Chương 757
Chương 757: Mời các ngươi xem pháo hoa
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lâm Thần tiến một bước, chúng lùi ba bước.
Cuối cùng chẳng còn chỗ mà lùi.
Thấy Lâm Thần vẫn bước tới, một con ác quỷ quyết định liều mạng.
"Aaa!"
Hắn gào lên rồi lao thẳng về phía Lâm Thần.
Lâm Thần cầm song kiếm, đâm xuyên người hắn.
Ngay sau đó tung một cước.
Bốp!
Xác ác quỷ bay ngược ra sau, đập thẳng vào đám đồng loại.
"Xông lên!"
"Đoạt lại căn cứ phóng!"
Phía sau bất chợt vang lên tiếng gào thét của con người.
Một nhóm người xông vào.
Họ cầm đủ loại vũ khí, súng đạn, thậm chí cả ống thép lẫn dao rựa đều đem ra dùng.
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến.
Thậm chí, họ đã sẵn sàng bỏ mạng tại đây.
Nhưng kết quả thì sao.
Vừa vào tới nơi, họ đã thấy một con ác quỷ thét thảm bay ngược ra ngoài.
Rồi sau đó.
Toàn thân con ác quỷ đó phát ra luồng bạch quang chói lòa.
Chói đến mức bỏng rát mắt người nhìn.
Ầm!
Một tiếng nổ chấn thiên.
Con ác quỷ nổ tung ngay giữa không trung!
Uy lực khủng khiếp.
Cuồng phong càn quét khắp sân, tường thép bao quanh căn cứ phóng bị nổ tan tác.
Dù cách cả trăm mét, họ vẫn bị gió mạnh hất ngã.
Mấy người bị hất văng xuống đất.
Vài người khác không tài nào mở nổi mắt.
Ầm ầm ầm!
Hàng loạt tiếng nổ rền vang.
Vụ nổ đã lan rộng!
Cả đám ác quỷ bên cạnh đều nổ tung theo.
Uy lực lập tức chồng chéo, tăng vọt.
Ầm!
Cuối cùng.
Một đám mây hình nấm từ từ bốc lên.
"Á!"
Đám người đứng cách trăm mét bị gió bão hất tung lên trời.
Họ rơi xuống nền đất cách đó năm sáu mét, hồi lâu không gượng dậy nổi.
Khó khăn lắm mới lồm cồm bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều chết sững.
Dưới đất xuất hiện một cái hố sâu hoắm.
Trong hố tỏa ra luồng nhiệt kinh hồn, không khí méo mó biến dạng.
Mà ngay phía trước miệng hố, có một người đàn ông đang đứng.
Hắn quay lưng về phía mọi người, bất động.
Đám người nhìn nhau, nuốt khan một ngụm nước bọt, run rẩy bước lại gần.
"Đại... đại ca!"
Có người thăm dò gọi khẽ.
Lâm Thần quay người lại, nhìn thấy nhóm người "vũ trang tận răng" này.
"Mấy người đến muộn quá đấy."
Mười phút rồi.
Hắn đã dọn sạch ác quỷ trong cả căn cứ phóng, đám người này mới mò tới.
Chẳng ai dám nói thêm câu nào.
Bởi đập vào mắt họ, mặt đất la liệt xác ác quỷ.
Ở đây chỉ có đúng một người đang đứng.
Nhất định là người đàn ông trước mắt này đã tiêu diệt đám quái vật...
Cuối cùng, một ông lão tóc bạc trắng bước ra.
Ông căng thẳng hỏi: "Cậu em, cậu đánh bại lũ ác quỷ này sao?"
Lâm Thần gật đầu.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Ông lão kích động tới mức lắp bắp.
"Cậu đã đoạt lại phi thuyền."
"Cậu có muốn làm thuyền trưởng không, chúng tôi có thể nhường chức đó cho cậu!"
Lâm Thần lắc đầu.
"Tôi không đi, tôi muốn ở lại đây."
Mọi người đều ngẩn ra.
Muốn ở lại hành tinh dầu sôi lửa bỏng, bị địa ngục xâm lược này ư?
Chuyện này...
Ai nấy đều xúc động.
Đây là loại tinh thần gì chứ?
Xả thân vì người!
Phát khóc mất thôi.
Lâm Thần bảo: "Mấy người đừng lãng phí thời gian nữa, mau lên thuyền mà chạy đi."
Ông lão vẫy gọi mọi người, bảo họ đi vào trong căn cứ phóng.
Trước khi rời đi, tất cả đều cúi gập người thật sâu trước Lâm Thần.
Ông lão nói câu sau cùng: "Cậu em, bảo trọng!"
Khi mọi người đã lên phi thuyền, ông lão phát thanh một lần nữa, giục mọi người cố gắng chạy tới.
Phi thuyền đã được đoạt lại, sắp sửa xuất phát.
Lần này, không chỉ người sống sót nhận được phát thanh, mà lũ ác quỷ cũng nghe thấy.
Từng bầy ác quỷ ùn ùn kéo đến.
Nhìn kết quả quét từ radar, người trong phi thuyền sợ chết khiếp.
"Trời đất ơi, ít nhất có ba nghìn con đang lao tới!"
"Sao lại có nhiều ác quỷ đến thế?"
"Có cần khởi động phi thuyền ngay không, liệu có kịp không?"
Bọn họ cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng.
