên trong là một xác ướp phụ nữ khô quắt.
"Cái này là mụ?"
Lâm Thần vươn tay chộp về phía xác chết.
Thấy cảnh đó, Hắc Lão Phụ lập tức lao về phía Lâm Thần.
Lâm Thần chẳng thèm liếc nhìn.
Thẳng tay tung chiêu: "Phản Bản Quy Nguyên."
Lần này chọn sóng xung kích!
Ầm!
Một luồng khí lãng nổ tung quanh người Lâm Thần.
Hắc Lão Phụ vừa lao tới đã tông thẳng vào, lại bị hất văng ra ngoài.
"A!"
Bịch bịch.
Ả rơi xuống đất, nảy lên hai cái.
Lâm Thần lôi cái xác ra vứt thẳng xuống đất, rồi giẫm chân lên.
"Cho mụ cơ hội cuối cùng."
Lâm Thần nói: "Rời khỏi thân xác đó mau."
Hắc Lão Phụ gượng đứng dậy: "Vậy trả xác lại cho tao."
"Bằng không tao sẽ hủy nát xác thằng này!"
Lâm Thần đảo mắt.
"Tùy mụ thôi."
"Nhiệm vụ của tôi ở đây chỉ là cố tìm thấy người."
"Một thi thể nguyên vẹn hay nát bấy thì với tôi cũng chẳng khác gì nhau."
Keng!
Lâm Thần triệu hồi Kính Hoa Kiếm.
Kính Hoa Tuyết Nguyệt rất thích hợp để đối phó lũ yêu ma quỷ quái này.
Một kiếm chém xuống.
Bất kể thứ gì nhập xác cũng phải tách ra, rồi bị nhốt trong ảo mộng bọt bèo, mặc người định đoạt.
Thấy Lâm Thần tuốt kiếm, Hắc Lão Phụ kinh hãi.
Chẳng lẽ kẻ này định hủy hoại xác của ả?
Không được!
Một khi thân xác bị hủy, ả cũng sẽ chết!
"A!"
Ả thét lên, lao vào liều mạng với Lâm Thần.
Lâm Thần nhìn ả, chuẩn bị thử nghiệm Phản Bản Quy Nguyên uy lực gấp mười lần.
Keng!
Vuốt sắc của Hắc Lão Phụ va vào Kính Hoa Kiếm.
Tia lửa bắn tung tóe.
Một luồng ánh sáng mạnh đột nhiên phóng chiếu ra từ thân kiếm.
Ánh sáng lập tức tản ra, biến thành một khung hình.
Bên trong hình ảnh, người Liệp Ma Nhân trẻ tuổi đang hành động, đó là những việc anh ta đã làm trước khi bị nhập xác.
Lâm Thần nhìn về phía ảo ảnh.
Mọi hành động của chàng Liệp Ma Nhân trẻ trong mấy ngày qua đều hiện rõ mồn một.
Anh ta bị chủ trang viên quay như chong chóng.
Chạy khắp nơi tìm chìa khóa, mở hết cánh cửa này tới cánh cửa khác.
Anh tìm thấy một cuốn sách trong phòng khách, trên đó ghi chép vài việc, bao gồm sự tồn tại của Hắc Lão Phụ.
Muốn đánh bại Hắc Lão Phụ, phải tìm đủ bốn món thần khí.
Mặt nạ quạ đen, gậy đầu lâu, hộp nhạc và sách ma đạo.
Mặt nạ quạ đen đã khống chế một vị tiền bối, nhưng người đó dựa vào ý chí kiên cường đã đồng quy vu tận với nó.
Còn lại ba món thánh vật.
Chàng Liệp Ma Nhân trẻ tìm kiếm khắp nơi, lật tung cả hai tầng trên lầu cùng mê cung dưới lòng đất của trang viên.
Anh tìm được mọi chìa khóa, mở ra mọi cánh cửa.
Ở mê cung giá gỗ tầng hai, từng bị quái vật khổng lồ truy sát.
Cũng từng bị lũ tiểu quỷ trêu đùa trong phòng ăn tầng một.
Anh từng run rẩy trốn sau một chiếc kệ hàng, cầu nguyện con quái vật to lớn kia không thấy mình.
Trải qua muôn vàn gian khổ.
Cuối cùng anh cũng tìm đủ ba món thần khí còn lại, phá hủy toàn bộ.
Phá hủy bốn đại thần khí xong, anh tới ngục tối, tìm thấy xác của Hắc Lão Phụ.
Sau đó, để châm đuốc thiêu rụi xác ả.
Anh lại chạy khỏi mê cung, trở về tầng một, làm một cây đuốc rồi châm lửa nơi lò sưởi.
Cuối cùng, dưới sự truy sát ráo riết của Hắc Lão Phụ, anh đã châm lửa thiêu được xác mụ.
Thành công rồi sao?
Anh sống sót rồi ư?
Khi anh ngỡ mọi chuyện đã kết thúc.
Ngay khoảnh khắc anh đẩy cánh cửa phòng ra.
Hắc Lão Phụ lao vút từ ngục tối lên, tước đoạt mạng sống của anh.
Hình ảnh dừng lại ở đó.
Lâm Thần xem xong.
Hắn im lặng hồi lâu.
