Chương 768
Chương 768: Chỉ vì một chai nước ép
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Ai lên thử sức hắn xem?"
Một ác quỷ lên tiếng hỏi.
Dứt lời, một con ác quỷ bước ra.
Hắn cao hơn ba mét, toàn thân đỏ quạch, trông như một con quái vật không có da, cơ bắp và xương xẩu đều lộ hết ra ngoài.
Xèo xèo xèo.
Khắp người hắn bốc khói trắng.
Nhiệt độ cơ thể dường như cực cao.
Hắn nhìn Lâm Thần, cười khẩy: "Con người, để xem mày có mấy cân mấy lạng."
Huỵch! Huỵch!
Hắn lao tới trước mặt Lâm Thần, tung một cú đá.
Định đạp thẳng Lâm Thần xuống đất rồi giẫm chết.
Lâm Thần không né, giơ súng nhắm thẳng vào chân con quái vật bóp cò.
Đoàng!
Chân con quái vật nát vụn ngay tức khắc.
Đầu đạn tiếp tục xuyên tới, chẳng những bắn nát chân mà còn xé toạc nửa thân mình hắn.
"Á!"
Hắn hét thảm, văng ra xa.
Cuối cùng ngã lăn lóc trên mặt đất, toàn thân co giật vài giây rồi chết hẳn.
Lâm Thần thổi làn khói trắng nơi đầu nòng, bảo: "Thời thế đổi rồi, nhãi con."
Đám ác quỷ xung quanh đều sững sờ.
Uy lực khẩu súng này có phải quá vô lý rồi không?
"Tên này không đơn giản."
"Đánh đơn lẻ chắc không ăn được, cùng xông lên đi."
Mấy con ác quỷ khôn ngoan phản ứng rất nhanh: "Tấn công từ mọi hướng, hắn trở tay không kịp là phải chết ở đây!"
Những con khác nghe vậy liền gật đầu tán thành.
"Cách hay!"
"Cứ thế mà làm!"
"Giết!"
Cả bầy ác quỷ ùa lên.
Lâm Thần không xê dịch nửa bước, nổ súng bắn chết một con ác quỷ không kịp né.
Rồi xoay người bắn thêm một phát.
Đoàng.
Con ác quỷ thứ hai gục xuống.
Sau hai phát súng, lũ ác quỷ đã áp sát, vung nắm đấm, giơ chân giáng thẳng vào Lâm Thần.
Lâm Thần lạnh lùng liếc nhìn.
Giơ tay bắt lấy một nắm đấm.
Phản Bản Quy Nguyên!
Thu!
Hóa!
Vận!
Cuối cùng, Phát!
Oành.
Một tia sáng trắng bùng nổ từ lòng bàn tay hắn.
Đòn phản trả với uy lực gấp năm lần lập tức bốc hơi toàn bộ ác quỷ nằm trên đường thẳng.
Đến tro cốt cũng chẳng còn.
Vẫn chưa xong.
Đánh trả xong, Lâm Thần mở Lĩnh vực Giảm tốc!
Ào ào ào.
Khoảng không gian này bỗng vang lên tiếng sóng biển.
Đám ác quỷ ngớ người, lấy làm lạ vì chẳng hiểu tiếng sóng từ đâu tới.
Nhưng ngay giây sau, chúng kinh hãi nhận ra động tác của mình đã chậm đi rất nhiều.
Ngay cả sức mạnh cũng dường như bị đè nén mất một nửa!
Bốp.
Một cú đấm nện trúng người Lâm Thần.
Lâm Thần chẳng thấy đau ngứa gì.
Cứ thế thay đạn ngay trước mặt đối phương, rồi chĩa súng vào đầu hắn.
Đoàng!
Con ác quỷ từ từ ngã quỵ.
Phía bên phải lại có ác quỷ lao tới, móng vuốt sắc lẹm xé toạc về phía cổ Lâm Thần.
Keng.
Âm thanh kim loại va chạm vang lên chát chúa.
Móng vuốt cào trúng cổ Lâm Thần nhưng không thể lún vào dù chỉ nửa phân.
Đừng nói tới máu.
Ngay cả một vệt xước cũng không có!
Con ác quỷ ngây người.
Lâm Thần chầm chậm quay lại, nhét nòng súng vào mồm hắn rồi bóp cò.
Phía sau lại có ác quỷ ập tới.
Hắn mọc cánh, bay thẳng tới rồi tung cả hai chân đạp vào lưng Lâm Thần.
Ầm!
Cú đạp trúng đích không lệch một li.
Lực mạnh, tốc độ nhanh đến mức làm không khí xung quanh vặn vẹo.
Nhưng...
Lâm Thần không hề nhúc nhích.
Thân hình không hề lay chuyển, chân không lùi nửa bước.
Tựa như một ngọn núi sừng sững!
Tên ác quỷ ngã nhào xuống đất, ngơ ngác nhìn Lâm Thần quay người lại.
Đoàng.
Lâm Thần đứng yên tại chỗ, đứa nào nhào tới đánh là hắn nổ súng bắn chết đứa đó.
Chưa đầy một phút.
Dưới đất đã la liệt hơn ba mươi cái xác.
Chất đống như một ngọn đồi nhỏ.
Lâm Thần đứng trên đỉnh đống xác, ánh mắt hờ hững nhìn những con ác quỷ còn sống sót.
