Chương 763
Chương 763: Vì gia viên của chúng ta, ta nhất định phải đánh bại ngươi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Còn ai nữa?
Trong thoáng chốc, lũ ác ma không con nào dám liều mạng xông lên.
Chúng thu lại toàn bộ vẻ coi thường, cảnh giác quan sát Lâm Thần.
Tên con người này trông không có gì ghê gớm, nhưng khẩu shotgun trong tay hắn thì không tầm thường.
Có thể bắn chết một con ác ma man ngưu chỉ bằng một phát.
Nếu mất súng, hắn chắc chắn chỉ là phế vật.
Rào rào.
Lũ ác ma đang tụ lại bắt đầu từ từ tản ra bốn phía.
Chúng định tấn công Lâm Thần từ mọi hướng.
Súng có lợi hại đến đâu cũng chỉ có một khẩu.
Chỉ cần bắn trượt hoặc bắn hụt, mạnh mấy cũng vô dụng.
Kẻ này chắc chắn phải chết!
Bịch!
Tiếng bước chân vang lên.
Một con ác ma man ngưu xung phong trước tiên.
Chúng là những tồn tại cao quý bậc này, loài người hèn mọn sao có thể giết chết chúng?
Huống chi còn giết liên tiếp hai con?
Nhất định phải vặn đầu tên này xuống làm bóng đá!
Thấy ác ma man ngưu lao lên, những con khác lập tức bám theo.
Con thì bay lên trời định tập kích từ trên cao, con thì độn xuống đất hòng đánh lén từ bên dưới.
Chỉ trong chớp mắt.
Tứ phía đều là kẻ địch!
Lâm Thần cầm shotgun, lập tức nhắm thẳng vào con ác ma man ngưu đang lao tới.
Nhưng chưa kịp bóp cò!
Phía bên phải hắn chợt lóe lên một vệt chớp đen.
Không.
Không phải tia chớp.
Đó là một con ác ma.
Thân thể nó đen kịt, mọc sáu chân, khi lao đi nhanh như điện xẹt.
Xuất phát sau nhưng đến trước!
Nó định tập kích đúng lúc Lâm Thần tấn công ác ma man ngưu!
Lâm Thần lập tức chuyển họng súng, chĩa thẳng vào mặt con ác ma đang chồm tới.
Đoàng!
Đầu con ác ma nổ tung, thi thể theo quán tính lao tiếp về phía trước, sượt qua mặt Lâm Thần rồi đổ ập xuống đất, văng ra một vũng máu.
Xử lý xong kẻ tập kích, Lâm Thần quay đầu nhìn về phía ác ma man ngưu.
Không kịp rồi!
Ác ma man ngưu đã áp sát trước mặt Lâm Thần.
Thân hình đồ sộ đổ xuống cái bóng khổng lồ, bao trùm lấy hắn.
Đứng trước nó, Lâm Thần chẳng khác nào chiếc thuyền con giữa biển khơi!
Vù!
Cuồng phong rít gào.
Đó là nắm đấm của ác ma man ngưu đang tụ lực.
Không khí cuồn cuộn dồn về phía nắm đấm, kéo theo một cơn lốc xoáy.
Phành phạch.
Vạt áo Lâm Thần phần phật tung bay.
Gió ngưng.
Tụ lực xong!
Không gian rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.
Ngay sau đó.
Ầm!
Ác ma man ngưu tung một quyền, luồng gió vừa hút vào nổ tung dữ dội, mặt đất quanh Lâm Thần nứt toác trong tích tắc, cát đá bay mù mịt.
Tóc hắn bị thổi dựng đứng cả lên!
Cú đấm nện thẳng vào mặt Lâm Thần.
Bốp!
Không khí chung quanh chấn động, gợn sóng lan tỏa.
Rắc.
Mặt đất dưới chân Lâm Thần sụt xuống, hắn bị nện lún sâu vào lòng đất.
Nhưng cổ hắn không hề lệch đi dù chỉ một chút!
Ác ma man ngưu nhấc tay, thu nắm đấm về, chờ đợi cảnh tượng thảm hại của người đàn ông trước mắt.
Thế nhưng đập vào mắt nó lại là họng súng shotgun.
Lâm Thần giơ súng, nhắm thẳng vào nó.
Ác ma man ngưu kinh hãi tột độ, lũ ác ma xung quanh cũng giật thót.
Một đấm nặng như thế mà không khiến hắn trầy xước chút nào?
Sao có thể như vậy?
Cơ thể tên này đúc bằng bê tông cốt thép à?
Lâm Thần chuẩn bị bóp cò.
Rắc.
Bất chợt, mặt đất dưới chân hắn sụt rỗng, cả người rơi thẳng xuống dưới.
Con ác ma đào đất ban nãy đã khoét rỗng chỗ Lâm Thần đứng, nó lôi hắn xuống lòng đất, định xử lý hắn ở bên dưới.
Thấy vậy, ác ma man ngưu mới thở phào một hơi.
Suýt chết.
May mà đồng bọn ra tay kịp lúc cứu mạng.
Bây giờ tên con người đó bị kéo xuống dưới đất, chắc chắn không sống nổi nữa chứ?
Không thể nào sống sót được nữa đâu nhỉ?
Toàn bộ ác ma đều nhìn chằm chằm xuống đất, tự hỏi tên kia giờ ra sao rồi.