Nhưng đúng lúc này.
Ầm!
Tiếng nổ từ bên ngoài vọng vào.
Ông lão lập tức kết nối với những camera còn hoạt động ngoài kia, rồi nhìn thấy Lâm Thần.
Cùng với...
Giữa đám quái vật đang liên tục phát nổ.
Lâm Thần cầm song kiếm, đứng trên một bức tường đổ nát, đầy hứng thú nhìn vụ nổ phía trước.
Uy lực nổ cực kỳ ghê gớm.
Một con nổ là kích nổ cả đám xung quanh.
Vụ nổ tựa như ngọn lửa bùng lên giữa đồng cỏ khô.
Nhanh chóng lan ra bốn phía.
Chưa đầy mười giây.
Nửa số ác quỷ đã bị nổ chết tươi.
Chúng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị sóng xung kích cuốn lấy, hất tung lên trời, rồi lại biến thành những quả bom mới.
Lâm Thần liếc mắt nhìn.
Trong đó có hai con ác quỷ thể chất vượt mốc 100.
Chúng rất mạnh.
Lại có thể đỡ được một vụ nổ!
Nhưng đến vụ nổ thứ hai, chúng không gượng nổi nữa, nổ tung theo.
Đã vậy, uy lực nổ từ chúng còn khủng khiếp hơn.
Uy lực lẫn phạm vi đều gấp hơn mười lần những vụ khác!
Một phát nổ quét sạch bách trong vòng bán kính trăm mét.
"Nổ dây chuyền, khá đấy chứ."
Kích hoạt đơn giản, uy lực kinh người, chỉ cần chém hai kiếm là phát động được.
Thậm chí chẳng cần chém chết.
Chưa đầy một phút, tiếng nổ dứt hẳn.
Vì toàn bộ ác quỷ đã bị nổ chết sạch.
Trong phi thuyền.
Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, rất lâu không nói nên lời.
Bởi vào giây phút này, sâu thẳm trong lòng họ như có cả vạn con voi ma mút giẫm đạp qua.
Chấn động tột cùng.
Cả đời này, dốc hết những gì từng học, họ cũng không tài nào tìm ra nổi một từ để hình dung cảnh tượng trước mắt.
Ngôn từ đã chẳng thể diễn tả nổi nỗi kinh hoàng trong lòng họ!
Thậm chí, họ còn thấy chuyện này thật phi lý, như ma thuật.
Khi tiếng nổ lắng xuống, Lâm Thần thấy rất nhiều người đang vội vã chạy tới.
Đều là người đến để lên phi thuyền.
Lâm Thần không để ý tới họ, hắn đang đợi quái vật.
Nhưng mãi đến khi phi thuyền cất cánh, Lâm Thần vẫn chẳng đợi được con quái nào mới.
Lúc này.
Xoẹt xoẹt.
Máy vô tuyến trên một chiếc xe trước mặt Lâm Thần phát ra âm thanh.
"Phi thuyền sắp cất cánh."
"Những ai chưa tới, không cần đến nữa."
"Sau cùng..."
"Tin nhắn này xin gửi tới ngài thần linh."
"Nếu ngài muốn tiêu diệt ác quỷ, tại căn cứ di động ở Nam Hải có một thủ lĩnh ác quỷ."
"Hắn khống chế toàn bộ ác quỷ trên hành tinh này."
Đoạn phát thanh kết thúc.
Ầm ầm ầm ——
Trong căn cứ phóng, tiếng gầm rú của phi thuyền vang rền.
Phi thuyền sắp bay lên.
Lâm Thần quay lại nhìn phi thuyền, ngọn lửa khổng lồ phụt ra đẩy nó từ từ bay lên không trung.
Cuối cùng khuất dạng trên bầu trời.
Lâm Thần dõi mắt nhìn phi thuyền biến mất, rồi ngẫm lại lời nói vừa rồi.
Nam Hải.
Lâm Thần khẽ cười, chuyến này đáng giá đấy.
Thủ lĩnh ác quỷ.
Nghe là thấy bộn điểm kinh nghiệm rồi.
Lao thẳng tới đó thôi!
Lâm Thần bảo hệ thống khóa mục tiêu, rồi bay về phía căn cứ di động ở Nam Hải.
Nửa giờ sau, hắn tới gần mục tiêu.
Từ đằng xa đã thấy một con tàu khổng lồ.
Nhưng lúc này, mấy xúc tu bạch tuộc khổng lồ đen sì từ đáy biển vươn lên, siết chặt lấy con tàu.
Trên boong tàu rải rác rất nhiều thi thể con người cùng lũ ác quỷ đang lượn lờ.
Rầm.
Lâm Thần đáp xuống, boong tàu lập tức lõm hẳn một mảng.
Đám ác quỷ xung quanh bị chấn văng ra ngoài.
Những con ác quỷ ở đằng xa đồng loạt nhìn về phía Lâm Thần.
Thấy Lâm Thần, mắt con nào con nấy sáng rực lên, lũ lượt lao tới.
Con người thơm ngon!
Lâm Thần cười nhạt, giờ xem pháo hoa đến rồi!
Keng!
Song Tử tuốt vỏ.
Trên con tàu, những vụ nổ dữ dội lại bùng lên.
Cả con tàu khổng lồ rung lắc dữ dội vì dư chấn vụ nổ, tựa như có thể chìm xuống bất cứ lúc nào.