Đám còn lại không dám tiếp tục xông lên nữa.
Từng con mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy toàn thân trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Để hạ gục Lâm Thần, chúng đã chết quá nhiều.
Nhưng kết quả thì sao?
Xác chất thành núi.
Còn Lâm Thần chẳng mảy may trầy xước!
Không biết bao nhiêu đòn đánh trút lên người hắn, vậy mà hắn chẳng hề hấn gì.
Cứ như chưa từng bị tấn công.
"Cơ thể hắn sao lại cứng như vậy?"
"Tại sao đòn của chúng ta hoàn toàn vô dụng?"
"Chẳng lẽ hắn không thể chết?"
"Ác ma, hắn là ác ma!"
Có con nhớ lại lời nữ ác quỷ vừa nói ban nãy.
Lúc đó chúng còn cười cợt.
Nhưng bây giờ, xác chết la liệt, chỉ có con người kia vẫn đứng vững, chúng không tài nào cười nổi nữa.
Đúng là ác ma thật!
Lâm Thần nhìn chúng, nói: "Các người không ra tay thì tới lượt tôi."
Đoàng.
Hắn nhảy khỏi đống xác, nã một phát thẳng vào đầu một con ác quỷ.
Con quỷ kia chết ngay tắp lự, không kịp cả hét lên một tiếng.
Đoàng đoàng đoàng.
Nhiều con sợ đến nhũn cả chân, ngồi bệt xuống đất.
Đáng sợ.
Con người quá đỗi đáng sợ.
Thật không thể tin nổi trước đây chúng lại dám ăn thịt loài người?
Ăn bao nhiêu người như thế, làm sao chúng có thể sống sót tới tận bây giờ?
"Dừng tay!"
Chợt có tiếng quát lớn vọng lại từ đằng xa.
Lâm Thần bắn gục thêm một con ác quỷ nữa rồi mới nhìn về phía trước.
Ai đang nói?
Chỉ thấy một con ác quỷ có cánh dơi, tai nhọn, mặt trắng bệch và nhe răng nanh đang bay tới.
Trông hệt như một con ma cà rồng.
Thấy con ác quỷ này, đám quỷ bên dưới thi nhau lộ vẻ mừng rỡ.
Lãnh chúa ác quỷ!
"Tốt quá rồi, là Lãnh chúa, chúng ta được cứu rồi!"
"Mau lên, xin Lãnh chúa ra tay giết chết tên người này!"
"Hắn đáng sợ quá, phải chết, phải vặn đầu hắn xuống!"
Lãnh chúa ác quỷ bay giữa không trung, cúi đầu nhìn bãi tha ma dưới đất mà nhíu mày, xót xa khôn xiết.
Bao nhiêu ác quỷ không chết trên chiến trường, lại bỏ mạng dưới tay một con người.
Thật đáng căm hận.
Rào rào.
Một toán chiến binh ác quỷ xuất hiện.
Chúng khoác chiến giáp, tay trái cầm khiên năng lượng, tay phải vác súng trường laser.
Tổng cộng ba mươi chiến binh xếp thành một hàng, họng súng chĩa thẳng vào Lâm Thần.
Lãnh chúa ác quỷ nhìn xuống Lâm Thần, cất giọng: "Con người, mày to gan dám tới địa bàn của tao làm loạn."
"Đúng là chán sống."
Lâm Thần hỏi ngược lại: "Tôi cũng đâu muốn tới."
"Nhưng người của các người làm hỏng nước hoa quả của tôi rồi."
"Tôi muốn đòi lại công bằng."
Lãnh chúa ác quỷ ngớ người.
Toàn bộ lũ ác quỷ có mặt đều chết lặng.
Không phải chứ.
Mày tới đây đại khai sát giới chỉ vì một chai nước hoa quả?
Mẹ kiếp.
Một chai nước hoa quả mà mày giết bấy nhiêu người của bọn tao?
Sao mày không nói sớm?
Mày nói sớm đi chứ!
Mày mà bảo muốn nước hoa quả sớm hơn, đừng nói một chai, tặng mày cả xe cũng được!
Lãnh chúa ác quỷ lạnh giọng nạt: "Nực cười."
"Kẻ nào tự tiện xông vào Thần Giới của tao, giết không tha!"
Hắn vung tay.
"Toàn thể chuẩn bị!"
Rắc rắc.
Lên nòng.
"Bắn!"
Vút vút vút!
Hàng chục tia laser đỏ rực bắn xối xả về phía Lâm Thần.
Đám ác quỷ quanh đó trừng lớn mắt, tràn trề mong đợi ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tên người này rốt cuộc cũng phải chết.
Dù cơ thể hắn có cứng cỏi đến đâu cũng không thể cản nổi ngần ấy tia laser!
Hắn chết chắc rồi!
Nhưng sang giây kế tiếp, vẻ mong đợi trên mặt chúng bỗng chốc cứng đờ.
Bởi vì chúng vừa chứng kiến một cảnh tượng cả đời không thể quên nổi.
Lâm Thần buông khẩu shotgun xuống, giơ hai tay ra.
"Thu!"
Vù!
Một luồng gió xoáy nổi lên, toàn bộ tia laser đều bẻ ngoặt hướng đi, thi nhau lao thẳng vào lòng bàn tay Lâm Thần.
Chính là kỹ năng phòng thủ cấp Thần!
Phản Bản Quy Nguyên!