Uỵch!
Dưới lòng đất bỗng truyền lên một tiếng trầm đục.
Tiếp đó mặt đất rung chuyển một nhịp.
Một mô đất hơi nhô lên rồi lại sụt lún xuống.
Ác ma dưới lòng đất ra tay rồi sao?
"A ha ha."
"Thế này thì tên kia chết chắc rồi nhỉ?"
"Chết tốt lắm."
"Mong là chết coi được một chút, tao còn muốn nếm thử vị của nó."
Đám ác ma đứng bên trên cười nói rôm rả.
Đúng lúc này.
Oành!
Mặt đất phát nổ, một bóng đen bắn vọt từ dưới đất lên tận trời cao.
Toàn bộ ác ma lập tức im bặt, vô thức ngước nhìn lên.
Lộp bộp.
Đất đá rào rào rơi xuống.
Đám ác ma nheo mắt nhìn bóng đen trên không trung, là tên con người ban nãy sao?
Nhưng nhìn vóc dáng thì không giống lắm.
Thể hình nó không cao lớn như con người, đôi tay lại cực kỳ vạm vỡ với những móng vuốt cùn dày cộp.
Trông hệt như một con chuột chũi.
Dưới ánh mắt của lũ ác ma, bóng đen rơi xuống rất nhanh.
Bịch!
Một tiếng vang trầm đục.
Bóng đen nện thẳng xuống trước mắt cả bọn.
Nhìn kỹ lại.
Lũ ác ma chết sững.
Bởi vì kẻ nằm trên đất lại là ác ma chuột chũi, chính là kẻ vừa kéo Lâm Thần xuống lòng đất!
Nhưng hiện giờ, nó đã chết!
Đến xác cũng bị đánh văng ra ngoài.
Tên con người đâu?
Trong khoảnh khắc, tim của toàn bộ ác ma đều vọt lên tận cổ họng.
Chúng dáo dác nhìn quanh.
Đâu rồi?
Tên đó đang ở đâu?
Phập!
Bất thình lình, một bàn tay thò lên từ lòng đất, chộp chặt lấy xác ác ma chuột chũi.
Rồi ngay trước mắt tất cả ác ma.
Xoạt.
Cái xác bị kéo tụt xuống lòng đất.
"Á!"
Đám ác ma thấy cảnh này đều giật nảy mình.
Vì cảnh tượng quá mức rợn người.
Ở dưới kia rốt cuộc là người hay quỷ?
Bục.
Đất sụt xuống, dưới ánh mắt kinh hãi của lũ ác ma, Lâm Thần thong thả bước ra từ đống bùn đất.
Đúng ngay vị trí ác ma chuột chũi vừa bị lôi xuống!
Ác ma chuột chũi đã biến thành bậc thang lót chân cho hắn!
Những con ở gần Lâm Thần vội vã lùi lại, không dám đứng quá sát hắn.
Bỗng có con hét lên: "Nhìn kìa, người nó không dính một hạt bụi nào!"
Cả lũ nhìn lại.
Đúng thật!
Tên con người trước mắt vẫn áo trắng như tuyết, chẳng vướng một chút bụi trần.
Cứ như thể hắn chưa từng chui xuống đất bao giờ!
Đám ác ma ngơ ngác cả người.
Làm sao mà làm được thế này?
Ngay cả chúa tể Địa ngục, ngài Satan cũng khó lòng làm được chuyện này.
Ánh mắt Lâm Thần lướt qua từng con ác ma có mặt.
Cạch.
Tiếng lên đạn shotgun vang lên khô khốc.
Tất cả ác ma rùng mình, rốt cuộc cũng hoàn hồn!
"Mau giết nó!"
"Không thể để tên này sống tiếp trên đời!"
"Nó là mầm họa!"
Chúng đều nhận ra Lâm Thần quá mức đáng sợ, nhất định phải để máu hắn đổ tại nơi này.
Nếu không, Địa ngục sẽ phải đón nhận một thảm họa kinh hoàng!
"A!"
"Giết!"
"Giết nó!"
Đám ác ma lại lao tới lần nữa.
Một con ác ma hình kền kền lao xuống từ trên cao, quắp chặt hai vai Lâm Thần rồi tha hắn bay lên.
Đã không giết được mày dưới đất.
Vậy thả mày rơi từ độ cao trăm mét thì sao?
Ác ma kền kền lao vút lên, khi sắp chạm mốc một trăm mét, nó bỗng cảm thấy chân mình bị Lâm Thần tóm lấy.
Lâm Thần nắm chặt chân nó, giật mạnh xuống.
Ác ma kền kền mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào.
Nhưng nó cắn răng gượng lại được ngay.
"Tao nhất định phải tiêu diệt mày."
"Nếu mày còn sống, gia viên của bọn tao sẽ bị hủy diệt!"
"Dù có chết, tao cũng phải kéo mày chết chung!"
Con kền kền gào lên.
Đáp lại nó chỉ có một tiếng súng vang.
Đoàng!
Tiếng súng xé toạc tầng mây, toàn bộ ác ma bên dưới đều ngước nhìn.
Tình hình sao rồi?
Có làm tên kia ngã chết được không?
"Cố lên, người anh em có cánh!"
"Nhất định phải đánh bại con quỷ này."
